Trắc nghiệm
Cắt đứt mối quan hệ (MTO 5 - 15/5/2008)

Cắt đứt một mối quan hệ cũng giống như cắt một tờ giấy ra làm 2 phần.

Nếu bạn đưa cho người nào đó một cây bút và một tờ giấy, rồi yêu cầu họ hãy vẽ một cái gì cụ thể, thì họ sẽ vẽ ngay cho bạn mà không cần suy nghĩ. Nhưng khi bạn đề nghị họ vẽ bất cứ điều gì mà họ thích, thì hầu hết mọi người sẽ phải đắn đo trong chốc lát. Thỉnh thoảng viễn cảnh về sự tự do lại làm chúng ta lưỡng lự hơn là những chướng ngại vật đầy thách thức.

Bạn có một tờ giấy và một cái kéo. Bạn được yêu cầu cắt tờ giấy đó ra làm hai phần, theo bất cứ cách nào bạn thích. Bạn sẽ cắt tờ giấy như thế nào?

  1. Cắt theo một đường thẳng ngay chính giữa tờ giấy.
  2. Cắt theo những đường lượn sóng.
  3. Cắt theo đường răng cưa.
  4. Cắt theo một đường cong.

Lời diễn giải:

Cắt đứt một mối quan hệ cũng giống như cắt một tờ giấy ra làm 2 phần. Không có lý do gì mà hai quá trình ấy cần phải phức tạp - chỉ cần một nhát kéo là bạn đã làm xong. Nhưng trong thực tế, không phải mọi thứ lúc nào cũng trở nên dễ dàng như thế. Có những trường hợp, không phải ta nói chấm dứt là chấm dứt được. Đôi lúc ta cần phải sáng tạo để biểu lộ cảm xúc thật sự của mình

  1. Khi bạn cần kết thúc một mối quan hệ nào đó, bạn thật sự kết thúc mà không hề hối tiếc, đau buồn. Điều này bắt nguồn từ niềm tin của bạn, bạn tin rằng cắt đứt dứt điểm là cách ít đau đớn nhất, và vết thương sẽ mau lành mà không để lại vết sẹo nào cả, nguyên lý giải phẫu học đã được bạn ứng dụng một cách chính xác, khách quan trong tất cả mọi lĩnh vực của cuộc sống.
  2. Bạn luôn boăn khoăn, lo lắng về những quyết định của mình, bạn không biết làm thế nào để cắt đứt một mối quan hệ mà không làm cho ai cảm thấy giận dữ hoặc đau đớn. Nhưng bạn cứ lưỡng lự, kéo dài thời gian thì càng làm cho bạn và những người liên quan thêm đau đớn mà thôi. Đôi khi bạn cứ mãi suy nghĩ, do dự quá nhiều đến nỗi cái đầu của bạn muốn nổ tung lên.
  3. Có lẽ “ xé vụn tờ giấy ra thành hniều mảnh nhỏ” là cách tốt nhất để miêu tả biện pháp mà bạn đã dùng để thoát ra khỏi một mối quan hệ. Một khi bạn đã phá chúng đi, thì bạn không thể làm nó trở lại như cũ được. Theo suy nghĩ của bạn, việc kết thúc có hậu không bao giờ xảy ra. Và bạn cho rằng sự công bằng là phải làm sao cho tất cả mọi người cùng cảm thấy đau đớn.
  4. Cuộc tình vô vọng của bạn thích nói lời “tạm biệt” hơn là “ từ biệt”, và bạn không bao giờ thấy sự tan vỡ là hợp lý khi àm cả hai bạn cần có thời gian cách xa nhau để xác định lại tình cảm của mình. Nhưng đừng quên rằng không một ai có thể chia sẻ cảm giác lạc quan ấy cảu bạn được.

Phương Đông (dịch)

 
Mùi hương nào cho bạn? (MTO 5 - 14/5/2008)
Chàng và...cún (MTO 5 - 13/5/2008)
"Kén cá chọn canh” (MTO 5 - 12/5/2008)
Đi tìm kho báu (MTO 5 - 9/5/2008)
Điểm đến lý tưởng cho mùa hè (MTO 5 - 8/5/2008)
Bạn là “mèo ướt”? (MTO 5 - 6/5/2008)
Khuyết điểm của bạn (MTO 5 - 5/5/2008)
Người ấy có yêu bạn? (MTO 5 - 4/5/2008)
Sức khoẻ của bạn (MTO 5 - 3/5/2008)
Sống thật với chính mình? (MTO 5 - 1/5/2008)
Lạc vào nông trại ếch con
Bí mật những giấc mơ
Thế giới động vật & tình yêu của bạn
"Người ấy" của bạn thích màu gì?
Sức chịu đựng của bạn đến đâu?
Bản lĩnh trong tình yêu
Uống cà phê, bật mí tính cách
Bạn có biết cách ăn nói?
Năm mới, hãy là một bạn mới!
Bạn và những cặp đôi hot nhất
Sống như Tây?
Cứ ước mơ
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa
Mực Tím Online đoạt giải A Giải Báo chí TP.HCM
Hương của mẹ
Đổi sách lấy túi thân thiện môi trường
Những ngày quyết định của teen 12

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.