Hàng net
Có lẽ những tụ điểm net là nơi dễ bắt gặp những teen đi chơi thiếu nhiều nhất. Cô bạn L (trường DH) là một ví dụ khá “tiêu biểu”. Nghiện net “nặng”, nhà lại không vào mạng nên L cứ túc trực ở tiệm net. Mùa hè, thấy con mình không đi học nên ba mẹ L giảm bớt tiền chi tiêu của cô nàng. Túng quá vì không có tiền nên L cứ chơi thiếu ở tiệm net và tên cô nàng ngày càng xuất hiện nhiều trong cuốn sổ nợ. Tính đến nay L đã thiếu tròm trèm gần 300k.
Cùng hội cùng thuyền với L là những anh chàng ghiền võ lâm truyền kỳ, các lọai game online bắt súng “ì đùng” đang rất hot hiện nay. Nhóm bạn gồm T và H thường hay đi chung nên hễ thiếu thì cùng thiếu. Một trong hai không có tiền là chia nhau chơi cho hết rồi cùng nhau ghi tên mình vào trong sổ nợ của quán. T chia sẻ: ”Hè nào ba mẹ cũng không cho tiền vì nói hè đâu có đi học nên mình đành chơi thiếu, khi nào có tiền sẽ thanh tóan sau. Chủ ở đây cũng quen nên không làm khó dễ gì cho mấy!”
Quán café
Nhiều teen chỉ mới 16, 17 tuổi mà cũng bắt đầu tập tành uống café mỗi buổi sáng, chiều hay tối. Có lẽ sẽ không có gì đáng nói nếu như một số teen uống nhiều quá không có tiền trả nên phải ghi sổ.
Buổi chiều vào quán café Q chợt nghe tiếng kêu: ”Làm dùm em 5 ly café bưng qua nhà, ghi sổ nhé!”. Bà chủ quán lầm bầm: ”Đã nghèo mà còn chơi sang, ngày nào cũng rủ bạn bè tới mà sao không chịu kêu tụi nó trả tiền dùm cái!”. Theo như bà chủ quán café thì không chỉ mua chịu café mà nhiều bạn trẻ gần đây còn mua chịu cả thuốc lá. Bà ta nói nhỏ: "Không phải bọn nó không có tiền mà dường như cái bệnh mua thiếu đã ăn sâu vào máu tụi nó, quen miệng rồi, hễ mua là cứ kêu ghi sổ, cuối tháng tính luôn!".
Cũng là dân ghiền café nhưng anh bạn G (trường MD) nhà ta lại chỉ thích...uống thiếu vì hè thì làm gì có tiền mà sáng café, chiều cafe chứ! G rỉ than rằng thiếu gần cả trăm ngàn rồi, hi vọng hè này người ông dưới quê lên cho tiền xài thì trả bớt, thiếu nhiều cũng kì lắm!
Thiếu! Thiếu! Thiếu hoài!
Nhiều teen cứ dồn khỏang tiền thiếu ấy gần 2-3 tháng mới chịu trả nên khi tổng kết ra số tiền thì muốn té ngửa. Anh bạn G nhà ta tiết lộ: ”Hè năm ngoái tớ để hết ba tháng hè mới ra tính tiền vì cũng là chổ quen biết mà, tưởng là ít ai ngờ tiền café vọt lên gần 1triệu 200, tớ chỉ trả được…2/3, còn lại thì tiếp tục...thiếu!”. Riêng cô bạn L thì vẫn cứ hồi hộp rằng không biết đào đâu ra tiền để trả chủ net đây nữa, chuyện này mà đến tai ba mẹ thì tiêu, chỉ có nước đi mượn tiền mấy đứa bạn trả bớt và tiếp tục ca điệp khúc thiếu nợ....
***
Tập tành mua thiếu, mua chịu sẽ tạo cho teen tính ỷ lại, sau này sẽ dần hình thành nên thói quen xấu. Tốt nhất là bạn nên có một kế họach chi tiêu hợp lý để không trở thành những con nợ tuổi teen nhé!
@YETT