Nếu ở hai đầu Nam-Bắc, lò luyện đã dần “hết thiêng” trong mắt teen thì đến nay, học trò Tam Kỳ (Quảng Nam) vẫn tiếp tục “mê tín” các trung tâm luyện thi. Liệu đó có phải là sự lựa chọn sáng suốt?
Lò luyện... cá mòi
Lò luyện ở đây là các trung tâm luyện thi tốt nghiệp và đại học, phần lớn dành cho teen 12. Có thể kể ra một số lò luyện “có tiếng” ở Tam Kỳ, như lò Lý thầy P., lò Toán thầy A., lò Hóa cô H. ...Điểm dễ nhận diện nhất ở các lò này là sĩ số cao hơn nhiều so với tiêu chuẩn một lớp học bình thường: dao động từ 150- 200 học sinh/lớp.
Bên trong một lò luyện, gần 200 teen ngồi chen chúc như cá mòi. Cao điểm, ở môt số lò teen phải chịu khó ngồi chung 6 bạn/1 bàn. Teen một tay hí hoáy viết bài, một tay phải... phe phẩy quạt giấy vì mấy cái quạt trần dù đã hoạt động hết công suất cũng không đủ xua đi cái nắng hè gay gắt của miền Trung.
Học ở lò, đồng nghĩa với việc teen phải đi sớm hơn giờ học ít nhất nửa tiếng để... giành chỗ! Bởi nếu đi sát giờ, khi các bàn trên đã đầy, teen đành phải ngậm ngùi ngồi ở các dãy bàn cuối, không nhìn thấy bảng, thầy giảng bài chỉ nghe “tiếng được tiếng mất”. A.T (NBK) than thở: “Khổ lắm, đến nơi là phải vứt xe ngay, vội chạy vào để cặp xuống đặt chỗ trước đã, rồi mới quay ngược ra dựng xe sau”. Đó là chưa kể đến lúc tan ca, khi học sinh ca trước chưa kịp ra về, học sinh ca sau đã tới tấp ập vô. Chuyện “kẹt xe”, ách tắc xảy ra như cơm bữa. Như thế, mỗi buổi học ở lò luyện đã lấy đi của teen hơn 2 tiếng đồng hồ, trong khi thời gian học thực sự lại chưa đến một tiếng rưỡi.
Bạn đang... ngáp hay ngủ?
Buổi học đầu tiên ở lò luyện thầy P. được dành hơn 1 tiếng đồng hồ để phổ biến nội quy lớp học. Trong đó, thầy nhấn mạnh: không được hỏi, không thắc mắc ý kiến ý cò gì hết. Bởi theo thầy: “Gần 200 em mà em nào cũng nhao nhao thì khác gì cái chợ!”. Các buổi học tiếp theo được diễn ra theo đúng “tinh thần” đó: thầy giảng bài thao thao bất tuyệt, học sinh ngồi dưới lắng nghe và ghi chép. Cách học nhàm chán và lạc hậu như từ nhiều thế kỉ trước. Ở đây chả thấy phương pháp nào “lấy học trò làm trung tâm”.
Lò của cô H. thì lại rộng và dài như một cái hội trường, những teen ngồi bàn cuối có đeo kính cận 4,5 điôp cũng không tài nào nhìn rõ chữ viết trên bảng. Không thể tiếp thu kiến thức, nhiều teen ngồi ngáp dài rồi quay sang chơi cờ caro, thậm chí... ngủ từ đầu đến cuối buổi học. Một sự lãng phí khủng khiếp!
Nếu teen không lựa chọn lò luyện...
...Thì cũng với 2 tiếng đồng hồ đó, teen có thể học nghiêm túc khoảng 1 tiếng rưỡi, nửa tiếng còn lại dành cho các hoạt động giải trí như đọc sách, xem tivi, thể thao... Nếu teen không lựa chọn lò luyện, vẫn còn nhiều cách học khá lí tưởng khác như tự học, học nhóm, học tại thư viện... Tham gia các tiết học online, các kì thi thử trên mạng ở một số trang web giáo dục như onthi.com, hocmai.vn, tienganh.vn ... cũng là một gợi ý khá hấp dẫn. Như trường hợp bạn Nguyễn Dương Quỳnh Anh (cựu thần dân NBK) vốn nổi tiếng trong cộng đồng teen Quảng với sức học cực siêu, đã từng lọt vào vòng thi quý cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia từ năm lớp 11. Năm nay, bạn lại tiếp tục làm bạn bè nể phục với việc “giật” học bổng du học Singapore ngành Mĩ thuật Công nghiệp. Ai cũng thắc mắc không biết Q. Anh luyện ở lò nào mà “linh” thế? Bạn chỉ cười: “Bí quyết của tớ chỉ đơn giản là mỗi ngày học 2 tiếng trên thư viện chứ có luyện ở lò nào đâu!”. Theo Q. Anh, ở thư viện vừa yên tĩnh, mát mẻ, lại luôn có không khí học tập mà tài liệu tham khảo thì lúc nào cũng sẵn có, nên học cực... “dễ vào”.
***
Đề thi tốt nghiệp, đại học ngày càng có xu hướng tổng hợp và bám sát chương trình phổ thông. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bành Tiến Long cũng đã phát biểu: học sinh chỉ cần nắm chắc các kiến thức cơ bản trong SGK và các bài tập nâng cao trong sách là có thể yên tâm đi thi. Nhiều teen dường như chưa thấy yên tâm được, nên suốt ngày quýnh quáng chui vào lò (dù có lúc chỉ để... ngủ) khi kì thi đại học đang đến gần từng ngày.
MINH ĐỨC