Hoang một mình
Đây là kiểu đi hoang dễ bắt gặp nhất vào mùa hè này. Cô bạn H (trường KT) là một ví dụ tiêu biểu. H xin gia đình cho sang Trung Quốc du lịch để chứng tỏ mình sành điệu trong mắt bạn bè nhưng không được. Thế là H xách balô đi hoang để ba mẹ phải…hối hận! H gom hết tiền để dành và còn nhắn tin cho mamy rằng: ”Con sẽ ăn hết tiền ba mẹ cho học thêm Anh ngữ”. Địa điểm H chọn không đâu xa lạ mà chính là thành phố biển Vũng Tàu. “Một mình một ngựa” H đón xe ra đó và sống những ngày tháng phiêu linh với vài triệu trong túi.
Cũng ngang bướng không thua kém gì H là anh chàng M (trường MD). Anh bạn được mệnh danh là công tử thứ thiệt vì cái gì chàng muốn là phải có. Hè này chàng muốn du lịch ngọai, tất nhiên gia đình sẽ đồng ý nếu như chàng không kèm thêm một câu: ”Cả nhóm bạn 6 đứa của con cũng muốn đi!”. Vấn đề là ba mẹ M phải chi tòan bộ số tiền ấy cho cả nhóm. Lần này thì ba M quyết định không cho, M bèn xách balô đi hoang cho “ba mẹ biết mặt” (lời M)!
Hoang cùng “ấy” ơi!
Cũng đi hoang nhưng có “ấy” đi cùng đó là “mốt” mà nhiều teen chọn trong hè này. Anh bạn T (trường PL) rất thích những cảnh lãng mạn trong phim Hàn nên đầu hè anh bạn đã lên kế họach đi hoang cùng người yêu, mặc dù gia đình không cho nhưng chính lí do ấy đã khiến T lấy cớ mà "hoang" tận 2 tuần cùng cô bạn tại Nha Trang. Tiền bạc mang theo là 4 triệu đồng tiết kiệm hơn mấy tháng qua của T. Chẳng biết anh bạn đươc lợi gì từ cuộc đi hoang này chứ xem ra thì T đang phải đứng trước cảnh “cháy túi” vì số tiền chi cho cả hai gần cạn.
Đi hoang cùng “ấy ơi" cũng là sự lựa chọn trong hè của cô bạn L (trường KT). Biết nhà chàng giàu nên L giục chàng đi hoang tận Hà Nội để thỏa sức chụp ảnh về khoe mấy đứa bạn. Đã gọi là đi hoang thì tất nhiên gia đình sẽ không ủng hộ, chàng của L "dũng cảm" bán chiếc Nouvo để cả hai cùng bắt máy bay ra Hà Nội hoang một chuyến cho thỏa thích rồi khi về muốn ra sao thì ra.
Đi hoang thành…mèo hoang!
Có lẽ không phù hợp với cuộc sống đi hoang, không có sự bảo bọc của gia đình nên chỉ ra Hà Nội chưa bao lâu thì L đã bệnh vì tiết trời không phù hợp với sức khỏe của L. L hối hận vì đã xúi chàng bán chiếc Nouvo, phương tiện mà chàng vẫn hay đến đón nàng đi học. Chat qua yahoo với L khi cô nàng đang quấn chăn ở Hà Nội, L than thở rằng giờ muốn về nhà lắm mà lo cho chàng sẽ bị gia đình tra hỏi này nọ, thấy mình có lỗi lắm luôn!
Nói về việc này, anh bạn V (trường BT) phát biểu: ” Đi hoang vào mùa hè là thói quen của nhiều teen hiện nay. Chẳng hiểu sao các bạn lại có can đảm vác balô ra đi khi trong người chỉ có mấy trăm k, nhiều lắm là vài triệu nhưng chẳng thể nào xoay sở cho cuộc sống hoang phí suốt mấy tuần liền. Nguy hiểm hơn, đi hoang sẽ trở thành thói quen khó bỏ được, sau này mỗi khi xích mích chuyện gì teen lại chọn cách đi hoang để hăm dọa gia đình! Vì vậy teen cúng mình hãy nói không với hành động này".
NGUYỄN THÀNH SANG