Không “hiệu” không học!
Lần lựa mãi ở các shop giày thời trang trên đường NT, mẹ anh bạn H (trường PL) phải khổ sở vì anh chàng chẳng vừa ý đôi nào. Hỏi mãi chàng mới chịu khai ra rằng muốn mang giày hiệu Converse. Nhà chỉ thuộc lọai khá nên mẹ H cũng phải bấm bụng lắm mới dắt anh chàng ra đường L mua một đôi hơn 500k. Thích thú với đôi giày hiệu nên H cười tươi như hoa nhưng nào biết thương mẹ rằng ngòai việc sắm giày thì còn cả chục chi phí phải lo cho H.
Cô nàng P (trường MD) thì tuyên bố: ”Ba mẹ mà không may đồng phục hiệu thì con không đi học! Mặc đồ thường bạn bè khinh cho, con không thích!”. Năm nào cũng vậy, cứ vào khỏang đầu năm học là P lại họanh họe gia đình, phải mua bằng được đồng phục hiệu cho bằng bạn bằng bè thì mới đi học. Không những thế những vật dụng đi kèm như giày, cặp và tất tần tật đều phải “hiệu” thì cô bạn P nhà mình mới hài lòng.
“Hiệu” mới sành điệu!
Vào khoảng thời gian này cũng là lúc nhiều teen chưa có xe nằn nì gia đình mua xe, những teen có xe thì bắt phải đổi xe mới mới chịu đi học.
Mấy ngày nay cô bạn Q (trường NT) đòi bỏ nhà đi vì ba Q không chịu đáp ứng chiếc Airblade Thái cho cô nàng chuẩn bị mùa tựu trường. Q nhịn ăn rồi đập cửa phòng để dằn mặt gia đình. Sợ con nhịn ăn ảnh hưởng sức khỏe nên mẹ Q đành lấy tiền tiết kiệm ra mua cho Q một chiếc Airblade mới cáu để cô nàng hài lòng. Gặp Q sau khi đã sở hữu chiếc xe tay ga đắt tiền, cô nàng hí hửng: ”Bạn bè ai cũng có xe tay ga, mình không có xe bị khinh thì sao!”. Nhưng Q nào biết cô nàng vui bao nhiêu thì mẹ Q phải chịu đựng sự đay nghiến của ba vì chiều Q bấy nhiêu!
Cũng đua đòi như Q nhưng anh chàng M (trường PK) lại có cách hành xử rất “độc”, anh bạn dọa sẽ…đi đua xe nếu gia đình không đổi xe mới cho M. Chiếc Atila vẫn còn mới những với bản chất đua đòi, nhận tiện...năm học mới gần đến nên M bắt đầu chiêu đổi xe mới. Với lời hăm dọa của M, ba M đành dắt thằng con quý tử đi đổi xe ngay!
Cưng chiều = hư hỏng
Bao đời nay việc cưng chiều con cái quá mức luôn là tiền đề cho cho sự hư hỏng của teen. Bác C (phụ huynh có con học trường BP) chia sẻ: ”Đầu năm học là hàng trăm thứ phải lo, việc cứ chiều theo ý muốn của con cái của một số phụ huynh hiện nay chẳng khác nào bắt thang để con cái hư hỏng, được voi sẽ đòi tiên. Tốt nhất là chỉ nên mua sắm những thứ thật cần thiết mà thôi!”.
Qủa thật vậy, chính sự nuông chiều quá mức nên các “cậu ấm, cô chiêu” xem mùa tựu trường như một mùa để đua đòi tiêu hoang. Thời buổi vật giá leo thang mà các bạn cứ mãi chạy theo hàng hiệu thì quả là gay go. Bằng chứng trước mắt là sau khi có xe tay ga “xịn”, cô nàng Q nhà mình cứ mải mê đi chơi, khoe xe cùng bạn bè, cũng may là hôm rồi tránh được công an nếu không giấc mơ xe mới mùa nhập học của Q cũng sẽ tan tành theo mây khói. Hi vọng rằng teen nhà mình hãy biết điều chỉnh hành động, biết suy nghĩ để không tạo gánh nặng cho gia đình vào mùa tựu trường năm nay.
NGUYỄN THÀNH SANG