Học trong...lò bánh mì
Mấy ngày gần đây, thời tiết khá khó chịu khi nắng nóng và oi bức hoành hành. Mưa không có, còn nếu có cũng chỉ thưa thớt, chưa kịp ngấm đất thì đã tạnh nên càng khó chịu hơn. Trong nhà, ngoài đường đều hầm hập nóng, nhiều người chọn giải pháp ra công viên, hồ nước hóng mát hoặc vù ra bể bơi, nhưng sĩ tử thì không thể bởi nỗi lo bài vở hiện ngay trước mắt.
“Từ sáng đến giờ mình pha bình trà thanh nhiệt 2 lít, cho thêm đá viên vào để uống nhưng cũng chả thấm vào đâu. Ngồi học bài mà mồ hôi cứ ướt đẫm lưng áo, nhỏ luôn xuống tập. Phòng trọ mình nóng như cái lò bánh mỳ ý. Không hiểu sao mấy hôm nay trời lại oi bức đến mức này”, Q. Tuấn, một teen đang ôn thi vào ĐH BK than thở. Bình thường, mọi khi trời nóng quá thì anh chàng ôm sách vở qua trường KH XH& NV gần nhà trọ để ôn bài, nhưng “thời điểm này nước rút rồi, mang tập vở đi về lích kích, vả lại bên đó cũng ồn ào khó tập trung được. Ở nhà thì đành chịu nóng thôi”.
Phòng trọ của Tuấn chưa đến 20m2 nhưng được “nhét” tận 6 người. Sách vở quần áo, dụng cụ nấu ăn chiếm hết một góc nhà, nên ban ngày mỗi người chỉ còn một khoảng hẹp để học và nghỉ ngơi. Mái tôn thấp, xốp cách nhiệt cũng thấp lè tè theo nên cái nóng cứ thể được dịp lan tỏa. May mà phòng Tuấn có hai người là SV ĐH đã thi học kì xong, tỏa đi các nơi “trốn nóng” nên phòng cũng bớt được hơi người chật chội đi tí chút.
“Sĩ tử” nào ôn thi ở nhà thì còn đỡ, vì không gian dù sao cũng thoải mái và dễ chịu hơn, còn những teen nào đi thuê nhà trọ để ôn thi thì hầu hết cùng cảnh ngộ chịu nóng. Vừa vào Sài Gòn được 2 ngày, lại trúng 2 ngày trời nóng bức nên cô bạn T. Mai (quê Đà Nẵng) chịu hết nổi: “Ở nhà nóng quá thì còn vù ra biển được, còn vô đây thì chịu. Phòng chị mình cũng khá rộng rãi, bình thường thì mát mẻ, nhưng hai hôm nay ngột chịu không thấu. Ngủ trưa dậy hai chị em mình mẩy đỏ như con tôm luộc vì quá nóng. Đến mức chị không dám nấu cơm ở phòng vì sợ hơi bếp hun lên thì không thở nổi, đành ăn cơm bụi. Vừa dở vừa mắc!”.
Những teen thuê nhà trọ tạm thời để chuẩn bị thi thì càng khốn đốn hơn vì chủ trọ không cho mượn quạt hoặc nếu có thì cũng rất hạn chế. “Mình chỉ ở Sài Gòn hai tuần, thi xong là về nên cũng không mua gì. Nhưng nóng kiểu này thì hai mẹ con đành bấm bụng mua cái quạ, ít bữa về bỏ thì tiếc lắm nhưng cũng phải mua, không thì chả học hành, ngủ nghỉ gì nổi”, bạn V. Việt, chuẩn bị thi vào Khoa Kinh tế cho biết.
Giải pháp tạm thời
Mấy ngày nay, lúc nào H. Như (quận Thủ Đức) cũng kè kè thêm chiếc khăn ướt. Cứ năm mười phút, cô nàng lấy khăn lau qua tay chân một lần “có thế da mới đỡ khô, chứ trời nóng thế này quạt phả vào người toàn hơi nóng”. Nhân trần, nước mát là những thứ không thể thiếu bên bàn học của Như. “Mấy anh chị bên phòng thấy mình học trong phòng nóng quá nên nhường thêm cho cái quạt nên cũng đỡ. Sáng sớm mình tranh thủ hứng hai chậu nước đầy để trong phòng, có hơi nước cho mát bớt”.
Dùng khăn ướt “chống nóng’ được xem là giải pháp khá hiệu quả của các “sĩ tử”. Khăn ướt lau người, khăn ướt thay...mền khi ngủ, khăn ướt trùm lên chân…chống muỗi học bài buổi tối. Nắng nóng, ăn cơm không nổi, nước đá thay..cơm là tình trạng khá phổ biến của nhiều teen ôn thi. Tuy nhiên, các “sĩ tử” không nên uống nước đá thường xuyên vì rất dễ viêm họng.
Bình thường, những teen ôn thi ở trọ không dám mở cửa khi ngủ vì sợ trộm. Tuy nhiên, thời điểm phòng trọ là “hỏa diệm sơn” này, teen nào cũng tranh thủ “sơ tán” điện thoại, ví thật xa cửa sổ và sắm thêm ổ khóa khóa phía trong. “Mở cửa sổ ra thì mới thoáng, chứ không thì phòng hầm lắm. 10h là tớ lo ra khóa cổng ngoài của khu trọ cho an toàn rồi mới dám để cửa sổ ngủ”, cô bạn T. Mai cho biết.
Uống nhiều nước, măm rau xanh, hoa quả cật lực cũng là cách teen mình “hạ hỏa” để toàn tâm toàn ý ôn thi đấy! Thời tiết này rất dễ mắc bệnh, nhất là cúm và viêm họng, chính vì thế nên bổ sung vitamin C thường xuyên để tăng sức đề kháng cho cơ thể, viên sủi, cam, chanh, bưởi đều tốt nhé!
Mong sao thời tiết những ngày tới dễ chịu hơn để các sĩ tử học hành, thi cử hiệu quả!
CHUỘT XINH