Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Dông cả năm
"Giải mã" những status Y!M
Vì sao teen buồn?
Chuyến đi "hai trong một"
Con phố dài
Teen Tam Kỳ đang hẹn hò ở đâu?
Cuối năm, sale off nở rộ
Con Thiên nga nhỏ
Tiếng gõ cửa năm mới
Những mục tiêu của bạn trong năm 2009 là gì?
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao
 Thời sự
 
Teen và cá tính (MTO 8 - 19/8/2008)

Teen thời nay thường nói nhiều về cá tính, chủ nghĩa cá nhân…và internet là nơi để teen thể hiện cái tôi của mình rõ ràng nhất.
>> Cảnh giác...đồ hiệu
>> Teengirls làm...“quái xế”

Và cũng chính hai từ ấy đang là vấn đề nóng bỏng được đề cập đến trong thế giới thật.

“Internet và Blog! Cá tính của tôi ở đấy!”

Đó là câu trả lời của đại đa số teen khi được hỏi “Cá tính của bạn được thể hiện rõ nét nhất ở đâu?”. Teen tha hồ “diện” cho blog của mình bằng những theme bắt mắt, những bài viết “độc đáo” và kể cả…sex. Ắt hẳn không ít người cảm thấy rùng rợn khi đọc bài báo nói về một trang web được xem là ngôi nhà mới cho cộng đồng teen Việt đang trong giai đoạn thử nghiệm với tên Z… City. Ở đây, đặc biệt là trong forum giới tính, người truy cập có thể xem các teen bàn tán thoải mái về tình dục, cách “xung trận”, “3 phút để…” vân vân, những thông tin ấy được sao chép từ các trang web dành cho người lớn hay các nguồn trôi nổi trên internet….Còn trên blog, những clip, avatar diễn tả cánh…hôn nhau của hai người đồng giới hay trầm trọng hơn là …khoe hàng được đa số những bài comment tán thưởng, xem là sành điệu….

Phải đồng ý rằng, Z…City đã có thiện chí muốn xây dựng một đại gia đình lớn, một sân chơi lớn trong cộng đồng ảo cho teen trong tình trạng khan hiếm sân chơi hiện nay. Cũng như blog, nó được sáng tạo ra để con người gửi gắm vào ấy tâm tư, tình cảm của mình và cũng không ít những tài năng văn học mạng đã được phát hiện nhờ blog nhưng xem ra, Z…City nói riêng, những trang web dành cho teen nói chung và cả blog nữa, đang nhận được những cái nhìn không mấy thiện cảm từ dư luận chỉ vì…cá tính của một bộ phận teen thời nay…

Cá tính trong thế giới thật

Trong thế giới thật, teen cũng thể hiện cá tính của mình một cách dữ dội như thế giới ảo. Những bức ảnh nam nữ hôn nhau thoải mái ở công viên, chốn công cộng liên tục xuất hiện trên báo tờ lẫn báo mạng mà nhân vật chính đang ở tuổi teen làm nhiều người phải ngỡ ngàng. Và càng ngỡ ngàng hơn khi chiêm ngưỡng những bộ quần áo được biến tấu một cách quá đà, được che dấu dưới cái tên unisex, đặc biệt là ở teen boy khi họ thoải mái sơn móng tay đen, đi đứng ỏng ẹo trong những bộ quần áo không…xác định được giới tính…Chính cái gọi là cá tính trong ăn mặc ấy đã làm cho unisex - một xu hướng thời trang đích thực đang thịnh hành trên thế giới - “mang tiếng” oan là…quái dị, bệnh hoạn.

Trong cuộc sống, cá tính cũng như cái tôi của mỗi người rất cần thiết để phân biệt người này với người khác, để mọi người không nhầm lẫn bạn với bất kì ai nhưng khi cá tính ấy, cái tôi ấy quá mạnh mẽ, quá khác người mà không được kìm hãm thì hậu quả là khôn lường. Những ngày qua, ắt không ít teen, đặc biệt là những bạn yêu âm nhạc, đã chứng kiến sự sụp đổ của một cá tính âm nhạc đặc biệt, một tài năng thật sự trong một cuộc thi ca hát lớn trên sóng truyền hình. Việc bị loại khỏi cuộc thi ngay trước đêm thi cuối cùng được xem là một hình phạt nặng cho cô khi đã không chấp hành nội quy nghiêm ngặt của cuộc chơi, đến trễ trong buổi tổng duyệt, ăn mặc không phù hợp trong các buổi học trên lớp, tự thay đổi bản phối khí ca khúc khi giờ G đã gần điểm….Nhiều người đã ví von rằng: Đó là hậu quả của cá tính, một cá tính được đặt không đúng lúc, đúng chỗ. Nếu cô ấy tiếp tục để cái cá tính ấy cháy trong âm nhạc, trong phần biểu diễn thì mọi chuyện đã khác, khác đi rất nhiều…

Có nhiều cách để teen thể hiện cá tính, cái tôi và teen phải khéo léo hơn, vững vàng hơn, bản lĩnh hơn với cá tính của chính mình…Đừng để chính cá tính ấy, cái tôi ấy ảnh hưởng không hay đến những người xung quanh mà hãy để nó mang đến một hương vị riêng thật độc đáo mà chỉ riêng bạn mới có!

TRẦN MINH

 
         
 
MucTim Online
TP HCM: Thêm một quận vùng ven có nhà sách (MTO 8 - 18/8/2008)
Cảnh giác...đồ hiệu (MTO 8 - 15/8/2008)
Teengirls làm...“quái xế” (MTO 8 - 15/8/2008)
Bi hài thi sắc đẹp “ảo” (MTO 8 - 14/8/2008)
Tiết kiệm mùa nhập học (MTO 8 - 13/8/2008)
"Ngày hội những người tình nguyện" lần 2 (MTO 8 - 12/8/2008)
Con gái nghiện...sex (MTO 8 - 11/8/2008)
Dạt vòm - bản lĩnh hay chỉ là “anh hùng rơm”? (MT 846 - 10/8/2008)
TP.HCM: Thêm một “ngôi nhà” mới cho teen yêu sách (MTO 8 - 9/8/2008)
Bão giá hồi 2 (MTO 8 - 8/8/2008)
 
Teen online đọc truyện sex
Khi con gái đòi...XXX
Khắc tinh của tội phạm
Người phụ nữ làm rung động trái tim VN
Sexy boy
Blog bẩn 9x
Xi-nê sex trong nhà
Teen quay...clipsex
Áo dài cho ngày tựu trường
Kinh hoàng phá lấu bò
 

Thời sự

"Tarzan" giữa phố
Giờ G đã điểm
Áo dài cho ngày tựu trường
Chuyện cổ tích viết từ trường thi
Sinh viên... mở tiệm
Huấn luyện đà điểu
Một ngày đi bay dù lượn

Phóng sự - Tư liệu

Thi & thần thánh
Câu tiền trên... miệng cống
Săn thuồng luồng biển
Đi cùng du mục
Câu chuyện 16 tấn vàng tháng 4-1975

Phóng sự ảnh

Sôi động trại hè Mực Tím
Sống đẹp hơn với sách
Tưng bừng đất phương Nam

Bạn trang lứa

Bạn vẫn sống Hùng ơi...
Chàng cù lần dễ thương
Người viết tự điển lớp tôi
"Vua" dế
Hãy phóng to lên

 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2009 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.