Tuy nhiên, những bông hoa đời thường này vẫn luôn tỏa hương đồng nội như chính vùng đất đang nuôi sống các bạn.
Cấy lúa mua tập học
Những teen ngọai thành đa phần chỉ mới lớp 5 - 6 đã biết cấy lúa, chăn vịt phụ giúp gia đình. Mùa tựu trường năm nay cũng nhằm mùa lúa nên cô bạn T (trường BC) đã tranh thủ phụ giúp gia đình bằng cách đăng ký một chân cấy lúa mướn để trang trải tiền dụng cụ học tập đầu năm. Mỗi ngày được trả 35k nên cô bạn rất vui vì thành quả lao động của mình. Có hôm đi cấy về đạp phải vỏ ốc rát lắm nhưng với số tiền kiếm được T mua được tập vở và một ít dụng cụ cho cả hai chị em.
A (trường DN) thì những ngày đầu năm học phải lo lắng rất nhiều. Nhà nằm sâu trong đồng nên cô bạn phải thức dậy thật sớm đi bộ ra tận đường cái mớ có xe búyt đến trường. Khi được hỏi A có mệt không khi phải lội bộ cả cây số thì A tươi cười: ”Mình quen rồi, nếu giờ mình không học thì mình sẽ khổ, ba mẹ mình cũng thất vọng nên mình sẽ cố gắng học hết mình”. Nhìn mái tóc cháy nắng của A mới thấy được hết sự khó khăn của các teen ngọai thành trong những ngày đầu bước vô năm học.
Khó khăn không ngại
Đối với những teen ngọai thành thì chẳng có gì là không thể. Mẹ bán bánh mì ngay đường vào trường nhưng cô bạn Q (trường NT) vẫn không ngại ra bán phụ mẹ vào những buổi chiều sau khi tan học. Đối với Q thì đã là một học sinh ngọai thành thì phải biết phấn đấu vươn lên. Đã hai năm liền Q là học sinh giỏi, cô bạn còn tự hào khoe: ”Mình cố gắng đỗ vào đại học để được lên Sài Gòn học cùng mấy bạn trên đó, mình thích lắm!”.
Chuyện năm nào các teen ngòai thành cũng phải gặp chính là nỗi lo học phí và SGK. Một bộ SGK phân ban D tính luôn sách bài tập của teen 12 gần 270k, một số tiền không nhỏ đối với những bạn teen ngọai thành hiện nay. Chính vì lí do này mà trong hè vừa rồi đã có khá nhiều teen ngọai thành đi làm thêm để trang trải tiền học phí. Những teen 10-11 thì chọn cách dùng lại sách cũ để giảm bớt chi tiêu cho gia đình...
Cố lên teen “ngọai” ơi!
Chẳng có gì là không thể nếu teen nhà mình cố gắng hết sức. Như cô nàng nữ sinh ngọai thành tên T (trường BD) chẳng hạn, gia đình cô cùng khó khăn, nhà lại nằm ở vùng sâu vùng xa nên đối với T việc được đến lớp đã là một hạnh phúc. T kể: ”Mấy ngày đầu năm học mình đã mặc cảm không dám đến trường vì không có đồ mặc, áo quần cũ đã rách và bị lốm đốm khá nhiều nhưng vì nghĩ nhà mình nghèo, có mặc cảm thì cũng chẳng được gì nên mình đã đến lớp. Bị bạn bè trêu nhưng mình chỉ dám khóc trong lòng, về nhà không dám nói mẹ sợ mẹ buồn”.
Đồng cảnh ngộ với T, nhiều bạn teen hiện nay đang phải trải qua những thời điểm hết sức khó khăn bởi mùa tựu trường cũng là mùa mà teen ngọai thành phải đối mặt với hàng trăm nỗi lo. Tuy nhiên, đa số vẫn luôn cố gắng không ngừng để được đến trường. Và dù trong hòan cảnh khó khăn vẫn có những teen phấn đấu hết mình, nằm trong top những học sinh giỏi của thành phố. Teen ngoại thành vẫn đỗ cao vào các trường đại học như ai! Vậy thì cố lên teen ngọai thành nhé, tụi mình rất khâm phục các bạn đó!
NGUYỄN THÀNH SANG