Thu - có n khoản thu!
Được teen nhắc tới nhiều nhất chính là tiền tài liệu cũng như những tập sách photo ngày đầu năm. Anh bạn T (trường MD) thở dài: ”Mới đóng 10k cho môn Sử giờ lại thêm 10k cho môn Địa, chưa kịp thở thì lại tiếp 10k cho môn Hóa. Mình muốn xỉu tại chỗ khi tiền cứ liên tục được thủ quỹ cập nhật lên bảng. Mỗi tuần mình đi học được ba mẹ cho có 50k, vậy mà mới mấy ngày đóng gần 30k, chưa kể quỹ lớp và những khỏan thu lặt vặt khác”.
Nhiều teen còn than thở rằng không chỉ nặng gánh vì tiền tài liệu mà trường còn đặt ra nội quy nào là phải mang giày bata, rồi dây nịt cũng như thầy cô bắt bao bìa tập màu này màu kia khiến teen xoay không kịp. Một bạn học sinh bức xúc: ”Nếu như đã đặt ra nội quy mang giày bata thì thông báo từ năm học trước đi, năm trước vẫn mang giày có quai hậu được, tự dưng năm nay đổi giày bata mà vô học mới thông báo làm sao học sinh mua kịp. Đâu phải ai cũng giàu đến mức hô bữa trước là bữa sau có liền đâu chứ!”...
Xoay như chong chóng
Mấy ngày nay cô bạn A (trường HT) phải xoay tiền vì quần áo cô bạn may nhà trường không cho mặc. A kể: ”Mình bị giám thị bắt vì cho rằng quần áo đi học quá “mốt”, thế là phải may lại tòan bộ. Tiền mình không nhiều nhưng nay lại phải chịu chi phí may lại quần áo thì quả là một gánh nặng, chưa kể vô lớp thủ quỹ hết thu tiền này lại đến tiền kia. Mình nghĩ một học sinh bình thường không thể nào kham nỗi một lúc hàng lọat chi phí như thế!”.
Không phải chỉ teen nhà mình cảm thấy "choáng" mà các bậc phụ huynh cũng phải lên tiếng. Một phụ huynh có con học tại trường MD cho biết: ”Ngày xưa đi học đâu có tốn nhiều thế này, bây giờ cái gì cũng tiền, bác nghĩ một học sinh nghèo chắc khó lòng theo học được nếu như không có những học bổng tiếp sức đến trường!”. Qủa thật vậy, chỉ tính những chi phí đầu năm thôi cũng đã “chóang” huống hồ chi là những khỏan thu lẻ tẻ. Tính ra một lần 5k-10k nhưng nhiều lần con số ấy cũng không phải là nhỏ đối với teen nhà mình!
Khi được MTO hỏi thăm thì cô bạn Q (trường DT) cho biết: ”Ngày mai phải đóng 20k tiền sách photo, chưa kể quỹ lớp, mình thì một tuần chỉ có 30k, nhà nghèo chứ đâu phải giàu, chắc phải mượn tiền nhỏ bạn quá!”.
Không chỉ riêng Q mà nhiều học sinh hiện nay khi bị thu quá nhiều khỏan tiền photo sách, tài liệu nên phải chạy vạy mượn bạn bè vì bản thân một ngày đôi khi ăn chưa tới 5k huống chi là đóng tiền photo một quyển sách gần 10k. Đồng ý là phục vụ cho việc học nhưng cứ với cái đà này thì không khéo teen lại phải gặp nhiều khó khăn chứ chẳng chơi. Cô nàng N (trường MD) vô học gần mấy ngày nay rồi mà vẫn chưa có sách giáo khoa thì thử hỏi những số tiền đóng ấy ở đâu ra để N có thể xoay nổi. Chưa kể nhiều thầy cô còn bày ra những chuyện khiến học sinh đau đầu như mua gôm phải hiệu này, bút chì phải hiệu kia làm cho teen càng bối rối!
***
Teen vui mừng chưa được bao lâu vì được gặp lại bạn bè, bước vào năm học mới thì phải lo lắng vì những khỏan thu liên tục. Chỉ hi vọng nhà trường thấu hiểu điều này mà giảm bớt các khoản thu không quá cần thiết để học trò có thể ngày ngày an tâm tới trường.
NGUYỄN THÀNH SANG