Yêu không thì bảo?
Chẳng hiểu do trời khiến thế nào mà H (trường TQ) lại mang nick anh trai mình cho M học cùng trường. Ngay từ lần đầu tiên chat, tim M đã run lên vì tiếng gọi của tình yêu. Đáng nói hơn là khi Q (anh trai M) gửi blog sang cho M xem thi M đã thật sự “đổ” vì chàng vừa đẹp trai lại ăn nói có duyên. Quyết định chinh phục chàng bằng được nên M bắt đầu xin số điện thoại làm quen. Là con gái nhưng M khá chủ động nhắn tin cho Q. Ban đầu tưởng chỉ là tình cảm bạn bè nên Q nhà ta trả lời nhưng càng ngày cô nàng M càng tăng cấp độ nhắn tin. Vừa bị làm phiền, vừa sợ người yêu ghen nên Q nói thẳng là mình đã có người yêu. Tưởng Q trốn tránh mình nên viện cớ nói thế, cô nàng bèn quay sang nhỏ em Q “đánh” cho nó một trận để dằn mặt! H mang chuyện bị đánh về kể cho anh trai nghe nhưng H không những không bênh mà còn mắng cho nhỏ em một trận: ”Ai bảo mày nhiều chuyện mang nick tao cho nhỏ ấy!”. Mấy ngày sau, H lại tiếp tục bị đánh hội đồng vì M nhắn tin cho Q mà Q không trả lời!
Bây giờ không còn kiên nhẫn nữa, H phải xuống nước năn nỉ M và lâu lâu lại “nộp” cho M 50k để cô nàng không ”bộp tai" mình nữa!
Cũng yêu một người mà không được đáp trả nên anh bạn C (trường KT) rất tức tối. Biết được L (người C đang theo đuổi) có thằng em trai bà con học gần nhà C nên thường hay mời em trai L đi…uống nước để năn nỉ nói vô cho chuyện tình cảm của C. Ban đầu cậu em trai cũng mang chuyện về kể cho bà chị nghe và cũng có nói thêm vào nhưng thay vì bà chị nhà ta lắng nghe để thấu hiểu thì L chửi cho thằng em một trận về tội nhiều chuyện.
P (em trai L) cũng đành bó tay vì hết cách với bà chị khó tính. Hôm sau vào trường, vừa tan học là đã thấy chàng C đón sẵn ở cổng. Bảo P lê xe, C chở ngay đến một quán café quen biết để hỏi chuyện. Thấy chuyện không đi tới đâu, vừa nôn nóng, vừa sợ mất nàng nên C lộ nguyên hình là một kẻ bạo lực. C túm cổ áo P quát: ”Mày mà không giúp tao thì liệu hồn, khỏi biết đường về nha con!”. Quá hỏang hốt nên ngày nào P cũng đến nhà chị gái khuyên chị nên…yêu C! Thấy thằng em tâm thần hay sao mà cứ nói thế nên L tra hỏi và mọi chuyện vở lẽ...
Đọan kết
L nhanh chóng gặp C nói thẳng rằng không hề yêu C và nếu C còn dám đụng đến em trai mình thì đừng trách. Tưởng là L chỉ hăm dọa cho mình sợ nên ngày hôn sau C đón đầu đánh P một trận tả tơi ở sau trường. Thấy em mình bị đánh, vừa tức vừa giận tên con trai ích kỷ, bản tính kỳ cục nên L gọi ngay cho anh trai mình cũng có “máu mặt” đến “nói chuyện” phải trái với C. Cũng may tên này "thông minh" nên từ đó không dám làm phiền L nữa và cũng không dám bén mảng đến trường tìm P để “choảng”!
Chuyện tình yêu mà mang bạo lực vào thì chẳng hay chút nào, đặc biệt là “chỏang” người thân của nhau để ép yêu thì quả là hết chỗ nói. Teen nào có hành động kì cục này thì dừng mau kẻo không bị mọi người cười chê đó!
NGUYỄN THÀNH SANG