Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Dông cả năm
"Giải mã" những status Y!M
Vì sao teen buồn?
Chuyến đi "hai trong một"
Con phố dài
Teen Tam Kỳ đang hẹn hò ở đâu?
Cuối năm, sale off nở rộ
Con Thiên nga nhỏ
Tiếng gõ cửa năm mới
Những mục tiêu của bạn trong năm 2009 là gì?
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao
 Phóng sự - Tư liệu
 
Teens và “thú” chơi đêm (MTO 9 - 11/9/2008)

Với teens bây giờ, tổ chức những bữa tiệc đêm đang là “mốt”. Địa điểm thường là nhà một teen nào đó bố mẹ đi vắng...
>> “Thợ chẻ” teen
>> Săn “em giai của ếch”

 

 


Chơi đêm mới thích

Minh (HN) có sở thích là...ngắm phố phường. Ngày nào cũng như ngày nào, cứ 1, 12 giờ đêm là anh chàng dắt xe ra khỏi nhà, cùng bạn bè “lượn lờ” khắp nơi. Minh giải thích: “Thành phố ban ngày đất chật, người đông, đường lúc nào cũng quá tải, lại bụi bặm nên đi đâu cũng chỉ nhanh nhanh chóng chóng chạy về. Tối muộn đi mới thích, vừa vắng vẻ, lại mát mẻ, thích cực”.

Nhóm của Liên (trường K) cũng thường rủ nhau đi chơi rất muộn, chủ yếu là đi ăn đêm. Liên lý giải: “Mùa này ban ngày nóng bức lắm, ăn cái gì cũng không thấy ngon. Đợi đến đêm thời tiết mát mẻ, ăn cái gì cũng thích. Hơn nữa, bạn bè ban ngày mỗi đứa đi học một giờ, không tụ tập nhau được, chỉ tối muộn thôi. Lượn khắp các ngóc ngách khám phá những quán ăn ngon, hay lắm chứ”.

Với teens bây giờ, tổ chức những bữa tiệc đêm đang là “mốt”. Địa điểm thường là nhà một teen nào đó bố mẹ đi nghỉ ngày lễ ở xa chẳng hạn, cũng có khi là ở một chỗ nào đó rộng rộng như Bờ hồ, Mỹ Đình (Hà Nội), thậm chí là cả...quán karaoke, túm lại là tất tần tật những nơi teens có thể tự do vui vẻ đến hết đêm. Những party như vậy đang trở thành một “trào lưu” trong thế giới teens. Hoàng Anh, chủ nhân của một buổi sinh nhật “xuyên đêm” vừa mới diễn ra nói: “Đêm mới thích, thời gian dài mà, tha hồ chơi. Bây giờ ai chẳng thế, sinh nhật cứ phải hết đêm mới “máu”.

Như thế, có hàng tá lý do khác nhau để đêm đến, không ít teens xách xe ra khỏi nhà. Thậm chí, nhiều teens còn bị bạn bè cho là “hai lúa”, là “quê một cục” khi nói rằng mình chưa bao giờ đi chơi đêm...

Thế nhưng teens có biết đằng sau những sự “thích thú” ấy là thế nào?

Chỉ có “mất” mà không được

Ban ngày, teens cần phải đến trường, học hành, nhưng ban đêm không được nghỉ ngơi mà hóa thân thành những chú “cú đêm” nên hôm sau đến lớp, người mệt nhoài, chỉ chực...ngủ gật, còn chữ nào chui vào đầu được nữa? Học hành sa sút, sức khỏe cũng yếu đi biết bao nhiêu.

Chưa hết, những “tai nạn” diễn ra liên miên. Như nhóm của Minh chẳng hạn, đang vi vu trên đường thì bị một nhóm thanh niên rất đông chặn xe lại “xin đểu”, điện thoại, tiền, thậm chí xe máy cũng mất luôn.

Con gái như Liên, đi đêm lại càng nguy hiểm hơn. Đường thưa, người vắng, lại tối, Liên từng bị một...chú phải đến 40 tuổi phóng xe qua nhân tiện “sờ” vào phần trên. Dù đi cả nhóm đi chăng nữa, thì con gái ai cũng chân yếu tay mềm, không an toàn chút nào cả.

Hơn nữa, những bữa tiệc đêm thường không thể không pha một chút “cồn”. Không chỉ con trai, mà con gái cũng thường bị ép uống. Và hàng loạt những giọt nước mắt muộn màng của ngày hôm sau vì hôm trước không làm chủ được bản thân...

Chơi đêm, không bao giờ là một điều tốt, đặc biệt là với teens!

Heo bay

 
         
 
MucTim Online
“Chiến binh” mõ tre (MT 848 - 19/8/2008)
“Thợ chẻ” teen (MT 846 - 8/8/2008)
Săn “em giai của ếch” (MT 844 - 26/7/2008)
Khi bản làng cũng có Wifi (MTĐB T7 - 16/7/2008)
“Chặt chém” ăn theo mùa thi (MTO 7 - 16/7/2008)
Overnight trong khách sạn (MTO 7 - 14/7/2008)
Sim ơi, đừng bỏ dế! (MT 842 - 12/7/2008)
Những nữ "đại ca" tuổi học trò (7/7/2008)
Tớ đi tiếp thị mỹ phẩm (MT 841 - 3/7/2008)
Football freestyles phong cách Việt (MT 838 - 11/6/2008)
 
Chơi dơ bị... bẩn
Teen đến lò luyện…phim “đen”
Nude...đa phương tiện
Café người lớn
Kì án tuổi dậy thì
Những "quả lừa" mùa Giáng sinh
Tui là ai?
"Từ khóa" nào cho 9X?
“Thợ chẻ” teen
Ở trọ - cắn răng mà chịu!
 

Phóng sự - Tư liệu

Cặp song sinh Việt Đức ngày ấy... bây giờ
Nổi chìm đời "trùm thi hộ"
Những đứa trẻ làng gạch
Đi cùng du mục
Xâm nhập thế giới hacker

Bí mật cuộc sống

8 món quà vô giá mà không tốn tiền
Tôi sẽ về
Không bỏ cuộc
Câu chuyện bát mì
Chuyện nhỏ

Trắc nghiệm

Đoán tính cách qua ngày sinh
"Bắt mạch" đường tình cảm của ấy
Từ tình bạn sang tình yêu
Bạn có là cuốn sách mở?
Bạn có là người thông minh?
 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2009 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.