Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Dông cả năm
"Giải mã" những status Y!M
Vì sao teen buồn?
Chuyến đi "hai trong một"
Con phố dài
Teen Tam Kỳ đang hẹn hò ở đâu?
Cuối năm, sale off nở rộ
Con Thiên nga nhỏ
Tiếng gõ cửa năm mới
Những mục tiêu của bạn trong năm 2009 là gì?
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao
 Phóng sự - Tư liệu
 
Tớ đi tiếp thị mỹ phẩm (MT 841 - 3/7/2008)

Nghỉ hè, trong lúc đang chán vì bị “viêm màng túi”, mắt tớ bỗng sáng bừng lên khi thấy con số 2 triệu đồng thu nhập và dòng chữ “ưu tiên sinh viên học sinh” ở một mẩu quảng cáo.

Ngay lập tức, tớ chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để đi xin việc. Quên giới thiệu với các bạn, công việc hấp dẫn mà tớ vừa khoe ở trên có tên là “nhân viên tư vấn mĩ phẩm”, nhưng nếu bạn gọi tắt là tiếp thị mĩ phẩm thì cũng chẳng sai.

Tớ đã xin việc được rồi!

Theo đúng địa chỉ đăng trên báo, tớ tìm được văn phòng của công ti O. trong một con hẻm trên đường Pasteur. Nếu không có hình ảnh những người đến xin việc ngồi la liệt thì tớ không tài nào nhận ra đó là một văn phòng, vì nó chỉ rộng khoảng 10m2 với vài bộ bàn ghế kê sát nhau.

Sau một lúc lâu được “tắm” mồ hôi nhễ nhại và khôn ngoan chiếm dụng chỗ với các bạn có vẻ bằng hoặc nhỏ hơn tớ (năm nay tớ 17 tuổi), tớ nhanh chóng được phỏng vấn xin việc. Trời ạ, từ đó đến giờ tớ cứ tưởng xin việc là khó lắm, ai dè mọi thứ lại đơn giản đến khó tin. Chị nhân viên thậm chí còn không hỏi tên tớ trước khi giới thiệu tên các loại sản phẩm của công ti. Sau đó, chị mới bắt đầu làm hồ sơ. Tớ hoảng hồn khi nghe chị nói công ti chỉ nhận làm hợp đồng với những người trên 18 tuổi. Tớ thầm thắc mắc: “Nếu chỉ nhận những người trên 18 tuổi sao công ti lại ưu tiên sinh viên học sinh nhỉ?”, chị nhân viên nhìn mặt đoán suy nghĩ khá giỏi nên nói ngay: “Sáng giờ chị gặp rất nhiều trường hợp như em vậy. Nhưng nếu em muốn tham gia thì em có thể mượn giấy chứng minh nhân dân của chị hoặc mẹ để làm hồ sơ!”

Nghĩ cách tuyển dụng này hơi lạ, nhưng vì đang mong ước có việc làm lương cao nên vài ngày sau tớ trở lại công ti với chứng minh nhân dân của bà chị họ. Không cần kiểm tra, cũng không bị phỏng vấn thêm tiếng nào, tớ được làm hồ sơ và chính thức trở thành “nhân viên tiếp thị mĩ phẩm”!

Xin việc thì dễ nhưng làm mới khó

Tớ chưa kịp vui mừng vì đã có việc làm thì chị nhân viên hỏi: “Em có mang tiền theo không?” Chà, cái khoản này không hề được ghi trong mẩu quảng cáo đăng báo. Không tạo cơ hội cho cái miệng nhiều chuyện của tớ hoạt động, chị ấy giải thích liền: “Phí đăng kí là 39.000 đồng, nhưng ai cũng phải đóng 79.000 đồng hết. Khi nào em tìm được mối và lên đây lấy hàng thì công ti sẽ trả lại em 40.000 đồng.” Hu hu, tớ là học sinh đang bị “viêm màng túi” thì làm sao có tiền được chứ? Có lẽ thấy mặt tớ thểu não quá, chị nhân viên đã sốt sắng cho tớ mượn tiền, dĩ nhiên tớ phải để lại thẻ tư vấn viên để làm tin và hôm sau xin mẹ 79k mang lên trả chị ấy.

“Bửu bối” khởi nghiệp mà công ti giao cho tớ là một số cẩm nang dành cho Tư vấn viên (TVV) mới vào nghề, sổ tay TVV, phiếu đặt hàng, 2 cuốn catalogue cùng bảng giá gốc được bọc bởi bìa hồ sơ màu xanh bên ngoài. Rồi tỏ vẻ thân thiện, chị ấy tiết lộ cho tớ một số chiêu để tư vấn cho khách hàng, cách thu hút và nhận đơn đặt hàng - những chiêu mà một nhân viên mới toe như tớ... cũng dư sức biết...

