Hàng ngàn mét vuông đường hầm giao thông bị phủ kín bởi những hình vẽ sơn xì. Hầm rất đẹp, rộng thênh thang, hệ thống đèn cao áp chiếu suốt đêm lâu lâu mới có một vài chiếc xe đi qua. Chính không gian mênh mông, yên tĩnh, ánh sáng đẹp, diện tích thì cả ngàn mét vuông sàn tường đã khiến cho teen nhà ta khi đi qua nổi hứng để lại “lưu bút”.
![IMG_2440 [].jpg](http://mto2.muctim.com.vn/images/article/ngoc_quang/IMG_2440%20[].jpg) |
| Những từ vẽ bậy trên bàn ghế giờ "được" vẽ lên tường |
Vẫn là những câu vẽ bậy quen thuộc thường thấy trên bàn ghế, tường lớp học thuở nào như “I love you”, “Thuý yêu Long mãi mãi”, “Hận đời vô đối”, “Thiện đẹp zai”,…nhưng giờ đây những câu ấy cứ chằng chịt đè lên nhau với đủ loại màu sắc đỏ, da cam, hồng, vàng,…khiến mức độ phản cảm tăng lên gấp bội.
![IMG_2439 [].jpg](http://mto2.muctim.com.vn/images/article/ngoc_quang/IMG_2439%20[].jpg) |
| Vô số lời lẽ bộc lộ cảm xúc |
Không chỉ có vậy, cùng với những câu cũ mèm thì giờ đây teen nhà ta còn thể hiện cảm xúc cùng những câu chữ nghệch ngoạc như “Lạnh quá”, “Buồn”, “Nhớ anh”…pha thêm chút cảm xúc bằng những kí tự số, chữ mà chỉ có teen mới dịch nổi!
![IMG_2438 [].jpg](http://mto2.muctim.com.vn/images/article/ngoc_quang/IMG_2438%20[].jpg) |
| Cá nhân và tập thể để lại "bút tích" |
Một chị đã sắp qua tuổi teen học K49 TC-NH có lẽ cũng không giữ nổi cảm xúc khi thấy các đàn em vẽ bậy nên cũng vẽ một trái tim nhỏ ghi khoá, tên trường kèm theo tên mình Thu Hà. Hay như dòng bút: “11A8 đây là nơi chôn vùi những tài năng” dù không rõ tên tác giả và người viết là một hay nhiều người do nét bút khác nhau nhưng có thể đoán được tác giả của “tác phẩm” này là teen chán học, ham chơi.
![IMG_2443 [].jpg](http://mto2.muctim.com.vn/images/article/ngoc_quang/IMG_2443%20[].jpg) |
| Cả con đường rộng rãi thành nơi vẽ bậy |
Công phu hơn, một số teen đã đầu tư công sức thực hiện những hình trái tim lớn ngay dưới mặt đường, khổ nỗi những trái tim này không hề đẹp một chút nào mà còn tô thêm nét xấu cho con đường với đủ những hình đầu lâu, xương sọ …
Phong cách hơn nữa có những lời bày tỏ tình cảm vô cùng mãnh liêt như “Anh yêu em…Giá như anh có thể nói cho em hiểu, là tình cảm anh dành cho em nó như thế nào, dù sau này cách xa nhưng anh vẫn mãi yêu em, chỉ mình em thôi”…
Có lẽ teen nhà ta đã chán chat với bạn bè nên muốn tìm bạn mới và cách teen quảng cáo nick cũng thật độc đáo. Những cái nick nghe một lần phát hoảng như “Gai_nhagiau_camdau_bangcuop_...” hay đậm chất 9X “Girl_danhda_ghet_boy_doitra_...” hoặc xì tin như “Baby_why not_...” xuất hiện nhan nhản trên “4 room đường hầm Láng Hoà Lạc”
Là một đường hầm nằm ngay gần trung tâm Hội nghị quốc gia, hẳn việc các lãnh đạo, quan chức đi qua đường hầm này là không thể tránh và nếu như vào một ngày nọ, một quan chức nước ngoài đi qua con đường hầm này chắc chắn họ sẽ đánh giá không tốt về ý thức của thế hệ trẻ của chúng ta, về sự giáo dục nhân cách của Việt Nam. Dù những hình vẽ bậy, viết bậy này do một số ít teen vô ý thức tạo ra nhưng thế hệ teen 9X hãy cùng nhau đẩy lùi, phê phán thói xấu này.
Bài và ảnh: Quang Ngọc (Hà Nội)