Tô mì gói giá 10.000đ
Thường thì những mặt hàng thực phẩm liên tục tăng giá là chủ đề mà các thí sinh mang ra bàn tán sau những buổi thi. Tại địa điểm thi trường QT, một bạn thí sinh tên N (quê Long An) chia sẻ: ”Thường thì mình ăn tô mì ở quán khỏang 5k-7k nhưng vào mùa thi lại tăng lên 10k, điều đáng nói là giá tăng mà dường như chủ quán bớt lại vài lát thịt và cho rất ít nước khiến bọn mình có cảm giác bị “chặt chém” quá mức.
Không chỉ riêng cô bạn N nhà ta bị “chém” đẹp mà nhiều sĩ tử khác cũng bị tình trạng tương tự. Như trường hợp của nhóm bạn quê Tiền Giang dự thi khối C tại đia điểm trường MD đã phải thốt lên khi một phần cơm tại một quán nhỏ mà giá đã xêm xêm 23k chưa tính tiền nước. Nghĩ là mình bị chủ quán thét giá cao nhưng cả ba phải đành ngậm ngùi chung chi vì nơi đất khách quê người lỡ có chuyện gì thì không hay.
Những mặt hàng liên tục nhảy giá đến chóng mặt nhân mùa thi năm nay để thừa cơ hội “chặt chém” các thí sinh đã khiến nhiều bạn đã nghèo mà còn phải cháy túi vì những vật giá leo thang.
Nhà trọ, phòng thuê tăng giá
Bên cạnh việc thực phẩm tăng giá vù vù thì những dãy nhà trọ, phòng cho thuê cũng thừa cơ hội này tăng giá khỏang 20-40% tùy lọai phòng. Theo chia sẻ của cô bạn V(trường HV) nhà ở gần một khu nhà trọ dành cho sinh viên thì cứ vào khỏang độ mùa thi là có rất nhiều những bạn thí sinh đến mướn phòng tá túc, chủ nhà trọ cũng nhân cơ hội đó mà thét giá đến chóng mặt. Thường ngày giá thuê qua đêm là 60k nhưng nay đã vọt lên 100k, hôm nào quá tải thì chủ còn hét lên 110-120k mà các sĩ tử cũng như nhiều bậc phụ huynh chỉ biết móc tiền mà chi chứ nếu gân cổ cãi lại thì có nước dọn ra đường mà ở cho người khác vào thế.
Cô bạn P (quê Cần Giuộc) cho biết: ”Mình thương ba lắm, mấy ngày nay ba chỉ ăn mì gói vì số tiền còn lại không nhiều, đã vậy nhiều mặt hàng tăng giá một cách vô lí khiến chuyện ăn cơm đối với ba con mình chỉ là chuyện xa xỉ, ấy vậy mà ba vẫn tằn tiện mua cơm cho mình vì nghĩ rằng ăn cơm để có sức khỏe mà thi! Mình đã lén khóc vì thương ba, sao mà vật giá ở Sài Gòn đắt đỏ thế!”.
Leo thang tất tần tật
Vào những ngày này những mặt hàng nào leo thang được là cứ thi nhau...leo. Thậm chí những chỗ bán bút bi thường thì 1k5 một cây nay vọt lên 2k-2k5, ấy vậy mà vẫn có nhiều thí sinh phải bấm bụng mua vì bút hết mực. Nhiều bạn có kinh nghiệm nên đã thủ sẵn cả lố bút trong giỏ, những ai vô tâm thì bây giờ chỉ có nước trở thành nạn nhân của cơn bão giá mùa thi.
Chia sẻ với CTV MTO, một số bạn thí sinh còn cho biết thêm: ”Nhiều chủ quán thấy bọn mình là dân tỉnh nên cứ hè nhau ra mà thét giá, nếu bọn mình thắc mắc thì họ cứ ca điệp khúc cũ rằng giá cả ở Sài Gòn thế đó, không mua thì thôi! Bọn mình đi thi mà phải đối mặt với nhiều thứ quá, từ nỗi lo nhà ở đến nỗi lo bị “chắt chém” vì cơn bão giá đột ngột kéo đến”....
NGUYỄN THÀNH SANG