Thế giới sinh viên
Sinh viên Sài Gòn học ngoại ngữ ở công viên (MTO 4 - 13/4/2011)

Tiếng Anh là môn học quan trọng và rất cần thiết trong thời buổi giao lưu và hội nhập như hiện nay.

Bên cạnh việc học ở trường, sinh viên thường đến công viên, nơi có nhiều du khách nước ngoài, để làm quen, nói chuyện, giao lưu, chia sẻ. Công viên 23/9 và công viên 30/4 tại trung tâm Sài Gòn là nơi lý tưởng của việc học ngoại ngữ.

 

Vào các buổi chiều, các bạn sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng ở tất cả các ngành từ kinh tế, kỹ thuật, đến các ngành xã hội cùng tập hợp thành nhóm nhỏ, bắt chuyện với người nước ngoài để thực hành giao tiếp, không tốn tiền nhưng cũng không kém phần hiệu quả.

Bạn Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, sinh viên lớp kế toán ban đêm trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: nhà bạn ở thành phố Vũng Tàu cũng không mấy khá giả, Hạnh vào thành phố Hồ Chí Minh để trọ học, ban đêm đi học, ban ngày phải đi làm thêm để lo cho em đang học đại học Công nghiệp 4. Không có tiền học ngoại ngữ ở công viên, Hạnh chọn cho mình cách học ngoại ngữ ở công viên, lúc đầu Hạnh chỉ dám nhìn người ta nói và ghi chép, về nhà nói lại, sau bốn tháng miệt mài nghe nói, Hạnh có thể giao tiếp bằng tiếng anh một cách lưu loát.

Người nước ngoài tỏ ra thích thú khi được trò chuyện với sinh viên Việt Nam, các chủ đề về phong tục, tập quán, văn hóa, cách ứng xử…được thảo luận sôi nổi.

Ông Robert Eames, giáo viên Quốc Tế ở trường Anh ngữ Quốc tế quận 5 chia sẻ: tuần nào cũng vậy, cứ đến 2h chiều chủ nhật, ông lại đến công viên này trò chuyện, giúp sinh viên luyện tập nói tiếng Anh, thực hành ở công viên, sinh viên không chỉ được học tiếng Anh bằng ngữ pháp, bài tập mà còn được thực hành giao tiếp, không có bài học cụ thể nhưng các bạn sinh viên có thể nói những gì mình thích, luyện nghe, có thể đặt câu hỏi trong quá trình giao tiếp khi đó phát âm sai sẽ được chỉnh sửa cho đúng.

Ở các vùng tỉnh lẻ, điều kiện kinh tế thiếu thốn, người nước ngoài ít đến, cơ hội để sinh viên các tỉnh lẻ có một môi trường để giao lưu, học hỏi với người nước ngoài rất ít. Một Sài Gòn năng động, phát triển nhộn nhịp, là cơ hội và điều kiện rất tốt để sinh viên mở mang kiến thức, trao dồi kỹ năng, vốn ngoại ngữ.

Ngoại ngữ rất cần thiết, không chỉ trong nhà trường mà còn trong cuộc sống, công việc, nhất là giao tiếp trong thời buổi hội nhập. Việc học ngoại ngữ ở công viên đã phần nào giúp sinh viên tự học và phát triển kỹ năng nghe nói cũng như giao tiếp với người nước ngoài, đáp ứng phần nào lòng đam mê học ngoại ngữ, giúp sinh viên có động lực để học tốt hơn trong trường học cũng như giao tiếp ngoài xã hội.

Nguyễn Mai


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Thủ phạm ! (MTO 4 - 12/4/2011)
Con gái thích… "chiến trường!" (MTO 4 - 12/4/2011)
Sinh viên đắm mình trong nhạc Trịnh (MTO 4 - 11/4/2011)
Nếu bạn vừa tốt nghiệp đại học (MTO 4 - 11/4/2011)
Nghề “lạ” hút sinh viên (MTO 4 - 5/4/2011)
Du lịch 5 châu trong 1 ngày (MTO 4 - 1/4/2011)
Những thông điệp trên chiếc bàn học sinh viên (MTO 3 - 28/3/2011)
Một ngày làm cô giáo (MTO 3 - 26/3/2011)
Ngày hội Mottainai (MTO 3 - 25/3/2011)
Vì sao sinh viên thấy chán? (MTO 3 - 24/3/2011)
Đại học không là chìa khóa duy nhất
Trí “Master Chef”
Ước mơ lớn của cô chủ nhỏ
CEO tương lai Lê Nguyễn Thảo Nguyên
Hè này con không về
Chuyên nghiệp mỗi ngày
“Hội chứng” nghiện...facebook của sinh viên
Những khó khăn của một sinh viên năm nhất
Đi làm thêm - Được và mất!
Cơ hội thực tập miễn phí tại Thái Lan
Vỏ hộp sữa biến thành tôn sinh thái
Cháy vé sự kiện Nick đến Việt Nam
Origami và những bài học đáng quý trong cuộc sống
Mỗi ngày làm một điều dễ thương
Lung linh nghệ thuật gấp giấy Origami
Những điều thấy yêu Sài Gòn
Thử thách nhà lãnh đạo Asean
Những câu hỏi nhỏ cho một chuyến đi lớn
Khởi động tuần mới cùng Mực Tím 1.096
“Dế” chụp hình bằng...giọng nói

Trang thông tin điện tử tổng hợp-cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập: Nguyễn Khắc Cường - Thư ký tòa soạn: Vũ Văn Hùng - Nguyễn Ngọc Anh
Giấy phép xuất bản số
125 /GP-TTĐT, ngày 29-6-2011 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2013 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.