Tớ hăm hở bắt tay vào công việc. Sau một tuần lục lại danh sách những người quen và “khách hàng tiềm năng” trong sổ tay lẫn trong đầu, tớ cũng nhận được 3 đơn đặt hàng (toàn là của... mẹ, chị gái thấy tớ tội nghiệp nên đặt hàng giùm!). Hăm hở với chiến công đầu tiên, tớ đạp xe một mạch đến công ti để lấy lại 40k như lời chị nhân viên đã hứa. Quan sát thấy chị ấy ghi nhận hồ sơ bán hàng xong vẫn im re, tớ nhắc: “Chị cho em nhận lại 40k ạ!”. Chị ngước lên nhìn tớ đầy vẻ kinh ngạc (sao lại kinh ngạc được nhỉ?) rồi giải thích: “Đơn đặt hàng của em phải từ 400 ngàn đồng trở lên mới được nha em”. Trời, sao điều này không thấy ghi trong nội dung quảng cáo, cả trong hợp đồng cũng không thấy ghi! Tớ chưa kịp tức vì điều này thì nhận thêm một tin sét đánh nữa: Tớ phải đóng thêm phí 15k thì mới được nhận hàng đã đăng kí (vì hàng hóa dưới 400K). Tớ gân cổ cãi một hồi cũng phải móc ra 15k để lấy hàng về giao người thân cho khỏi mất uy tín...

Bài dự thi Phóng sự 5 phút mời bạn gửi về địa chỉ tòa soạn hoặc E-mail: phongsumuctim@gmail.com

Tớ ra về mà trong lòng ấm ức và thất vọng nhiều lắm, vì lần đầu tiên đi làm mà đã gặp nạn. Nhưng mấy ngày sau, ngẫm lại, tớ thấy mình thật ra không “lỗ” mà còn “lời” được một số bài học quý báu. Trước hết là việc kiếm tiền không dễ chút nào (mới hiểu được công sức ba mẹ nuôi mình ăn học); kế nữa là không nên vội tin vào những lời quảng cáo hấp dẫn, mà nếu có tin và đến đó xin việc, bạn phải hỏi cặn kẽ mọi thứ. Cơ hội càng hấp dẫn, càng có nhiều điều kiện ràng buộc. Nếu mình không tìm hiểu kĩ mà đã vội “bút sa” kí hợp đồng thì chắc chắn không phải “gà chết” mà chính mình sẽ bị “dính chưởng” bởi các nhà tuyển dụng lắm chiêu...

MIA

 
         
 
MucTim Online
Football freestyles phong cách Việt (MT 838 - 11/6/2008)
Đi săn cá sống...trên cây (MT 838 - 10/6/2008)
Đêm “nóng” ở vũ trường tuổi teen (28/5/2008)
Tàu lửa, vi khuẩn tả “cuộc tình” vạn dặm (MT 834 - 12/5/2008)
Coi chừng “chết” vì... rau sống (MT 830 - 14/4/2008)
Xăm mình hay…hại mình? (7/4/2008)
Nữ sinh xem “phim đen” (2/4/2008)
"Công nghệ bẩn" sản xuất đá và kem (24/3/2008)
Những bông hoa giữa làng Chồ (MTO 3 - 18/3/2008)
Dặm đường gia sư (MTO 3 - 14/3/2008)
 
Chơi dơ bị... bẩn
Teen đến lò luyện…phim “đen”
Nude...đa phương tiện
Café người lớn
Kì án tuổi dậy thì
Những "quả lừa" mùa Giáng sinh
Tui là ai?
"Từ khóa" nào cho 9X?
“Thợ chẻ” teen
Ở trọ - cắn răng mà chịu!
 

Phóng sự - Tư liệu

Cặp song sinh Việt Đức ngày ấy... bây giờ
Nổi chìm đời "trùm thi hộ"
Những đứa trẻ làng gạch
Đi cùng du mục
Xâm nhập thế giới hacker

Bí mật cuộc sống

8 món quà vô giá mà không tốn tiền
Tôi sẽ về
Không bỏ cuộc
Câu chuyện bát mì
Chuyện nhỏ

Trắc nghiệm

Đoán tính cách qua ngày sinh
"Bắt mạch" đường tình cảm của ấy
Từ tình bạn sang tình yêu
Bạn có là cuốn sách mở?
Bạn có là người thông minh?
 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2009 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.