Không phải chuyện hiếm!
Từ ngày con trai đi du học, cô Minh (nhà ở Q. Bình Thạnh) cũng tập tành làm quen với Y!M, Mail và mới đây là Blog. Chính nhờ những phương tiện này mà cô có thể liên lạc, trò chuyện với con trai dù ở rất xa nhau. Ba của bạn N.Mai (lớp 10A1 trường Phan Đăng Lưu, Q. Bình Thạnh) cũng đã có lần “mượn” nick chat của bạn để trò chuyện với người thân. Cũng như cô Minh và ba N.Mai, bây giờ, nhiều phụ huynh cũng rất “chịu khó” online. Đọc báo, xem thông tin chỉ là việc phụ. Việc chính với cô chú là trò chuyện, thăm hỏi và đặc biệt là “giám sát” tụi mình đang làm gì trên mạng. Hoặc thông qua những bài viết trên blog hoặc ý kiến tại các diễn đàn, nhiều cô chú cũng thể hiện tình cảm yêu thương và sự quan tâm hết mực của mình dành cho con cái. Như lời đầy tâm huyết dưới đây mà một người bố đã viết cho con mình ở diễn đàn ở trang webtretho.com. “...Đàn ông là phải biết bao quát, biết mình làm được gì để có những tính toán tương lai sự nghiệp. Là con lớn trong nhà, là anh trai thì phải có sự chững chạc, gương mẫu. Học giỏi chỉ là một phần rất nhỏ, mà phải điều chỉnh lối sống, nhân cách cho mình chuẩn mực, vậy mới thật sự là trưởng thành...” Diễn đàn của webtretho.com cũng là một trong những nơi mà phụ huynh của tụi mình thường ghé thăm và trao đổi cũng rất ư là xôm tụ.
Teen có thích ba mẹ online?
|
Kỷ vật của tớ
NHỮNG CUỐN ALBUM
Ngay từ những ngày đầu tiên của cuộc đời, tớ đã được ba mẹ kì vọng là một chàng trai trưởng thành, khỏe mạnh. Mẹ muốn thấy sự trưởng thành đó của tớ mỗingày nên đã chụp rất nhiều bức ảnh về tớ rồi lưu vào những cuốn album. Và những cuốn album ấy đã trở thành một kỉ vật thật đặc biệt của gia đình tớ. Những cuốn album cho tớ biết được tình thương lớn lao của ba mẹ dành cho mình. Bởi ba mẹ luôn lưu giữ từng nét mặt của tớ, cho dù là đó lúc dễ thương hay “xấu xí”, nghịch ngợm nhất. Nhờ nó, tớ cũng biết vì sao mình không có người em nào, bởi tất cả tình thương ba mẹ đã dành hết cho tớ, đứa con lúc sinh ra rất yếu ớt. Kỉ vật này cũng cho tớ cảm giác đầy đủ nhất của hai từ hạnh phúc. Nó cũng nhắc nhở tớ phải nỗ lực để xứng đáng với niềm kì vọng và tình thương của ba mẹ.
Nguyễn Võ Mạnh Tài (Lớp 11A6 trường dân lập Hồng Đức, Q. Bình Thạnh)
BA MẸ - HAI MÓN “ĐỒ CHƠI” CỦA TÔI!
