Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Kỷ niệm xanh
Công bằng với...tình yêu
Những người ...quan trọng
Ngày chưa hai mươi....
Mỗi người là một ngôi sao
Chiếc nón len
Status - công cụ "thay lời muốn nói"
Quản lý thời gian
Cô bé tỏa sáng từ Olympic Bắc Kinh
Con trai...chảnh
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao

 

 Tuổi chúng mình
 
70 giờ tổng đài TCM (MT 694 - 5/9/2005)

Mỗi tuần vào ngày chủ nhật và 10 chủ nhật qua, TĐTCM có dịp tiếp đón khá nhiều bạn tuổi tím. Mỗi bạn là một câu chuyện, thậm chí một số phận. Nhìn chung nỗi niềm của các bạn vẫn xoayquanh những đề tài có tính toàn cầu của tuổi mới lớn (tất nhiên chi tiết hơn vì được chính chủ nhân trình bày).

Đủ cả: Mấy nốt mụn kiên cố trên khuôn trăng của một bạn gái dù vái tứ phương với đủ loại mĩ phẩm trị mụn; Làm sao để trở thành em kết nghĩa một thành viên điển trai của một ban nhạc nổi đình nổi đám; Rồi chuyện hàng tháng khi vui nó đậu khi buồn nó bay; Một bạn gái đòi hiến kế làm sao để từ chối hàng loạt đơn xin hiến tặng trái tim của các chàng; Đến cả chuyện một chàng đào hoa lỡ vượt rào và lo lắng không biết có gây hậu quả nghiêm trọng nào không!

Tuy vậy, đến với TĐTCM vẫn có không ít những bước chân nặng trĩu. Một bạn gái không may ngay từ khi 7 tuổi đã phải nhờ đến tòa quyết định mình sẽ sống với bố hay mẹ và hiện giờ bạn phải chạy đi chạy lại giữa hai gia đình mới của họ; Một bạn gái bị người nuôi dưỡng sàm sỡ... Nhưng nhiều nhất lại là những giọt nước mắt nhỏ xuống từ sự lạc lõng của chủ nó trong chính ngôi nhà của mình. Một bạn cố tìm cách khả thi nhất để được đến gần mẹ một lần vì trước đó chục lần như một đều bị bà gạt ngang; Một bạn buồn thiu bảo mái ấm của mình không khác một quần đảo, mỗi người có một khu vực chủ quyền riêng, hiếm đến cả cơ hội gật đầu chào nhau.

TCM thật sự buồn nghĩ rằng khi buổi chiều cuối ngày sắp hết, lúc mà người ta muốn trở về nhà nhất thì điều đầu tiên mà những bạn trẻ này nghĩ không phải là hai chữ gia đình. TCM cố gắng giúp các bạn hiểu trong ngôi nhà của bạn thời gian có thể bị cuộc sống bận rộn cắt xén nhưng sự quan tâm đến nhau không hẳn lúc nào cũng do chiếc kim đồng hồ quyết định. Nếu bạn là người về đến nhà là rúc ngay vào phòng (có bạn bảo có hẳn một giàn phương tiện nghe nhìn riêng trong phòng) và mặc kệ những gì bên ngoài cứ điểm của mình thì rõ ràng bạn là thủ phạm trước khi trở thành nạn nhân. Bạn thấy mình có lỗi không, nếu bố, mẹ bạn sau một ngày kiếm sống mệt nhọc trở về ngôi nhà trống không (vì bạn đang bận bịu ở đâu đó với những việc mà bạn cho rằng hệ trọng hơn) và chỉ hay bạn có mặt ở nhà bằng tiếng cót két mở cổng rồi lại mất hút vào phòng...

Người ta thường bảo: gia đình là tế bào xã hội, TCM chỉ xin được gọi đó là hơi ấm. Hơi ấm gia đình là tình thương không đo đếm được nhưng trước hết nó phải là một bài tính cộng. Bạn thường xuyên vắng mặt ở nhà nghĩa là chính bạn đã rút bớt một hơi ấm của gia đình và nếu bạn nghĩ hơi ấm đó rời bỏ bạn trước hết hãy tự hỏi có phải chính bạn đã bỏ rơi nó trước hay không? TCM sẽ tiếp tục đề tài này trong thời gian tới và hi vọng đón nhận thật nhiều ý kiến của các bạn.

Các bạn thân mến, sau một thời gian ngắn ngủi TĐTCM biết không thể nào đáp ứng được đầy đủ tất cả nhu cầu tư vấn của các bạn. TĐTCM sẽ cố gắng chuyển dần mọi vấn đề của các bạn trên trang báo (nhất là những bạn không ở TP.HCM). Riêng TĐTCM vẫn tiếp tục chào đón các bạn mỗi tuần vào ngày chủ nhật nhưng có chút thay đổi, các bạn không phải gửi phiếu đăng kí nữa mà có thể đến bất kì lúc nào khi thấy cần tư vấn , giờ giấc vẫn như cũ.

TĐTCM vẫn đang sẵn sàng là người cùng bạn chia sẻ!

 
         
 
MucTim Online
Tư vấn ảo (MT 694 - 5/9/2005)
Gây ấn tượng mà không gây... sốc! (MT 694 - 5/9/2005)
Những anh chàng chỉ nhìn trời (MT 693 - 30/8/2005)
Bắt mạch ngày khai giảng (MT 693 - 30/8/2005)
7 thương cho chiếc áo dài (MT 693 - 30/8/2005)
Cả thế giới nhìn thấy nốt ruồi của tôi rồi! (MT 691 - 19/8/2005)
Tạm biệt... lông (MT 690 - 11/8/2005)
Thuở ban đầu lưu luyến (MT 690 - 11/8/2005)
Tuổi chúng mình (MT 690 - 11/8/2005)
Chiếc “túi ngủ” chật chội (MT 689 - 29/7/2005)
 
Chia tay và những điều không nên nói
Chia tay?
Khi tình bạn "chuyển hệ"
Dưa bở
Tình yêu, sao “sợ” tình yêu!
Yêu “quý tử”
Quan tâm vừa phải
Những lý do con trai thích con gái
Những câu hỏi...không nên hỏi
Khi con gái yêu
 

Niềm vui nhỏ xinh

Mời bạn gửi bài tham gia...
Tớ, mùa tình nguyện và...
Bức tường giấy
Một ngày đặc biệt

Hạnh phúc quanh ta

Bữa ăn trong mơ

Cho nhau một nụ cười

Không chỉ cho riêng mình

Niềm vui nhỏ xinh tháng 6/2008
Niềm vui nhỏ xinh tháng 5/2008
Niềm vui nhỏ xinh tháng 4/2008

Tuổi chúng mình

Những lý do con trai thích con gái

Những lý do con gái thích con trai
Yêu một người-nhớ một người
Chuyên đề tuổi dậy thì
Đừng xịt nước hoa vào... tọa độ X
Bắt đền con gái
Chảnh ơi
Phải tình "iu" hôn?
Khi con gái yêu
Con gái vs con trai
Học trò kinh doanh... "bom"

Trắc nghiệm

Bạn đang nghĩ gì?
Bí mật của người ấy
Giờ sinh và tính cách
Dự báo tình cảm
Bạn ở vị trí nào trong nhóm?
Khi boy vuốt tóc...

 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2008 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.