Thật khó tưởng tượng nổi, chỉ mới vừa đây thôi, M.K còn vuốt ve, nựng nịu cún và nói “yêu bé nhất trên đời”, vậy mà...
Chuyện gì đã xảy ra?
Vì sợ “bé yêu” lạnh nên gần đây M.K hay ôm cún lên giường ngủ chung. Sau một tuần ôm ấp, mũi bạn bắt đầu ngứa, chảy nước và đau nhức. Nghĩ là bệnh sổ mũi thông thường, M.K chỉ uống thuốc qua loa. Khi cơn đau chuyển từ mũi lên đầu và trên người xuất hiện nhiều mẩn đỏ, M.K mới hốt hoảng đến bệnh viện khám và... phát hiện ra mình bị nhiễm giun đũa Toxocara canis từ cún! M.K nói như muốn khóc: “Bác sĩ cho biết, nếu để lâu, giun tấn công lên hệ thần kinh, khó mà cứu chữa!” Bị sốc nặng, M.K về dần chú cún một trận đã đời, còn tính đường...đem cho “bé yêu”, không dám nuôi nữa.
|
N.P (lớp 11 trường N.H.H - Q.TĐ) bị chóng mặt và ù tai, cứ tưởng là do áp lực học tập, đến khi đi khám, N.P muốn té xỉu khi bác sĩ gắp ra trong ống tai N.P... mấy con ve chó! |
Còn bạn T.V (lớp 12 trường N.C.T - Q.GV) thì có thói quen lấy quần cũ của mình để tân trang cho “bé yêu”. Mỗi khi làm đẹp xong, T.V hay vất đồ bừa bãi, mẹ T.V không biết cứ đem những chiếc quần ấy đi giặt và cho lại vào tủ quần áo của bạn. Và cứ thế, chiếc quần “xoay tua” từ chú cún sang T.V, lâu dần T.V bắt đầu thấy ngứa ngáy, ăn không tiêu và sụt cân. Một tối, T.V đột nhiên bị nôn mửa và co giật, gia đình đưa đi cấp cứu mới biết trong máu bạn có kí sinh trùng từ cún. Bác sĩ giải thích do gia đình giặt quần áo chưa đúng cách nên xoắn khuẩn gây bệnh từ nước tiểu mà chú cún để lại trên quần trước đó vẫn còn, lâu ngày truyền vào cơ thể T.V !
|
|
Sau khi nựng thú, bạn nhớ rửa tay nha! |
Bác sĩ Vĩnh Hoàng (Phòng Tư vấn sức khỏe Bệnh viện Quận 1) khuyến cáo: Ngủ chung hay ôm ấp, hôn hít thú nuôi là hành động rất nguy hiểm vì kí sinh trùng gây bệnh như giun sán, trứng giun, ấu trùng sán, ve, bọ chét... có thể rơi ra giường, hoặc dây vào quần áo rồi vào cơ thể bạn nhanh chóng. Sau đó chúng đi tới ruột non, theo máu định vị gan, phổi, não, mắt... lâu dần trở thành bào nan gây tổn thương các mô nơi đó.
Khi thấy da mẩn đỏ, khó thở, sốt, ăn không tiêu, tiêu chảy... kéo dài, nghĩa là khuẩn bệnh từ thú nuôi đã xâm nhập, bạn nên đi khám và chữa trị ngay, nếu để lâu... có thể gây tử vong!
Để an toàn, bạn nhớ rửa tay và thay quần áo sau khi vuốt ve, ôm, bế vật nuôi; thường xuyên vệ sinh đồ dùng trong nhà bằng nước sôi để diệt ve, bọ chét... Và dù có “yêu bé nhất trên đời”, bạn cũng tuyệt đối không được ôm “cục cưng” lên giường ngủ chung nha.
NGỌC THẢO