Vào ngày 26 tháng 7 năm 2008, chiến dịch tình nguyện hè đầu tiên của cộng đồng teen Tam Kỳ chính thức bắt đầu. Một chiếc lều dã chiến đã nhanh chóng được dựng lên trước cổng Trung tâm thanh thiếu niên Miền Trung (đường Huỳnh Thúc Kháng) để làm nơi tập trung quà và tiền quyên góp.
“Khác với chương trình Ước mơ xuân 2008 vừa rồi, tụi mình chia thành nhiều nhóm nhỏ, thay phiên nhau trực tại đây để nhận quyên góp. Như vậy vừa không gây mất trật tự vừa đảm bảo sức khỏe cũng như việc học tập cho các em còn đi học hè. Tất nhiên, ngoài lực lượng chủ yếu là teen còn có các bạn sinh viên cũng như những người con xa quê trở về tham gia nhân dịp hè nữa.”- anh An, đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, thành viên của ban tổ chức chiến dịch, tâm sự cùng MTO. “Ngay buổi sáng đầu tiên, chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ, tụi mình đã nhận được trên 100 cuốn vở cùng nhiều quần áo nữa. Tụi mình vui lắm vì đã góp được một cái gì đó cho các bạn có tình cảnh khó khắn hơn mình.”- Minh Minh (10 TCV) hớn hở khoe. “Không những thế, tụi mình còn rủ thêm được rất nhiều bạn bè tham gia, một phần để tăng thêm số lượng sách giáo khoa cũ, một phần để bọn chúng thấy được xung quanh mình còn rất nhiều bạn không có sách để học, từ đấy biết cách bảo quản sách vở cẩn thận hơn.”- Minh Đức (11 NBK) tiếp lời. Qủa thật, nhìn những gương mặt lấm tấm mồ hôi giữa cái nắng gắt của mảnh đất miền Trung khắc nghiệt này mới thấy được sự nhiệt tình của các tình nguyện viên ở đây…
“Chương trình quyên góp kéo dài 3 ngày, từ ngày 26 - 28 tháng 7. Tụi mình sẽ dành ra hai ngày để tổng kết quà quyên góp được và phân loại sách vở, lên danh sách các em nhận quà do các bạn sống ở khu vực ấy tìm hiểu và đề cử. Ngày 31 tháng 7 sẽ tổ chức trao quà cho các em nhỏ ở Tam Ngọc, Tam Thành và phường Tân Thạnh. Ngày 2 tháng 8 sẽ trao quà ở Tam Thanh và tổng kết chiến dịch tại đấy. Theo dự tính của tụi mình trên 20 em sẽ nhận được quà. Có thể số sách vở còn ít, số bạn chưa nhận được còn nhiều nhưng đó là tình cảm cũng như sự quan tâm của tụi mình đến quê hương, đến những mảnh đời xung quanh….”- anh An mỉm cười….
Vậy là teen Tam Kỳ đã có được một việc làm rất có ý nghĩa nhân dịp hè này, bên cạnh học hành và nghỉ ngơi, phải không các bạn? Còn các bạn thì sao? Hè vừa qua các bạn đã làm được gì? Hãy lập cho mình một bảng tổng kết nhé!
TRẦN MINH