Đi mùa hè xanh như đi du lịch
Nhiều bạn trẻ chuẩn bị cho chuyến đi mùa hè xanh mà cứ ngỡ như đi du lịch. Như anh bạn H(trường KT), nhà vốn giàu có, lại được ba mẹ chăm lo không thiếu thứ gì nên mấy ngày trước khi lên đường tham gia chiến dịch tình nguyện, gia đình H cứ nhốn nháo cả lên, mẹ H chạy đi khắp các siêu thị mua cho H nào bán, kẹo, sôcôla rồi những thức ăn mà H thích cứ y như di…du lịch, riêng ba H thì cho con vài triệu để mua thêm quần áo mới mặc cùng bạn cùng bè. H rất hứng thú với chuyến đi, không phải vì được làm tình nguyện mà vì được cho đến 10 triệu bỏ túi để chi tiêu cá nhân cơ đấy!
Vốn là tiệu thư con nhà giàu nên khi biết mình vừa trúng tuyển được tham gia chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh là cô bạn Q (trường NV) ùa ngay về nhà thông báo ngay cho mẹ cô nàng. Cấm cản con gái không được tham gia nhưng Q nhất quyết tham gia bằng được thế là thay vì làm mặt giận với con mẹ Q dắt nàng vô siêu thị mua hàng khối thức ăn để…dự trữ, sợ người ta không cho Q ăn đầy đủ rồi đổ bệnh thì khổ! Chính sự lo xa và quan tâm quá mức ấy đã khiến chuyến đi mùa hè xanh của Q chẳng khác nào chuyến du lịch khi trong balô của Q tòan là thức ăn, quần áo mới, máy chơi gmae, ipod…
Chúng tôi là hòang tử, công chúa
Mặc dù không nói ra bằng lời nhưng khi tham gia chiến dịch tình nguyện những hòang tử, công chúa nhà ta chỉ cần biểu hiện hành động là ai cũng biết. Như cô nàng D (trường SP), một lần tham gia chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh cũng là lúc cô nàng nhận được nhiều ánh mắt khó chịu nhất. Đi mùa hè xanh mà cô nàng cứ muốn tự do như ở nhà. Trong lúc cùng bạn bè quét dọn, nhổ cỏ cho nhà của người dân thì “dế” cứ réo liên tục, thì ra là honey của D gọi, cứ vậy mà cả buổi hôm ấy D trốn ra ngòai ngồi nhắn tin. Đôi lúc D bị nhắc nhở nhưng có lẽ máu tiểu thư đã ăn sâu vào cô bạn nên chuyện nhắn tin với người yêu trong lúc người khác lao động đối với D quá…bình thường.
Cũng thuộc dạng công chúa sống trong “lâu đài” quen rồi nên khi cùng bạn bè ngủ ở nhà người dân trong một chuyến đi mùa hè xanh xuống Củ Chi cô bạn C (trường KT) đã khó chịu bỏ ra ngòai mướn khách sạn ngủ vì mũi nhiều quá, ngủ chung nóng nực quá! Hành động của C đã khiến nhiều bạn chung phòng cảm thấy mình bị xúc phạm nhưng do C cương quyết đi bằng được nên cũng không ai dám cản.
Mùa hè xanh cho đúng mùa hè xanh
Đã chấp nhận tham gia chiến dịch mùa hè xanh thì teen nhà ta nên nghiêm túc chấp hành những điều lệ mà ban tổ chức đưa ra. Đừng cố biến mình thành những hòang tử, công chúa trong mắt mọi người. Anh bạn T (trường BK) chia sẻ: ”Nhìn mấy bạn công tử bột đi mùa hè xanh cho lấy có mà phát sốt, chẳng làm ăn được gì, hở một chút là bệnh, chỉ tốn thời gian của mọi người thêm mà thôi. Điều đáng nói là lúc ăn cơm cứ chê bai này nọ. Tớ thấy đi mùa hè xanh kiểu đó thì ở nhà còn tốt hơn!”...
Không chỉ riêng T cảm nhận như thế mà nhiều bạn trong các chuyến dịch tình nguyện mùa hè xanh cũng rất khó chịu khi cá hòang tử, công chúa luôn muốn chứng tỏ mình là con nhà giàu. Không chịu làm giống như mọi người mà cứ muốn gây sự chú ý. Tốt nhất là teen nhà ta nên tự xem lại mình trước khi tham gia vào một chiến dịch vô cùng ý nghĩa teen nhé!
NGUYỄN THÀNH SANG