Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Dông cả năm
"Giải mã" những status Y!M
Vì sao teen buồn?
Chuyến đi "hai trong một"
Con phố dài
Teen Tam Kỳ đang hẹn hò ở đâu?
Cuối năm, sale off nở rộ
Con Thiên nga nhỏ
Tiếng gõ cửa năm mới
Những mục tiêu của bạn trong năm 2009 là gì?
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao
 Thời sự
 
Sóng đôi cùng "sát thủ biển xanh" (MT 731 - 24/5/2006)

Đứng trên cao nhìn xuống, mình thấy ít nhất là 4-6 chú cá mập lượn lờ, cảm giác run sợ lại ập đến... Bấm bụng, mình thò chân từ từ xuống hồ...

Bạn sẽ hét toáng lên và ngất xỉu nếu đối diện với loài cá mập được mệnh là sát thủ đại dương ! Hi hi hi, vậy mà hai anh bạn chúng ta Hữu Thành và Quốc Cường (trường THPT Phú Nhuận, TP.HCM) đã cùng sóng đôi với chúng. Hãy nghe hai bạn ấy kể chuyện này nhé!

Tiếc 110 ngàn đồng

Nghe một cậu bạn kháo ở Q.7 vừa có một trò giải trí cảm giác mạnh mới : “Bơi cùng cá mập”, tụi bạn trong lớp nhao nhao : “Lỡ đang bơi chúng đến cắn yêu một cái thì sao?”. Sợ, nhưng cũng tò mò, vậy là mình chọn một ngày đẹp trời “du hí” đến bể cá mập ở khu Thủy cung Đại dương (phường Tân Qui, Q.7) để bơi thử. Anh Lê Hữu Dũng, giám đốc nơi này cho biết loài cá mập ở đó rất... hiền. Đứng trên cao nhìn xuống, mình thấy ít nhất là 4-6 chú cá mập lượn lờ, cảm giác run sợ lại ập đến. Định bỏ về, nhưng tiếc mỗi vé 110 ngàn đồng (gồm áo bơi, ống thở, mắt kính và 1 giờ tung tăng dưới hồ) mình bấm bụng thò chân từ từ xuống hồ. Nhưng thật bất ngờ, vừa nghe tiếng quẫy nước mạnh của người, các chú cá mập bơi lảng ra, có chú “nhanh đuôi” chui tọt vào hang được làm bằng gốc cây cổ thụ. Thì ra cá mập cũng sợ... người. Cá mập xám sống quanh quẩn ở các rặng san hô ở các vùng biển nhiệt đới, thân hình nhỏ. Chúng chỉ quen săn những loài cá nhỏ để ăn thôi, không có thói quen tấn công người như cá mập trắng hay cá mập hổ. Anh Hữu Hùng, nhân viên cứu hộ dặn dò mình: “Lặn nhẹ thôi, anh sẽ nhử cá mập đến bơi gần bên”. Trong tay cầm một bịch cá nục, anh Hùng ngụp nhanh xuống đáy hồ. Thoáng chốc vài chú cá mập háu ăn đã lượn lờ quanh anh, mà anh lại đang bơi về phía mình. Híc! Một chú cá lao thẳng về phía chúng mình để đớp miếng mồi cách khoảng nửa mét, hàm răng nhọn lởm chởm của nó khiến ai nhìn thấy cũng phải rợn tóc gáy.

Bể cá rộng gần 400m2 sâu 3 mét, chứa hơn 8.000m3 nước biển lấy từ Vũng Tàu về. Chúng được đem về đây từ các vùng biển khác nhau: Nha Trang, Phan Thiết, Kiên Giang, Phú Quốc. Giá trung bình mỗi con là 20 triệu đồng đó bạn.

Thăm cá mập "chúa"

Anh Hùng bảo nãy giờ “cá mập chúa” dài khoảng 2 mét chưa xuất hiện, có lẽ đang nằm nghỉ ở hang. Anh liền rủ mình lặn xuống “thăm” nó. Hít một hơi thật sâu, mình lặn sát dưới đáy hồ, nhưng chẳng thấy cá mập “chúa” ở đâu hết. Mình định lấy tay thọc vào hang của nó, nhưng anh Hùng cản lại, vì làm vậy cá mập sẽ cắn để tự vệ. Anh lấy một miếng mồi để trước cửa hang, cá “chúa” liền thò đầu ra ngoạm lấy, rồi nhanh chóng lui vào “tổ ấm”. Đang định trồi lên mặt nước, bất chợt một con “rắn biển” dài chừng hơn 2 mét vụt qua chân mình. Hoảng hồn định chuồn lên bờ, anh Hùng giải thích đó là con chình “chúa” chứ không phải rắn biển. Ối trời, thì ra sống cùng với “mập” còn có “chình”. Ngoài ra, còn có sự góp mặt của cá mao tiên, cá mú lớn khoảng 5-20 kí, hải quì, cá hề... Xuống đây, mình cảm giác đang ở một đại dương thu nhỏ và bạn có thể đưa tay để nựng một chú đồi mồi đang bơi. Hiện hồ bơi chỉ có san hô chết thôi. Sắp tới, họ sẽ thả hàng trăm san hô sống đủ sắc màu xuống hồ để cá mập xám cảm thấy như được ở quê nhà.

