Đó chỉ là một trong số ít các chuyện "bên lề" của kỳ thi ĐH năm nay.
Không thi cũng...lo
Tất nhiên, những người "ngoài cuộc" đang có tâm trạng ấy chính là các bậc phụ huynh, người thân, thầy cô và các teen...lớp dưới! Phụ huynh, người thân lo vì mong con mình đỗ ĐH, thầy cô lo vì không biết học trò mình làm bài tốt không, và các "bậc đàn em" lo vì "không biết năm sau mình có căng thẳng đến như vậy không" - Carol99 cho biết.
Đây cũng là những sự việc hiển nhiên, khi đây là kỳ thi mang tầm cỡ quốc gia, có vai trò quyết định cuộc sống của teen sau này, và ảnh hưởng ít nhiều đến xã hội. Mùa hè năm nào cũng vậy, khi các bạn lớp dưới hân hoan đón kỳ nghỉ hè thì các học sinh cuối cấp lại tối mặt tối mũi chuẩn bị thi.
M.H (lớp 12 trường N) than thở: "Thật sự mình không cảm thấy lo, nhưng chẳng hiểu sao ba mẹ mình không thi mà còn lo hơn mình nữa. Chính điều này gây sức ép nặng hơn là áp lực về kiến thức".
Teen mê tín - "bệnh" khó bỏ
H.T (lớp 12 trường C) "bật mí": "Hôm rồi mới lên chùa xong, khấn vái một cách thành tâm và "xin trời phật về báo mộng cho con biết...đề thi ĐH môn Văn năm nay" (!!!). Khi người viết bật cười vì sự mê tín thái quá này, thì C cãi lại: "Ai biết được! Lỡ linh thì sao!"
Thậm chí, T.T (lớp 12 trường còn có cách để đậu ĐH..."độc" hơn! Cô nàng cho biết: "Năm nào cũng vậy, hễ tới kỳ thi là mình gõ các con điểm mà mình muốn đạt được trên Word, sau đó lưu vào máy" (???). Thấy người viết quá ngạc nhiên, T.T nói thêm: "Lấy hên thôi, nhưng rất có khả năng "linh nghiệm" đấy! Mình làm vậy hoài à!"
Thay vì bồi dưỡng sức khỏe cho kì thi sắp tới, A.V (lớp 12 trường M) lại...ăn chè trừ cơm! Hôm thì chè đậu đỏ, lúc thì chè đậu xanh, và tuyệt nhiên anh chàng không dám đụng đến chuối, bí, trứng...(!)
Không như những sĩ tử khác, B.O (lớp 12 trường N) thay vì ôn luyện để đối đầu với kỳ thi, cô nàng lại...tự ngồi viết đề vào các lá thăm, và...bốc thử! Nếu trúng đề nào thì có khả năng ra đề đó! Buồn buồn, cô nàng lại ngồi bói đủ kiểu để xem mình được bao nhiêu điểm, có đậu không...Bói cho mình chưa đủ, còn...bói cho cả bạn bè!
Photocopy
Những ngày gần đây, các tiệm photo đắt khách là chuyện hiển nhiên, bởi các đề cương, tài liệu...luôn phải được các sĩ tử thu thập. Thế nhưng, có những teen thường đề nghị chủ tiệm "photo thật nhỏ vào, nhỏ hết mức có thể!"
Chị G.A (chủ nhân một tiệm photocopy trên quận GV) nói: "Họ đề nghị photo thì mình làm thôi, cũng chẳng thắc mắc gì. Nhiều bạn thường xuyên đến để photo "mini" như thế lắm. Cũng có thể những thứ ấy sẽ được "đút túi" khi vào phòng thi, nhưng lỡ họ photo vì mục đích khác thì sao, khó biết được".
Dù vậy, một khi muốn photo nhỏ thì teen nhà mình cũng đang có một "mục đích mờ ám" gì rồi!
Cộng đồng mạng
Gần đây, những status được treo liên tục với những lời tự cổ vũ chính mình từ các chatter. Joe (18 tuổi) cho biết: "Thi tốt nghiệp xong tưởng khỏe, ai dè thấy còn...căng thẳng hơn. Do đó mình thường lướt web để giảm áp lực, cũng vui. Tự động viên cũng là cách trấn an tinh thần".
o0o
Vậy là các sĩ tử chính thức bước vào kỳ thi ĐH. Dù muốn dù không, các bạn cũng nên tạm gác lại những "chuyện bên lề". Chúc các bạn thi thật xuất sắc!
Twinkle®