Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Dông cả năm
"Giải mã" những status Y!M
Vì sao teen buồn?
Chuyến đi "hai trong một"
Con phố dài
Teen Tam Kỳ đang hẹn hò ở đâu?
Cuối năm, sale off nở rộ
Con Thiên nga nhỏ
Tiếng gõ cửa năm mới
Những mục tiêu của bạn trong năm 2009 là gì?
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao
 Thời sự
 
Giấc mơ du học (MTO 7 - 23/7/2008)

Với đời sống ngày một khấm khá, nhiều gia đình Việt chọn cho con em mình con đường học tập tại nước ngoài.
>> Teen tiêu hoang 
>> Những con "ma" trong quán bar

Họ mong ước về một môi trường học tập văn minh, điều kiện vật chất vượt trội cũng như chất lượng giảng dạy 5 sao mà học sinh trong nước không thể mơ tới. Đối với nhiều người, du học là thiên đường trong mộng nhưng sự thật thiên đường ấy chỉ tồn tại khi bạn có đầy đủ kiến thức, bản lĩnh và tiền bạc.

Phải biết lượng sức mình

L. Phương vừa hoàn thành năm học lớp 11 với kết quả TB khiến cha mẹ hết sức “ái ngại”. Không đôn đốc, nhắc nhở được con, giờ thì đã muộn, họ quyết định “tống” Phương sang Anh tu luyện, với lối suy nghĩ mì ăn liền “sang trước tính sau”. Vốn mải chơi, lại ham thích đi du lịch, không lý gì Phương từ chối chuyến xuất ngoại đầy hứa hẹn này. Thế là liên hoan chia tay bạn bè tưng bừng xong, núp dưới danh nghĩa theo gia đình sang định cư, Phương vội vàng rời bỏ quê hương để đến với miền Tây đất hứa.

Hành trang theo cô bạn là trình độ tiếng Anh ở mức vỡ lòng và sự ngây ngô, khờ khạo nhưng cũng không kém phần đua đòi của một tiểu thư Hà thành. Rốt cuộc, sau 2 tuần sống cùng gia đình người cô ở bang California, Phương hoàn toàn tỉnh mộng. Người cô dù ở Việt Nam giàu có đến đâu nhưng ở Mỹ cũng chỉ là gia đình thường thường bậc trung. Hàng ngày, Phương phải phụ cô coi cửa hàng, lau dọn nhà cửa, trông em…trong khi vẫn phải tu luyện tiếng Anh để có thể sống sót trên xứ người và nhập học. Thế nhưng đó mới chỉ là bước dạo đầu, khi Phương bắt đầu quen với cuộc sống và phố xá bên Mỹ và có thể giao tiếp ổn thỏa một chút, mọi việc sẽ còn vất vả hơn rất nhiều. Tâm lý hoang mang, nhớ nhà lại không đủ học lực tiếng Anh để kịp nhận lớp, cô bạn chỉ còn biết khóc ròng và nằng nặc đòi về nước…thi đại học. Hậu quả là sau vỏn vẹn hơn tháng trời khổ ải bên Mỹ, Phương khăn gói về quê với gương mặt hốc hác vì sụt mất mấy cân thịt, chưa biết đối diện với ba mẹ và khoản tiền đã đổ vào chuyến du học hụt thế nào thì đã thêm nỗi lo quê một cục trước thiên hạ.

Nếu không có…tiền và bản lĩnh, đừng nên du học!

Khác với Phương, H.Trang không có hoàn cảnh gia đình khá giả và điều kiện thuận lợi để đi du học. Nhưng trong mắt Trang, du học là con đường tuyệt vời duy nhất để đổi đời và có được 1 tấm bằng giá trị. Bố mẹ Trang tuy chỉ bán hoa buôn, dành dụm được không đáng là bao nhưng rất thương con, sẵn sàng thế chấp toàn bộ nhà cửa, vườn hoa và toàn bộ gia sản, lại thêm chạy vạy khắp nơi để lo đủ tiền lấp đầy khoản học bổng bán phần du học Úc cho con gái.

Đủ điểm IELTS và tiền nhập học, bỏ qua khóa học dự bị trong nước, Trang cất cánh với ước mơ và niềm tin ngập tràn. Cũng vì vất vả từ bé nên cô bạn không ốm đau hay dễ suy sụp vì nhớ nhà như nhiều bạn bè cùng cảnh ngộ. Nhưng phải khi nằm trong giấc mơ của mình rồi, Trang mới hiểu đây không phải thiên đường tuyệt mỹ mà mình vẫn hằng mong ước.

Ở nhà, cũng phải dậy từ sớm tinh sương để giúp bố mẹ làm vườn nhưng ở Úc, cô bạn phải lục đục dậy từ trước 4h sáng để chuyển phát sữa và báo bằng xe đạp trong khi tối hôm trước chỉ được ngủ từ 12h. Chưa kể thủ tục xin làm thêm ở Úc phức tạp và phải đợi lâu, học sinh không được phép đi làm ngay khi mới nhập học nên với mức sinh hoạt phí lên đến $800AUD/ tháng, Trang chỉ dám ăn mì tôm và đồ ăn nhanh thay bữa, quần áo cũng chẳng dám sắm sửa vì giá lên đến trời. Kết thúc 1 học kỳ, Trang sút cân đến chóng mặt: từ 48 kg khi ở Việt Nam xuống còn 40kg rưỡi.