Hỏi: Có thể cho mình biết cá mập trắng và cá mập đen khác nhau chỗ nào?

Đáp: Cá mập trắng có tên khoa học là Carcharodon carcharias. Đây là loài cá mập hung dữ nhất, có biệt danh là “Thần chết áo trắng”. Chúng có chiều dài trung bình 5-6 mét, con dài nhất khoảng 11 m; trọng lượng 600-3.200 kg. Loài cá mập này có bụng màu trắng, hai bên có màu nâu xỉn. Và trên thế giới này không có cá mập đen đâu nhé! Chỉ có cá mập vây đen thôi.

Ths.Bùi Quang Nghị
(Viện Hải dương học, Nha Trang)

 
Sau một giờ đồng hồ vùng vẫy giữa “đại dương” không sóng, mình thật sự rã rời, bù lại mình đã “làm quen” được với các sát thủ của biển cả. Bọn con gái ở lớp sẽ ghen tị khi nghe mình kể lại cho mà xem. Mình dám cá với bạn là các bạn ấy sẽ chẳng bao giờ dám... nhúng chân xuống hồ cá mập, dù là rất thích.

Hữu Thành - Quốc Cường
(trường THPT Phú Nhuận)
Ảnh: Nguyễn Hưng - Huy Dũng

Cá mập ơi, có gì lạ không?

Có thể nói cá mập là loài nổi tiếng nhất đại dương. Những thông tin về chúng, dù rất nhỏ, vẫn được con người săm soi kĩ lưỡng.

1. Cá mập được xem là loài nhiều răng nhất thế giới với 3.000 cái răng. Ngay khi một chiếc răng bị rụng, một chiếc khác chờ sẵn từ lâu sẽ mọc ngay đúng vị trí đó. Và đến hết cuộc đời, cá mập có khoảng 20.000 chiếc răng.

2. Mỗi năm trên thế giới, các nhà khoa học phát hiện thêm 2-3 loài cá mập mới. Mới đây, nhà sinh vật học Juan Carlos Perez vừa khám phá thêm loài cá mập mới trong vùng biển Cortez, Mexicô. Loài cá mập này thuộc họ Mustelus và anh đã đặt tên cho chúng là “Mustelus hacat”.

3. Có một loài cá mập chuyên săn mực khổng lồ để làm thức ăn, đó chính là cá mập ngủ gật sống ngoài khơi biển Namcực. Chúng có tên như vậy là do chúng lười biếng, ít chịu di chuyển hơn “bà con” của mình.

4. Bạn nghĩ xem phải mất bao lâu một chú cá mập trắng bơi đi và về giữa cực Nam Phi và bờ biển phía tây châu Úc với chiều dài khoảng 20.000 km? 9 tháng !

5. Theo tiến sĩ Mark Meekan thuộc Học viện Khoa học các loài động vật biển Úc thì cá mập voi đang giảm kích thước trung bình từ 7m xuống còn 5m trong vòng 10 năm qua. Cá mập voi có lối ăn giống cá voi: sàng lọc các con vật nhỏ qua hàm răng như cái lược.

Hà Thanh (sưu tầm) 

 
         
 
MucTim Online
Ai về chợ Thủ... (MT 731 - 23/5/2006)
8X thực dụng: Không sai, nhưng (22/5/2006)
Khi điểm ảo nói thật (MT 731 - 22/5/2006)
Sharp Vodaphone 905SH: ĐTDĐ dành cho WorldCup (20/5/2006)
“Lậm” ngôn ngữ @ (19/5/2006)
Chơi điện thoại độc! (18/5/2006)
Như một lần được gặp Bác… (17/5/2006)
Đắk Lắk: Lộ đề thi học kỳ II lớp 9, hơn 6.000 học sinh phải thi lại môn Toán và Anh văn (17/5/2006)
Chuyện người quay phim Bác Hồ (MT 730 - 16/5/2006)
Nữ sinh "lớp 13" (15/5/2006)
 
Teen online đọc truyện sex
Khi con gái đòi...XXX
Khắc tinh của tội phạm
Người phụ nữ làm rung động trái tim VN
Sexy boy
Blog bẩn 9x
Xi-nê sex trong nhà
Teen quay...clipsex
Áo dài cho ngày tựu trường
Kinh hoàng phá lấu bò
 

Thời sự

"Tarzan" giữa phố
Giờ G đã điểm
Áo dài cho ngày tựu trường
Chuyện cổ tích viết từ trường thi
Sinh viên... mở tiệm
Huấn luyện đà điểu
Một ngày đi bay dù lượn

Phóng sự - Tư liệu

Thi & thần thánh
Câu tiền trên... miệng cống
Săn thuồng luồng biển
Đi cùng du mục
Câu chuyện 16 tấn vàng tháng 4-1975

Phóng sự ảnh

Sôi động trại hè Mực Tím
Sống đẹp hơn với sách
Tưng bừng đất phương Nam

Bạn trang lứa

Bạn vẫn sống Hùng ơi...
Chàng cù lần dễ thương
Người viết tự điển lớp tôi
"Vua" dế
Hãy phóng to lên

 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2009 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.