Cấm cái alô
Nhiều teen bây giờ xem điện thoại di động như một vật không thể thiếu để liên lạc và trao đổi trong vấn đề học tập với bạn bè. Ấy vậy mà nhiều bậc phụ huynh lại cấm không cho con dùng với lí do: "Dùng điện thoại di động chỉ để liên lạc với người yêu, ăn chơi, tốn tiền chứ ích lợi gì"!
Thật ra thì không phải ai cũng vậy. Cô bạn H (trường MD) bức xúc: ”Mình rất cần điện thoại di động để liên lạc với tụi bạn, năm nay 12 rồi nên việc liên lạc, nhắn tin hỏi tài liệu ôn thi là chuyện không thể không có, vậy mà ba mình vẫn nhất quyết cấm xài. Điều đáng nói là chính mình dành dụm tiền mua một cái điện thoại trắng đen để liên lạc học tập vậy mà ba mình cũng đập nát!”
Cô nàng L (trường HT) thì ca cẩm: ”Mẹ mình cứ nhất quyết không cho dùng điện thoại di động với lí do không thích bị hàng xóm nói mình hoang phí. Lí do chẳng chính đáng chút nào, mình đã giải thích là dùng điện thoại vì mục đích học tập mà mẹ chẳng chịu nghe mình nói. Khi mình để dành đủ tiền mua điện thoại thì phải giấu diếm xài vì lỡ bị mẹ phát hiện chắc nó sẽ tan nát!”. Ở nhà mà không lúc nào tớ thỏai mái, cứ phải nhìn trước, ngó sau. Khổ lắm!
Cấm yêu, cấm làm đẹp
Anh bạn Q (trường KT) thì khổ vì gia đình không cho anh chàng yêu mặc dù chàng đã 18 tuổi. Theo Q tâm sự thì mẹ Q đi xem bói nói nếu Q yêu trong tuổi 18 sẽ bị xe đụng chết! Mặc dù vậy Q vẫn theo tiếng gọi của con tim. Biết chuyện, mẹ Q cứ chì chiết cậu con trai mỗi khi Q đặt chân về nhà. Có lần Q mời nàng đến nhà chơi, vừa tới cổng đã bị mẹ Q cầm chổi quét như đuổi tà! Đi học thì thôi, về nhà Q lại bị mẹ mang ba cái chuyện bói tóan nhảm nhí ra nhồi nhét!
Cũng cùng nỗi khổ với Q nhưng bị cấm ở cửa khác là cô bạn V (trường PL). Chuyện buồn cười là mặc dù đã 18 tuổi nhưng gia đình V quyết không cho V làm đẹp. V chỉ có mỗi một chai dầu gội bồ kết đen, không mua sắm quần áo mà chỉ được may…áo sơ mi, quần tây. Đi đâu cô nàng cũng ăn mặc như thế, nhiều lúc bị bạn bè gọi “thím Mười” V tủi thân, về nhà gợi ý với mẹ chuyện làm đẹp thì mẹ gạt phắt: ”Truyền thống là vậy, mẹ thấy mặc vậy đẹp lắm rồi!”. Chịu không nổi. có lần V cãi lại thì bị ăn mấy cái tát...
Cần sự đồng cảm
Ngày nay, với cuộc sống hiện đại nhiều bậc phụ huynh chỉ lo cho công việc làm ăn mà quên đi việc chăm sóc và chia sẻ với teen nhà mình. Nhiều bạn cảm thấy bị ám ảnh khi đặt chân về nhà khi cuộc sống cứ bị áp đặt thế này thế kia. Rồi có bạn nghĩ ra nhiều ý định để đối phó như bỏ nhà đi, dọa tự tử nhưng đa phần đều tự mình làm khổ mình.
Cô bạn L chia sẻ: ”Gía như ba mẹ biết lắng nghe tụi mình, giá như cho tụi mình một khỏang thời gian để cùng ngồi lại bàn bạc thì hay biết mấy, đằng này ba mẹ cứ áp đặt với những lí do hết sức cá nhân, mình cảm thấy cuộc sống khá ngột ngạt”. Cũng cùng tâm trạng với L là nhiều teen đang bị gia đình áp đặt khiến cuộc sống gia đình cứ như địa ngục.
Cô N (GV trường HL) cho biết: ”Hiện nay khá nhiều học sinh bị trầm cảm cũng do gia đình, các em cần sự đồng cảm, lứa tuổi mới lớn rất dễ nghĩ những chuyện không hay. Cô thường hay tâm sự và chia sẻ cùng các bạn để các bạn dung hòa giữa cuộc sống nơi gia đình và nhà trường!”.
Dù cuộc sống có thế nào đi chăg nữa thì teen nhà ta cũng cần phải sống tốt. Không nên vì một lí do cá nhân mà nghĩ đến những chuyện không hay! Nếu không được chia sẻ, đồng cảm từ gia đình, hãy tìm đến thầy cô, bạn bè để cùng tâm sự, bạn sẽ cảm thấy thỏai mái và yêu cuộc sống hơn!
NGUYỄN THÀNH SANG