Và cả nhóm đã rủ rê nhau xuất quân vào một ngày chủ nhật đẹp trời...
1. 11giờ, bọn mình mua vé lên Tàu nhà hàng Sài Gòn (cuối đường Nguyễn Huệ, Q.1), hơi bị bất ngờ bởi mấy chị nhân viên mặc đồng phục thủy thủ trắng tinh, xinh đẹp, tươi cười đứng dàn hai hàng đón khách. Đúng 11 giờ 30, tàu xuất bến trong tiếng nhạc hòa tấu bài Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi. Các chị thuyền viên đứng ở những vị trí khác nhau chào tạm biệt bờ, rồi tiếng còi hụ vang cả một khúc sông, làm bọn mình ai nấy càng thêm rộn ràng.
|
|
Ngắm làng biệt thự bên sông Sài Gòn bằng ống nhòm |
2. Tiếng loa phát thành thông báo hôm nay tàu chạy tuyến Bạch Đằng - Tân Cảng - Thanh Đa rồi sẽ quay về. Một tour du lịch cũng khá hấp dẫn đấy chứ! Mọi người tỏa ra đi lấy thức ăn được bày dọn theo kiểu buffet. Thực đơn khá phong phú, trên 40 món ngon thuần túy Việt Nam và nhiều món lạ như: tôm sú nướng ngũ vị, cá sốt tartare, giò heo muối khoai tây, cháo bao tử cá nấm rơm, nui xào légume, thịt ba chỉ nướng lá chuối... Vừa ăn vừa ngắm dòng sông Sài Gòn ngày hè ánh lên một màu bạc, gió thổi mát rượi. Từ trên tàu nhìn vào bờ, thấy những dãy phố, cao ốc, khách sạn trở nên đẹp, hiện đại và hoành tráng hơn. Một nhỏ bạn thốt lên: “Không thua gì các thành phố lớn ở nước ngoài nhỉ?!”. Xời, nhỏ đi nước ngoài hồi nào mà nói hay vậy cà? Tuy nhiên, chả ai bắt bẻ chuyện ấy, vì cả nhóm đang ồ lên thích thú khi tàu đi qua những địa điểm mà nào giờ bọn mình chỉ thấy trên ti vi, nào là cảng - xưởng đóng tàu Ba Son, quân cảng Tân Cảng, cầu Sài Gòn, khu du lịch Tân Cảng... Dọc bên bờ sông phía Thủ Thiêm, nhiều làng biệt thự không biết mọc lên từ bao giờ tuyệt đẹp.
|
|
Tiệc Buffet trên 40 món ngon để chọn lựa |
3. Sau khi thưởng thức buffet tại tầng 2 xong, cả nhóm “kéo quân” xuống tầng 1 hát karaoke, rồi lên tầng 3 uống cà phê, nước trà, ăn kem, chè, bánh và được xem phim hài, chơi cờ vua, cờ tướng... dĩ nhiên là hoàn toàn miễn phí. Thích thú nhất là ra boong tàu tầng 3 ngắm cảnh hai bên sông Sài Gòn bằng hệ thống ống nhòm được đặt sẵn ở đây. Trên đường tàu trở về còn có chương trình xổ số may mắn thật vui nhộn với những phần quà hấp dẫn. 14 giờ, tàu trở về cập bến Bạch Đằng, kết thúc một buổi trưa cuối tuần thật “đã”. Về để dành tiền mai mốt đi nữa hén! Hi hi...
HÀN VŨ
Chương trình “Buffet trưa trên tàu nhà hàng Sài Gòn và ngắm sông Sài Gòn” bắt đầu từ 11 giờ 30 đến 14 giờ các ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Giá vé 89.000đ/người lớn, 59.000đ/trẻ em.