Dự đoán
Trước ngày thi, ngoài ôn luyện thì hoạt động sôi nổi nhất chính là...đoán đề thi hệt như người ta dự đoán kết quả các trận đấu tại World Cup. Nếu dân ghiền bóng đá thức đến 1 giờ đêm để xem bóng đá thì các sĩ tử cũng thức gần suốt đêm để...chờ thông tin “rò rỉ” về đề bài được phát qua Y!M. PV Mực Tím cũng đã nhận được tin nhắn Y!M lúc 1 giờ 40 sáng hôm thi môn Sử gồm 3 câu hỏi của một bạn có nick dark... Cứ kiểu “phát hành” chỉ cần một cái lick chuột như thế này, một giờ sau không biết bao nhiêu bạn đã có được đề thi. Có điều những thông tin “rò rỉ” kiểu này luôn tiềm ẩn những nguy cơ “chết người”.
Đúng bài và trúng tủ
Sự nhuần nhuyễn trong chiến thuật thi đấu quyết định thành công của đội bóng, gọi nôm na là “đúng bài”. Các sĩ tử 12 cũng thường chuẩn bị những “chiến thuật” thi sao cho kết quả tốt nhất. Một trong những “chiến thuật” được các bạn áp dụng nhiều nhất là...“tủ”. Bạn N.Minh (lớp 12 trường Bùi Thị Xuân, Q.1), N.Khôi (lớp 12 trường Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3) hớn hở báo tin mình “trúng tủ” môn Văn. Một số bạn ở các trường Phổ thông năng khiếu, Dân lập Ngô Thời Nhiệm, BC Nguyễn Thị Diệu, chuyên Trần Đại Nghĩa...cũng cho biết đã “trúng tủ” môn văn.
“Cái chết bất ngờ”
Trong bóng đá, cụm từ “cái chết bất ngờ” dùng để chỉ bàn thắng vàng ghi ở hiệp phụ, quyết định kết quả trận đấu. Trong thi cử, không phải không có “cái chết bất ngờ” như thế. Chuyện dự đoán và kết quả thật bao giờ cũng chênh lệch nên thông tin được rò rỉ hổng giống gì với đề thi là chuyện hết sức bình thường. Kì thi tốt nghiệp vừa qua, từ tin nhắn Y!M, nhiều bạn nhận được đề thi lịch sử rồi lao vào ôn, chuẩn bị “phao” cho các câu đó, chắc mẫm sáng hôm sau sẽ có một bài thi hoàn hảo. Nhưng nhiều bạn than trời khi cầm đề sử vì hổng có câu nào giống như đề thi nhận được lúc nửa đêm. Bạn V. (lớp 12 trường T, Q.1), T.T (lớp 12 trường M, Q.6) cũng vì “tủ” kiểu này mà đến nay đang rất lo lắng kết quả thi môn này không được 6,5 điểm (tiêu chuẩn để được xếp bằng khá). Theo hai bạn, không ít dân 12 đang sợ “cái chết bất ngờ” kiểu này.
Đường vinh quang đang chờ đón...
Lúc này đây, có bạn khấp khởi trong lòng nhưng cũng có bạn đang lo lắng, bồn chồn, “long thể bất an” khi mà bài thi chưa thực-sự-hoàn-hảo theo đánh giá sơ bộ của chính mình và...so sánh với bạn bè. Tâm trạng lo lắng, băn khoăn như thế cũng giống tâm trạng của cầu thủ tham dự VCK, dù trước đó họ đã chinh chiến tại vòng loại. Chỉ có sự tập trung, lòng quyết tâm mới giúp họ đi đến đỉnh vinh quang. Sĩ tử 12 ơi, vinh quang cũng đang chờ đón bạn đấy.
5 NÉT MỚI CỦA KỲ THI NĂM NAY
1. Đề dễ và vừa sức với dân 12. Đó là nhận xét của rất nhiều thầy cô và các bạn học sinh. Thậm chí có bạn còn tự tin sẽ có thể được 9 điểm môn văn như bạn B,Ngọc (lớp 12 trường Phú Nhuận), 9,5 điểm môn Hoá (sau khi trừ điểm...không sạch sẽ) như Minh Vũ (lớp 12 Trần Đại Nghĩa, Q.1).
2. Lần đầu tiên, dân 12 theo chương trình thí điểm phân ban “lâm trận”. Nhìn chung, tình hình cũng không “căng” lắm. Đề thi dành cho học sinh phân ban không quá chênh lệch so với đề dành cho học sinh không phân ban.
3. Học sinh đã biết thế nào là thi theo hình thức “trắc nghiệm khách quan”. Ngoại ngữ là môn đầu tiên được thi theo hình thức mới này.
4. Xuất hiện nhiều đề thi...dzỏm. Trước và trong khi kỳ thi diễn ra, đã có nhiều thông tin về đề thi được “rò rỉ”, đặc biệt là qua tin nhắn offline. Chỉ có đề thi môn Văn là tương đối chính xác còn lại đa số là “đề dzỏm” nên làm nhiều bạn phải một phen “lao đao”.
5. Một kỳ thi “được mùa” của dân khối C khi tất cả 3 môn của khối này đều được “trọng dụng” để thi. Điều đó khiến nhiều bạn chỉ còn nước “than thở” vì phải học bài nhiều quá. Đặc biệt, những bạn thi khối A,B phải vất vả gấp đôi.
THANH TRUYỀN