Vĩnh biệt một người bạn tốt
Một số giáo viên và học sinh chứng kiến vụ việc cho biết họ nhìn thấy một cậu học trò đang bỏ chạy thì gục ngã tại địa điểm gần sát ngay trường. Lập tức, cảnh sát được gọi và họ đã có mặt tại hiện trường sau đó 1 phút. Xe cứu thương đưa nạn nhân đến bệnh viện Hoàng gia Luân Đôn ở Whitechapel . Nam sinh nói trên qua đời hai tiếng sau đó.
Người ta nhìn thấy một thiếu niên khác, áng chừng 16 tuổi, tháo chạy khỏi hiện trường.
Theo thầy Hiệu trưởng Phil Hearne, học sinh và giáo viên của trường bàng hoàng trước hung tin này. Đây thực sự là cú sốc nặng đối với họ do lẽ nam sinh nói trên được cho là một học trò dễ thương, chăm chỉ, thông minh, tự trọng, rất đáng tin cậy, có năng khiếu lãnh đạo bẩm sinh và được bè bạn cực kì quí mến.
Cũng theo thầy Phil Hearne, nhà trường không hề biết cậu học trò của mình có một hiềm khích nào với ai và rằng trong trường không có bất kì băng đảng nào, ngoài ra, các thầy cô của trường biết rất rõ về các học trò của mình.
Vào tối thứ Năm, nhiều bó hoa được đặt trước cổng trường với ghi chú: “Tưởng nhớ một người bạn tốt, vui tính”. Trên một trong các bó hoa, người ta đọc được dòng chữ: “ Mình nhớ cậu lắm. Mình không thể tin rằng phải vĩnh biệt cậu. Cậu sẽ mãi ở trong tim mình”.
Học trò nổi giận
Theo Sở cảnh sát Anh, đây là một sự cố bi kịch và họ kêu gọi các nhân chứng hợp tác với cảnh sát.
Cảnh sát trưởng địa phương, Mark Ricketts, cho biết người dân đã kinh hoàng với những gì xảy ra, và theo ông, đã đến lúc áp dụng những biện pháp cần thiết để củng cố an ninh tại trường học.
Tháng 12 năm ngoái, Scotland Yard đã triển khai một chiến dịch nhằm phòng chống tội phạm gây án bằng dao tại thủ đô nước Anh.
Hiện cảnh sát chưa bắt được hung thủ cũng như như chưa tìm ra tang vật gây án. Điều này càng làm giới học trò trò của xứ sở sương mù thêm nổi giận.
Được biết Học viện Luân Đôn được thành lập vào tháng 9 năm 2004 để thay thế trường Edgware và từ đó đến nay luôn được đánh giá là “đạt thành tích xuất sắc” trong giảng dạy.
Hoài Anh (theo BBC)