Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Những chuyến đò đưa khách sang sông
Người của công việc
Lời khuyên cho ngày 20-11
Những điều thú vị của teen Sa Đéc
Teen Phú Yên và những món quà 20-11
Những người thầy trong cuộc đời tôi
5 điều nên nhớ vào ngày 20.11
Yêu quá lớp tôi
Bàn tay cô giáo
Mời các bạn làm báo Xuân 2009 cùng MTO
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao
 Thời sự
 
Học trò cảnh giác (MT 732 - 31/5/2006)

Hôm đó đang bon bon trên đường Trần Hưng Đạo, Q.5, bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng động cơ xe “lạch bạch lạch bạch”, báo hiệu sắp hết xăng.

Xăng chỉ còn... phân nữa

Hôm đó đang bon bon trên đường Trần Hưng Đạo, Q.5, bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng động cơ xe “lạch bạch lạch bạch”, báo hiệu sắp hết xăng. Vội vàng tấp xe vào cây xăng gần đó, tôi lục tung bóp tiền mà chẳng thể kiếm đâu ra tờ 10 hay 20 ngàn đồng.

Trong bóp tôi lúc này còn đúng duy nhất tờ 500 ngàn mới nhận nhuận bút cộng tác bài cho báo... Ngần ngại tôi hỏi anh nhân viên có tiền thối không ? Anh ta tỏ ra vô cùng thân thiện : “Tất nhiên là có chứ em!”. Tôi mừng húm nhờ đổ ngay 20 ngàn đồng. Anh ta nở nụ cười thật tươi, bấm vòi xăng và nhanh chóng đếm tiền thối : “100, 200... 500 ngàn, đủ chứ em ? Còn tờ nào nữa hông ? Anh thối luôn cho, hi hi!” Tôi cười toe toét, nghĩ thầm : “Ở đâu lại có một nhân viên hoạt bát, vui tính đến như vậy nhỉ !”. Và thật sự anh ta đã để lại một ấn tượng rất tốt với khách hàng như tôi.

Một ngày sau (dù tôi di chuyển không nhiều lắm và xe không phải thuộc dạng uống xăng như nước), nó lại... “lạch bạch”. “Trời, đang gấp mà sao lại nghe tiếng quen thuộc vậy nè ?” Tôi tự hỏi và trấn an : “Chắc do xăng bị nghẹt thôi chứ đời nào lại hết, mình mới đổ 20 ngàn lận mà!”. Ít phút sau xe không chạy được nữa. Kiểm tra tôi mới thấy bình xăng cạn queo. Thật khó hiểu ? Ngẫm nghĩ lại, tôi phát hiện chi tiết: “Trước khi đổ 20 ngàn xăng cho tôi, anh nhân viên đó đã đổ cho một khách hàng khác 10 ngàn đồng, và anh ta không hề bấm nút trở lại để trả giá tiền về số 000.000 sau khi đổ xong mà tiếp tục tiến về phía tôi... đổ tiếp. Vậy là số lượng xăng thật sự được đổ vào bình chỉ 10 ngàn nhưng trên bảng điện tử báo giá thì mặc nhiên hiện giá trị 20 ngàn.

Hãy nhớ: Nhìn kĩ bảng báo giá khi đổ nhiên liệu ở các cây xăng, bạn nhé !

Đào Lê Hòa An
(Bí thư Đoàn trường THPT Võ Thị Sáu)

444 thành... 43

Hè này, nếu có những câu chuyện đề cao cảnh giác trong tuổi học trò, mời bạn hãy cộng tác bằng cách gửi bài về báo Mực Tím : 12 Phạm Ngọc Thạch, Q.3, TP.Hồ Chí Minh, điện thoại (08). 8297817, bấm tiếp 125 hoặc 126. Bạn cũng có thể gửi bài qua email theo địa chỉ : toasoan@kqd-muctim.com Nếu bài được chọn đăng, bạn sẽ có nhuận bút hậu hĩnh để khao bè bạn !
Mực Tím

Trong cuộc sống, đôi khi nơi an toàn nhất lại gây nhiều rắc rối nhất nếu như bạn chỉ lơ là một chút. Và đây là câu chuyện của bạn P.P.Hiếu (lớp 12 trường LHP) :

