Ba mất từ nhỏ, mẹ thì không có việc làm, đã bao mùa trung thu trôi qua chưa bao giờ Thu Hiền (lớp 5, trường tiểu học Bình Phước, Cần Giờ) được cầm trong tay chiếc đèn lồng xinh xinh.
Cùng cảnh nghèo như Hiền, Tuyết Nhi (lớp 4), Phi Long (lớp 5, tiểu học Bình Mỹ) cũng chưa một lần biết đến đèn lồng, bánh trung thu…
|
| Tuyết Nhi và niềm vui khi nhận lồng đèn mới |
Cứ mân mê mãi những chiếc lồng đèn xinh xinh như sợ nó sẽ vuột mất, mắt các bạn nhỏ cứ long lanh một niềm vui bất ngờ lớn lao.
Đêm 22/9, hơn 500 học sinh nghèo huyện Cần Giờ đã có một “Đêm hội trăng rằm” do báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức tại trung tâm văn hóa huyện thật vui và nhiều ý nghĩa.
Chương trình văn nghệ tưng bừng với nhiều tiết mục hấp dẫn như xiếc, biễu diễn Lân –sư-rồng, võ thuật, giao lưu ca sĩ nổi tiếng…khiến các bạn nhỏ vô cùng thích thú.
|
| Múa Lân-sư-rồng |
|
| Ca sĩ Phạm Thanh Thảo cũng đến tham dự chương trình |
|
| Những màn xiếc ảo thuật khiến các bạn nhỏ mê tít |
|
| Lần đầu được dự đêm trung thu sao mà vui đến thế! |
“Đêm hội trăng rằm" cũng trao 67 suất học bổng (1 triệu đồng /suất và quà) cùng 500 phần quà bánh trung thu, sữa, nước ngọt, tập vở…cho các bạn nhỏ.
|
| Giờ là phút đại diện UBND huyện Cần Giờ rước đèn và phá cổ |
Trước đó, đoàn bác sĩ của chưong trình cũng thăm khám và phát thuốc cho rất nhiều bạn nhỏ nghèo -bệnh tật trên địa bàn huyện.
Được tham dự đêm hội và nhận học bổng cho thành tích học sinh xuất sắc, bạn Nguyễn Huỳnh Phước (lớp 8/2, THCS Thạnh An) đến từ đảo xa Thạnh An xúc động cho biết đây là trung thu vui nhất của mình từ trước đến nay.
Ba mẹ Phước li hôn, gia cảnh quá chừng khó khăn, những mùa trung thu tới, bạn chỉ biết làm lồng đèn bằng tre, rồi dán giấy tập học sinh lên để chơi cùng chúng bạn.
|
| Lần đầu tiên, bạn Huỳnh Phước có được đêm trung thu đáng nhớ đến như thế... |
Nhìn ánh mắt sung sướng long lanh của các bạn nhỏ nghèo khi cầm trên tay những món quà trung thu mới thấy hết ý nghĩa đáng quí của chương trình tương thân tương ái dành cho trẻ em nghèo, để các em có một mùa trung thu đáng nhớ trong đời.
Bài và ảnh: Hiếu Nghĩa