Vừa đến nơi, cả bọn... dội ngược khi thấy mọi người chen nhau đứng chật cứng ở quầy vé. Tuy nhiên, vì sức hấp dẫn của chương trình (theo lời quảng cáo), cả bọn quyết định xếp hàng chờ mua vé. Chợt một thanh niên bước đến, “bỏ nhỏ” với S - thành viên trong nhóm bạn của T: “Anh đã mua được hai vé, nhưng giờ có việc đột xuất phải về nhà gấp. Nếu tụi em đồng ý mua lại, anh bớt cho 20 ngàn/vé”. Đang “oải” vì phải chờ đợi lâu, Sơn đồng ý liền. Lách mình ra khỏi đám đông với vẻ mặt hớn hở, Sơn cùng một bạn khác thở phào, hẹn gặp những bạn còn lại ở cửa soát vé. Nhưng đến lúc chuẩn bị vào rạp, S cùng người bạn “may mắn” của mình lại bị bảo vệ chặn lại với lí do sử dụng vé đã bị cào sửa chữ số. Giải thích thế nào cũng không được, cả hai đành thất thểu ra về, thầm trách mình cả tin nên bị kẻ gian lừa bán vé dỏm.
|
|
Nhớ mua vé xe buýt đúng nơi để tránh bị lừa, bạn nhé! |
Trong lần ngồi chờ xe buýt tại một trạm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, P (lớp 11 trường Lê Thị Hồng Gấm - Q.3) tình cờ quen một người tự xưng là sinh viên. “Chị cũng từng là học sinh trường LTHG nè!” - Cuộc trò chuyện càng rở nên rôm rả khi người bạn mới của P “bật mí” thêm nhiều điểm chung giữa hai người: Nhà cùng đường, cùng đi học bằng xe buýt... P ấn tượng hơn khi chị sinh viên tỏ ra rất am hiểu những vấn đề thời sự. Đang nói huyên thuyên thì điện thoại của chị đổ chuông. Nghe xong, chị bất ngờ nhảy cẫng lên vì vui sướng: “Ba chị nói mới mua cho chị chiếc Nouvo. Em rảnh không, đi uống nước chia vui với chị nha!”. P chưa kịp trả lời đã bị chị kéo tay đến quán nước gần đó. Rồi chị móc ra xấp vé xe buýt còn mới nguyên: “Có xe máy rồi, chị không đi xe buýt nữa nên tặng hết vé cho em nè”. Thấy P chần chừ, chị nói tiếp: “Nếu em ngại thì coi như chị bán rẻ xấp vé này cho em vậy. Em chỉ cần đưa chị vài chục ngàn cho có lệ là được”. Trước thiện chí của người bạn mới, P móc trong cặp ra 30 ngàn đồng, không quên “cám ơn chị!”.
Xe buýt đến, chị sinh viên viện lí do phải đến cửa hàng bán xe gắn máy để gặp ba nên tạm biệt P. Bước lên xe, P dùng ngay vé vừa mua và chưng hửng khi nghe chị soát vé hỏi: “Đâu phải em mua vé này ở trạm điều hành, phải không?”. P thành thật kể lại xuất xứ của xấp vé. Nghe xong, chị soát vé “phán” một câu khiến bạn “tê tái cõi lòng”: “Mua phải vé giả rồi em ơi!”...
NGUYỄN HƯNG