Bữa đó, mình và một người bạn vào nhà sách NTS (GV) để chọn quà sinh nhật cho bạn ấy. Mình có một chiếc xe đạp khá tốt. Gửi xe, nhận thẻ, hai đứa mình an tâm vào trong... Đến khi ra về thì hỡi ơi : xe còn nguyên, thẻ còn nguyên nhưng các chú giữ xe vẫn nhất định không cho mình lấy xe ra. Thì ra số trên thẻ xe là 444, nhưng chú giữ xe lúc đầu (khi mình vào gửi) lại ghi trên yên xe là 43. Mình và cả nhóm bạn giải thích mỏi miệng nhưng vẫn không được do chú giữ xe lúc đầu đã tan ca, ra về... Mình chỉ còn cách... về nhà, chờ nhà sách gần đóng cửa mới ra nhận xe; còn phải làm bản cam kết, ghi rõ họ tên, địa chỉ, trường lớp... Thật rắc rối chỉ vì không xem kĩ số thẻ xe !

Hãy nhớ: Ngoài việc giữ cẩn thận thẻ xe, bạn phải xem kĩ số thẻ và số được ghi trực tiếp lên yên xe khi gửi “con chiến mã” của mình !

Meo Meo
(Đoàn trường THPT Nguyễn Công Trứ)

"Cầm nhầm" trên xe buýt

Ảnh: Nguyễn Hưng

Nhà xa trường nên khi nào học 2 buổi là bạn N.T.C (lớp 11 một trường chuyên ở TP.HCM) thường ở lại trường buổi trưa, và dĩ nhiên bạn đem theo bao nhiêu là sách vở. Như thường lệ, hôm ấy N.T.C đi học bằng xe buýt. Những môn có tiết buổi sáng, bạn bỏ tập sách vào cặp, đeo trên người. Tập sách những môn còn lại thì bỏ vào giỏ xách tay, để gần chỗ ngồi.

Xe buýt đông người, ngồi gần cửa sổ nên N.T.C mải mê ngắm cảnh. Khi đến trạm dừng gần trường, bạn luống cuống tìm mãi vẫn không thấy giỏ xách của mình. Hỏi những người xung quanh thì có người mách bảo : “Lúc nãy, thấy chị kia xách cái giỏ đó xuống trạm lâu rồi !”. Mặt mũi N.T.C méo xẹo và mấy cuốn tập vở và đề cương ôn thi của bạn đã “không chân mà xuống xe hồi nào hổng hay !”

Hãy nhớ: Qui định trên xe buýt là hành khách phải tự bảo quản đồ đạc, vật dụng của mình, bạn đừng lơ là bất cứ lúc nào!

 
         
 
MucTim Online
"Chiến đấu" ba vòng để có... "chiếc vé Bi" (31/5/2006)
"Xình...xịch" đến Mũi Né (MT 732 - 29/5/2006)
Giải mã "thực dụng" (29/5/2006)
Bài học đắt giá từ vụ 5 học sinh trầm mình (28/5/2006)
“Vợ chồng” sinh viên (28/5/2006)
Dancing tuổi teen (26/5/2006)
Nhiều việc làm thời vụ hè dành cho sinh viên (25/5/2006)
Sóng đôi cùng "sát thủ biển xanh" (MT 731 - 24/5/2006)
Ai về chợ Thủ... (MT 731 - 23/5/2006)
8X thực dụng: Không sai, nhưng (22/5/2006)
 
Đi...chép sex thuê
Teen online đọc truyện sex
Tin nhắn sex hành teen
Teen chatsex trên "dế"
Bớ người ta...ăn trộm!
Chào nhé, Gunbound Việt Nam!
Hoa hồng cho teen
Bị ép xem phim...ấy !
Hẹn hò nơi cabin
Kinh hoàng 9x chatsex
 

Thời sự

"Tarzan" giữa phố
Giờ G đã điểm
Áo dài cho ngày tựu trường
Chuyện cổ tích viết từ trường thi
Sinh viên... mở tiệm
Huấn luyện đà điểu
Một ngày đi bay dù lượn

Phóng sự - Tư liệu

Thi & thần thánh
Câu tiền trên... miệng cống
Săn thuồng luồng biển
Đi cùng du mục
Câu chuyện 16 tấn vàng tháng 4-1975

Phóng sự ảnh

Sôi động trại hè Mực Tím
Sống đẹp hơn với sách
Tưng bừng đất phương Nam

Bạn trang lứa

Bạn vẫn sống Hùng ơi...
Chàng cù lần dễ thương
Người viết tự điển lớp tôi
"Vua" dế
Hãy phóng to lên

 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2008 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.