Sau bao ngày háo hức chờ đợi, thời điểm mở màn chiến dịch MHX 2006 đã đến. Khắp nơi dường như đang rộn ràng theo bước chân của các chiến sĩ tình nguyện tuổi tím.
Đâu đó ở các góc phố, con đường tại TP.HCM và các tỉnh - thành, nhiều công trình mới mang dấu ấn thanh niên đang mọc lên, nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực đang được các bạn trẻ xắn tay áo thực hiện... Màu áo tình nguyện đang nhuộm xanh mùa hè...
* “Sau lần đi tiền trạm để nắm tình hình, bọn tớ phát hiện thiếu nhi ở các mái ấm, nhà mở rất thèm có được những sân chơi. Thế là cả bọn nhất trí chọn những nơi này làm điểm tập kết trong chiến dịch MHX năm nay”, Minh Trường - Bí thư Đoàn trường Marie Curie (Q.3) tâm sự. Và những ngày này, các mái ấm ở Q.1, 3, Gò Vấp... như ấm hẳn lên với sự xuất hiện của “các anh chị áo xanh”. Ngoài việc tạo sân chơi; dạy kĩ năng ca hát, sinh hoạt tập thể, các chiến sĩ trường Marie Curie còn đi vận động mạnh thường quân và rủ nhau đóng góp tiền gây quĩ từ trước khi chiến dịch bắt đầu cả tháng để tạo nguồn kinh phí tổ chức nhiều hội thi vui để học và tặng học bổng khuyến học cho các em. Nguồn quĩ còn được bổ sung đáng kể khi các chiến sĩ rủ nhau đi thu gom ve chai, sách báo cũ để “mại dzô”. Minh Trường bật mí thêm: “Sắp tới bọn tớ sẽ... "tấn công" đến các mái ấm, nhà mở ở khắp 24 quận, huyện và sẽ duy trì hoạt động chăm lo đàn em trong suốt năm học”. (H.1)
* Xã Tân An, huyện Cần Đước, tỉnh Long An được chọn là nơi đóng quân của đội hình tình nguyện trường Lê Thị Hồng Gấm (Q.3). Chỉ với chưa đầy 30 chiến sĩ (thuộc khối lớp 10 và 11) mà các bạn phải đảm đương khối lượng công việc khá lớn: Thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, viếng nghĩa trang liệt sĩ, “đì-dzai” sân chơi thiếu nhi, xây dựng thư viện thiếu nhi, hỗ trợ trạm y tế xã trồng vườn cây thuốc Nam...
”Nhanh tay lên nào anh chị em ơi!”. Công việc rải đá đắp đường, phát quang bụi cây khiến mặt mũi chiến sĩ ai nấy cũng lấm lem, mồ hơi nhễ nhãi, vậy mà vẫn cười vẫn hát. Sự xuất hiện của các chiến sĩ tình nguyện trường Lê Thị Hồng Gấm dẫu chỉ trong vài ngày ngắn ngủi nhưng đã góp phần làm hồi sinh đoạn đường “đau khổ” ở một vùng quê nghèo, giúp hạn chế nạn “chụp ếch” của thiếu nhi mỗi khi mùa mưa đến.
* “Không có tụi con, chắc người dân ở đây còn phải đi cầu khỉ dài dài. Cám ơn tụi con nhiều lắm!”. Tình cảm của người dân tỉnh Bến Tre, Trà Vinh như nguồn động lực, cổ vũ cho gần 1.000 chiến sĩ tình nguyện trường đại học Bách Khoa, những người đang miệt mài với công việc xây dựng 50 cầu bê tông; phác thảo sơ đồ qui hoạch tổng thể giao thông nông thôn, sửa chữa những con đường hư hỏng nặng, xây nhà tình thương... Kiến thức trên giảng đường đang được các chiến sĩ trường đại học Bách Khoa vận dụng vào thực tiễn cuộc sống, làm nên những công trình mang dấu ấn để đời. (H.2)
XUÂN THANH - NGUYỄN HƯNG
NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI
* 11.770 là tổng số chiến sĩ thuộc khối THPT tham gia MHX 2006.
* Có 2.000 chiến sĩ thuộc khu vực địa bàn dân cư sẽ tham gia thực hiện công trình MHX cấp thành: Cải tạo môi trường tuyến kênh Tân Hóa - Lò Gốm (chiều dài 7 km).
* 10.000 thanh niên khu phố được tham gia Chương trình phổ cập Tin học của Thành phố với mức học phí ưu đãi (25.000 đồng/khóa học lấy bằng A).
* 50.000 cuốn truyện tranh tuyên truyền an toàn giao thông do chiến sĩ MHX góp tay thực hiện sẽ được phát miễn phí cho thiếu nhi trong thời gian diễn ra chiến dịch (15/7 -15/8).