Sau khi xin được giấy phép làm thêm bán thời gian, Trang nhận được công việc tính tiền rau tại một quầy hàng ở chợ. Với 3 ngày trong 1 tuần và mỗi ngày 8 tiếng làm không ngơi tay, nghỉ trưa hơn 30’, Trang thực sự thấu hiểu cuộc sống vất vả của một du học sinh không tiền. “Đó là nếu làm việc cho người Úc, còn làm cho người Việt và Trung Hoa sẽ chỉ được trả dưới $15AUD/giờ và mỗi tháng cũng chỉ kiếm đủ 1/7; 1/8 phí sinh hoạt” - Trang chia sẻ.

Cô bạn phải làm thêm đến kín đặc thời gian, trải qua đủ công việc từ nhặt trứng, nhổ củ cải, hái rau đến bán hàng ăn nhanh…Buổi tối chỉ muốn lăn ra ngủ nhưng vẫn còn bài tập phải làm, thế là đến gần sáng mới được đặt lưng. Gánh trên vai niềm tin của bố mẹ và món nợ của cả gia đình, Trang cô đơn và vất vả đến như sắp ngã quỵ nhưng trước mắt cô bạn vẫn là 3 năm để có được một tấm bằng Kinh tế.

Du học không phải con đường thành công duy nhất!

Có trong tay một tấm bằng Quốc tế và bản hồ sơ du học đẹp đẽ là mơ ước của nhiều người và vì là ước mơ nên thực hiện được không phải là dễ. Khó khăn lớn nhất của việc du học ngoài khả năng thanh toán, vốn ngoại ngữ còn có các yếu tố phong tục, tập quán, lối sống, sức chịu đựng, khả năng tự giác và tự lập.

Để đạt được thành công, người ta phải nếm mật nằm gai. Không có con đường vinh quang nào trải thảm đỏ, hoa hồng. Mọi thứ đều có mặt trái, mặt phải và du học cũng vậy. Để có một chuyến du học dài thành công, mỗi người cần phải chuẩn bị rất nhiều, cả về kiến thức, tâm lý và tiền bạc. Nếu không hội tụ đủ ngần ấy yếu tố, có lẽ mảnh đất quê hương vẫn thích hợp làm nơi lập nghiệp và tiến thân cho bạn hơn.

Suy cho cùng, du học là thiên đường hay ngõ cụt, điều đó tùy thuộc vào bạn. Không ai có nhiều hơn ai cơ hội trong đời, bạn thêm một cơ hội là thêm vô vàn thử thách, khó khăn. Khi chưa chuẩn bị kỹ, du học sẽ trở thành con dao hai lưỡi, làm bạn vô định trước tương lai của chính mình.

T.P

 
         
 
MucTim Online
Teen tiêu hoang (MTO 7 - 22/7/2008)
Xăng lên 19.000 đồng một lít (21/7/2008)
Những con “ma” trong quán bar (MTO 7 - 21/7/2008)
Trải nghiệm những ngày hè thật khác! (MT 843 - 18/7/2008)
Bảo mẫu xe ôm (MTĐB T7 - 16/7/2008)
Teen tỉnh làm “sang” (MTO 7 - 16/7/2008)
Đi "bão" dưới nước (MT 843 - 16/7/2008)
Bắt bài một “tấm gương” (MTO 7 - 15/7/2008)
Khi hoàng tử và công chúa đi thi (MTO 7 - 9/7/2008)
Khi người trẻ tự tìm cơ hội (MT 842 - 8/7/2008)
 
Teen online đọc truyện sex
Khi con gái đòi...XXX
Khắc tinh của tội phạm
Người phụ nữ làm rung động trái tim VN
Sexy boy
Blog bẩn 9x
Xi-nê sex trong nhà
Teen quay...clipsex
Áo dài cho ngày tựu trường
Kinh hoàng phá lấu bò
 

Thời sự

"Tarzan" giữa phố
Giờ G đã điểm
Áo dài cho ngày tựu trường
Chuyện cổ tích viết từ trường thi
Sinh viên... mở tiệm
Huấn luyện đà điểu
Một ngày đi bay dù lượn

Phóng sự - Tư liệu

Thi & thần thánh
Câu tiền trên... miệng cống
Săn thuồng luồng biển
Đi cùng du mục
Câu chuyện 16 tấn vàng tháng 4-1975

Phóng sự ảnh

Sôi động trại hè Mực Tím
Sống đẹp hơn với sách
Tưng bừng đất phương Nam

Bạn trang lứa

Bạn vẫn sống Hùng ơi...
Chàng cù lần dễ thương
Người viết tự điển lớp tôi
"Vua" dế
Hãy phóng to lên

 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2009 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.