Tôi, một bé gái sinh ra trong sự nhầm lẫn của cái máy siêu âm khi nó bảo tôi là con trai và trở thành điều thất vọng của nhà nội. Tôi tự hỏi, nếu như cái máy không nhầm, thì bây giờ tôi có còn có mặt trên đời này không? Dĩ nhiên là có, tôi tin chắc như thế, vì một lí do khá rõ ràng: Ba Mẹ rất yêu tôi dù là con gái và dù sau đó tôi có vẻ như chậm chạm hơn người khác. Tôi đã ở nơi chăm sóc dành cho trẻ chậm phát triển 2 năm trời. Trong 2 năm đó, không ngày nào Ba Mẹ không ở bên cạnh. Hoặc Ba, hoặc Mẹ, hoặc cả hai. Đó là hai món “đồ chơi” duy nhất mà tôi chạm vào trong thời gian ấy. Đó là hai món “đồ chơi” mà tôi tự hào rằng mình có mà không ai nơi tôi sống có được (đứa trẻ duy nhất có người thân mừ!). Điều kì diệu là bây giờ, tôi đã là một người bình thường. Hơn nữa, tôi còn là một học sinh giỏi và chuẩn bị thi Đại học vào cuối năm học này. Đôi lúc vẫn hay chậm chạp, nhưng tôi thật sự “bình thường” như - bao - người - khác. Hai món “đồ chơi” vẫn ở cạnh tôi mọi lúc. Và chưa bao giờ tôi nghe Ba Mẹ nói câu: “Vì M là con gái...”, dù là đùa vui...
Dieumin (TP.HCM) |
Mang “tâm tư” này đi hỏi một số teen, Mực Tím nhận được nhiều ý kiến trái chiều với nhau. Hầu hết đều ủng hộ bố mẹ online nhưng cũng có nhiều bạn tỏ ra cực kì “dị ứng” với chuyện bố mẹ online để... kiểm soát mình. Tuyết Vân (SV năm nhất ĐH Kent) cho biết: “Mình không hề thích và chẳng muốn ba mẹ online và đọc blog của mình. Vì đó là thế giới rất riêng, mình chỉ muốn dành cho bản thân và bạn bè”. Lí giải cho điều này, Vân cho rằng, bình thường ba mẹ đã quản lí bạn “kĩ lắm rồi” nên rất muốn được tự do khi lên mạng. Vì thế, bạn chẳng hề muốn gặp ba mẹ khi online.
Ngược lại với Vân, Ng.Mai (lớp 10A1 trường Phan Đăng Lưu, Q.Bình Thạnh) thì ủng hộ chuyện ba mẹ online và đặc biệt là đọc blog của bạn. “Ba mẹ sẽ hiểu mình hơn, sẽ không xem việc mình lên mạng chỉ là chơi bời vô bổ mà còn có thể học hành, trò chuyện với bạn bè”, Ng.Mai cho biết. Đây là “kết quả” của nhiều lần Mai online mà bên cạnh luôn có sự “kèm cặp” của ba mẹ. Cô chú đã giúp cho bạn biết trang web nào là bổ ích, biết làm gì khi online, không lãng phí thời gian và công sức.
Ng.Khánh (cựu học sinh trường Nguyễn Công Trứ, đang chuẩn bị thi ĐH) cũng quyết định cho ba mẹ xem blog của mình ngay từ lúc học xong lớp 12. Kim Ngân (SV năm nhất, ĐH Kinh tế) còn giúp mẹ biết cách... chat để mẹ khuây khỏa khi cô bạn không có nhà (nhà Ngân chỉ có 2 mẹ con).
Làm bạn online với ba mẹ nào!
Trên một diễn đàn, khi 1 thành viên tuổi 16 bày tỏ “tâm tư” của mình qua một bài viết dài, lập tức bạn đã nhận rất nhiều ý kiến chia sẻ, đóng góp của những thành viên đều là phụ huynh. Chính cuộc thảo luận mở trên diễn đàn này đã giúp cho bạn gái 16 tuổi ấy và các phụ huynh trở thành những “người bạn” thật sự, điều vẫn đang là “ước mơ” của nhiều teen ở cuộc sống “thật”. Xem ra, ba mẹ online không chỉ thu hẹp khoảng cách địa lí mà còn về tuổi tác và nhiều thứ nữa với teen tụi mình đó nhỉ! Vì thế, nếu ba mẹ bạn online thì hãy sẵn sàng “làm bạn” với ba mẹ. Có thể bạn sẽ giúp ba mẹ hiểu và chia sẻ với mình hơn đấy!
THANH TRUYỀN