Anh T., người bỏ nước đá và là người đầu tiên phát hiện xác chết cho biết như thường lệ, khoảng 8 giờ anh mang nước đá bỏ cho quán. Thế nhưng hôm nay, gọi cửa mãi vẫn không thấy chủ quán trả lời nên anh cùng một số người dân đã phá cửa và phát hiện ra sự việc trên.
Xác minh nhanh tại hiện trường, chúng tôi được biết nạn nhân tên Hải (chưa xác định được họ), sinh năm 1973, quê quán Bến Tre. Người dân cho biết, căn nhà trên được Hải thuê của người quen cách đây trên 1 năm để mở quán cà phê phục vụ cho những người yêu thích bóng đá.
Một số hàng xóm và là khách của của quán cho biết, sau chiến thắng oanh liệt của “Gấu Nga” trước người Hà Lan, anh Hải có dấu hiệu suy sụp tinh thần. Vì thế theo dư luận, nhiều khả năng anh Hải chết là do thua độ bóng đá.
Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra.
Văn Minh