Ông mình kể, đường Nguyễn Huệ xưa kia có tên là đường Charner, nhưng nhiều người vẫn thích gọi bằng cái tên ngộ nghĩnh là “xóm Thơm”, bởi dọc hai bên đường trồng rất nhiều hoa bát tiên, hoa giấy, hoa sứ... thơm ngát cả con đường. Và cũng chính nơi đây, năm 1945, ông mình bị thương. Lúc đó, ông là đoàn viên Đoàn Thanh niên cứu quốc xã Thới Tam Thôn - Hóc Môn, được các cô chú lãnh đạo giao nhiệm vụ giữ cờ Tổ quốc.
Rạng sáng 25/8/1945, sau khi Ủy ban Khởi nghĩa phát hồi trống kêu gọi dân chúng đứng lên cướp chính quyền, ông giương cao lá cờ Tổ Quốc dẫn đầu đoàn người ở Hóc Môn rầm rập kéo về Sài Gòn. Trên đường đi, không ít lần đoàn của ông phải dừng lại chống trả các cuộc bố ráp của địch, vài người bị thương, nhưng khí thế của đồng bào vẫn không ngừng sôi sục. Vào tới đường Charner, bị cản bước bởi hệ thống rào sắt kiên cố của địch, đoàn phải chựng lại. Phá mãi không được, ông xung phong trèo qua để mở đường cho bà con. Vừa thấy bóng ông, một tên lính giương súng bắn. Viên đạn sượt ngang đầu làm trán ông rách toạc. Máu chảy đầm đìa, ông choáng váng, suýt khụy ngã. Kì diệu sao, lúc đó lá cờ đỏ sao vàng trên tay ông bay lướt qua mặt, trong chớp nhoáng hình ảnh ấy là liều thuốc thần kì giúp ông xoa dịu vết thương. Ông gắng hết sức vùng dậy, cầm chắc chiếc gậy tầm vông trên tay rồi phóng thẳng về hướng tên lính. Tinh thần quả cảm của ông như tiếp thêm lửa
|
Hòa bình lập lại, ông trở về với cuộc sống đời thường, sửa sang lại căn nhà cũ từng bị chiến tranh tàn phá và tự tay vẽ hình lá cờ đỏ sao vàng trước nhà. Từ đó đến nay, cứ đến ngày Quốc khánh 2/9, ông lại leo lên sơn lá cờ Tổ quốc cho đẹp hơn... |
cho đoàn quân, mọi người đồng lòng quyết phá bỏ rào cản, cùng xông thẳng vào sào huyệt của địch. Trước khí thế ngùn ngụt của quân dân ta, bọn địch đã bỏ vũ khí đầu hàng. Đúng 13g cùng ngày, đoàn người do ông dẫn đầu đã có mặt tại dinh Đốc lý Sài Gòn (nay là trụ sở UBND thành phố), hạnh phúc tận hưởng cảm giác tự do sau lời tuyên bố cách mạng thành công của chủ tịch Ủy ban Hành chánh lâm thời Nam bộ.
Sáng ngày 2/9/1945, cùng đồng bào cả nước, bà con xã Thới Tam Thôn - Hóc Môn long trọng tổ chức lễ mít tinh mừng ngày khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Một lần nữa ông lại vinh dự được giương cao lá cờ đỏ sao vàng trong tiếng vỗ tay như sấm rền. Rồi tất cả yên lặng lắng nghe thư của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Không hẹn mà gặp, bà con cùng có chung ý nghĩ: “Phải đi học thôi, học để đọc được thư lãnh tụ”, kèm theo đó là giọt nước mắt vui sướng của những người được làm chủ đất nước sau bao năm dài nô lệ lầm than.
ĐÌNH KHANG ghi