Các Tarzan này không chỉ hành động mà ngay cả cách cư xử cũng y như... người rừng chính hiệu!
1. Tarzan trên xe buýt
Buổi trưa nắng gắt, chiếc xe buýt đi từ khu công nghiệp Tân Bình chạy nhanh hơn một chút vì ít phải dừng đón khách dọc đường. Không khí trên xe khá yên tĩnh, một vài người bán hàng vừa tan chợ, tay ôm thúng, ôm giỏ ngủ gà gật. Bỗng có tiếng cãi nhau khá lớn khiến mọi người như choàng tỉnh: Một cô bạn mặc áo dài, đeo phù hiệu lớp 10 trường N.H.C (Q.12) đang gắt gỏng với anh lơ xe bằng những lời lẽ rất khó nghe. Mặc dù đã được giải thích rằng lỗi do mình (vì lo chat điện thoại quên xuống bến) nhưng cô bạn vẫn ngoan cố đổ lỗi cho lơ xe rồi dùng dằng xuống bến để đón xe ngược về trường, bỏ lại hàng trăm con mắt đang nhìn theo ngơ ngác...
|
|
Một cảnh chướng tai, gai mắt trên đường phố |
Không chửi bới nặng nề như “Tarzan girl” trên, đôi bạn nam nữ “mặt búng ra sữa” đi trên tuyến xe từ đường Cách Mạng Tháng Tám đến chợ Bến Thành thì luôn rù rì nhỏ to tâm sự, lâu lâu cười phá lên. Bạn nữ còn tự nhiên tháo bỏ giày rồi gác chân lên lưng ghế phía trước trông rất khó chịu. Đến bến, bạn nam vừa bước ra cửa vừa nhổ toẹt miếng chewingum đang nhai xuống đường. Chẳng may, miếng chewingum vướng lại trên bậc lên xuống và dính luôn vào đôi giày của một chú công nhân đang vội vã bước lên xe. Ui chao, đây là thành phố chứ có phải trong rừng đâu nhỉ!
2. Tarzan - thích gì làm đó!
|
|
Ngồi ghế kiểu.. Tarzan |
Khi đang dừng đèn đỏ ngay ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai - Trương Định, bỗng mọi người hết hồn khi nghe thấy tiếng chửi nhau ỏm tỏi từ hai cô bạn mặc đồ thể dục trường L.Q.Đ (Q.3) ngồi trên xe Wave và một người phụ nữ đứng tuổi đi chiếc Dream đang dừng bên cạnh. Thì ra do không thắng kịp nên chiếc Dream của người phụ nữ đụng vào vè xe sau của hai cô bạn. Và thế là, hai nàng không tiếc lời mạt sát người mà đáng lẽ hai bạn phải gọi bằng cô. Quá bực bội vì chưa kịp xin lỗi đã nghe chửi, cô ấy cũng tỏ vẻ khó chịu và lớn tiếng lại với hai cô bạn. Đèn xanh bật lên, dù đã quẹo hai hướng khác nhau nhưng hai cô bạn vẫn tiếp tục vừa đi vừa lớn tiếng nguyền rủa “con mẹ vô duyên, lớn mà không biết điều!”. Tớ chạy theo để xem mặt hai nàng nhưng đáng tiếc, chiếc khẩu trang quá to và dày trên mặt hai bạn đã ngăn cản sự tò mò của tớ.
Chạy tiếp đến đoạn cuối đường Trương Định, ngay giao lộ Kỳ Đồng, suýt nữa tớ phải... đu dây như Tarzan để tránh một nhóm học sinh nam đang vượt đèn đỏ khi tớ đang đi đến giữa ngã tư. Đúng là dạo gần đây, khi đèn xanh bên kia hơi lâu, thấy ít xe qua lại, một số người đã tự tiện cho phép mình “chạy luôn” dù trái qui định. Các bạn có biết rằng, hàng ngày, ngay đoạn đường Trường Chinh quẹo vào khu công nghiệp Tân Bình, đoạn đường có rất nhiều xe tải lưu thông, không ít người đã phải bỏ mạng vì chạy theo kiểu “điếc không sợ súng” như thế? Còn ở những giao lộ nhỏ hơn, các vụ va quẹt gây thương tích vì vượt đèn đỏ cũng xảy ra khá thường xuyên.
3. Tự nhiên như chốn không người
”Muốn xem “phim”, bọn tớ chỉ cần ra công viên Hoàng Văn Thụ!”, M.Đạt (lớp 11 trường Trường Chinh, Q.12) bật mí. Tớ vặn ngược lại: “Từ lúc công viên bỏ hàng rào đến giờ, làm gì còn “phim” mà xem? – “Ồ, còn chứ, nhiều nữa là khác! Không tin hả? Đi rồi biết!”. Để kiểm chứng, tối hôm ấy, tớ dạo vòng con đường Hoàng Văn Thụ ngay cổng trước công viên và giật mình khi thấy khá nhiều cặp đang tình tự trên xe máy, trước hàng ngàn ánh mắt của người đi đường. Có nhiều đôi bạn vô tư mặc cả áo thể dục có tên trường ngồi ôm ấp và âu yếm nhau như chốn không người. Những cảnh “nóng” như thế này cứ tiếp diễn trên con đường vào sân bay, con đường đưa khá nhiều du khách nước ngoài đến thành phố tham quan, làm việc...
Một vòng qua các nẻo đường thành phố mới thấy rằng còn quá nhiều cảnh chướng tai gai mắt của các Tarzan mới lớn! Đừng là con sâu làm rầu nồi canh, tuổi tím hãy vươn đến những cái đẹp, cái tốt, để trở thành “những chủ nhân thực sự của thế kỉ mới này nha bạn!
K.N - Ảnh: NGUYỄN HƯNG