Đừng vội, lấy bút đi rồi tớ sẽ cho biết bạn nóng đến độ nào rồi nha!
* Dậy thật sớm để đi xe buýt lúc 6 giờ vì sẽ gặp người ta cùng đến lớp.
* Việc đầu tiên khi bước vào lớp là nghía ngay về phía bàn người ta xem hôm nay người ta có đi học không?!
* Phát hiện người ta thích xếp giấy Nhật Bản, bạn tự nhiên cũng thích và tậu ngay một quyển hướng dẫn dẫu cho điểm thủ công khéo tay của bạn hồi trước rất í ẹ!
* Khi biết người ta từng sang trường bạn học bồi dưỡng Lý hồi cấp II, bạn cứ tiếc hùi hụi: “Sao hồi đó mình không “nhận ra” hắn vậy nhỉ?”
* Bạn ghé qua shop xìtin và thấy một cặp áo đôi tuyệt - tự nhiên trong đầu bạn xuất hiện câu hỏi: “Hổng biết người ta mặc size bi nhiêu nhỉ?”
* Mỗi sáng chủ nhật ngoại khóa bạn cứ “nhìn gương” 15 phút và cố đoán xem hôm nay người ta mặc áo màu gì? (- “để chọn màu cho đồng bộ í mà!”).
* “Reng, reng...” Bạn nhấc điện thoại và nghĩ chắc là người ta ở đầu dây bên kia?
* Bạn luôn nhận ra người ta, giữa sân trường luôn có cái áo trắng sáng nhất trong hàng chục cái áo trắng dù người ta không dùng viso trắng sáng đâu nha! Hi hi.
* Người ta - mà bạn nghĩ đến - trong những câu trắc nghiệm này chỉ là một và chỉ một người thôi phải không?
* Và sau cuối, ngay khi bạn làm câu đầu tiên của bài trắc nghiệm này, người bạn nghĩ đến đầu tiên cũng chỉ là người ta thôi!
Xem nào, bác sĩ chẩn bệnh đây!
* Quá ổn, nếu dấu stick của bạn (câu bạn chọn) chưa đến 3.
* Bạn vẫn còn khỏe lắm lắm! Với bạn, người ta này đơn giản chỉ là một người hợp gu mà thôi. Bạn có thể vô tư bá cổ, búng tai, giật tóc... và cả buôn dưa nữa mà không thấy ngại. Có lẽ vì trời quá nóng... thôi, rủ bạn ấy đi ăn kem và giải nhiệt nào!
* Dấu stick của bạn lớn hơn 3 và nhỏ hơn 7.
* Cẩn thận nghen, bạn có biểu hiện của chứng “cảm nắng” rồi đó! Bạn hay lúng túng và lóng ngóng khi đối mặt với người ta? Đừng lo quá, những triệu chứng “nóng” kiểu này sẽ khỏi nhanh thôi nếu bạn bớt thời gian nghĩ ngợi vẩn vơ trước gương và tăng biểu đồ giờ làm thêm các bài tập về nhà. Rồi bạn sẽ chóng khỏe lại thôi! Cố lên nha!
* Trời ạ, chi chít những dấu stick!
* Cấp cứu, cấp cứu! Bệnh khá nặng khi “cơn nắng” của bạn “sôi” đến 390. Bạn ạ, ngay cả “Bi” (hay “Ji Eun”) cũng chỉ là tóc ngắn (tóc ép)... dễ thương thôi mà! Không cần thiết phải quan tâm đến mức thay đổi cả sở thích thói quen của mình! Bạn nên nhớ “chuyện gì đến cũng sẽ đến ngay thôi!”. Cầm tập lên và chăm chú học đi nào. Đó sẽ là liều thuốc tốt nhất cho hiện tại của bạn! He he.