Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Vứt khỏi “CPU” những điều nhỏ nhặt
Không yêu nhưng vẫn...quen
Chiến dịch tiêu diệt “virus”
Lời nói không mất tiền mua...
5 lí do khiến teen “cháy túi”
Bạn tôi
Thổ Hà mùa nước ngập
“Teen xấu xí” trong... siêu thị
Kỷ niệm xanh
Công bằng với...tình yêu
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao

 

 Tuổi chúng mình
 
Chảnh ơi... (MT 728 - 29/4/2006)

Có khi ấn tượng đầu tiên của bạn về người ta là cực kì chảnh và đáng ghét. Nhưng trời ạ, sau đó thì...

* Ấn tượng đầu tiên của tui về bạn là: Chảnh - Hôm đó là ngày đầu tiên tui và bạn bước chân vào ngôi trường cấp ba. Bạn - thủ khoa lớp chuyên Hóa, thay mặt cho tất cả học sinh mới (trong đó có tui) lên phát biểu cảm nghĩ. Thái độ tự tin quá mức của bạn khiến tui cảm thấy không ưa nổi. Và tui đã đặt cho bạn một biệt danh: Chảnh. (chà hình như tui đang ghen tị với bạn thì phải!)

* Ấn tượng thứ hai của tui về bạn vẫn là: Chảnh. Bao nhiêu năm đi học là bấy nhiêu năm tui được bạn bè tin tưởng giao cho chức lớp trưởng. Vậy mà, tui đã bị bạn hạ đo ván không thương tiếc khi bạn được bầu làm lớp trưởng còn tui chỉ là lớp phó. Bạn đã trở thành đối thủ của tui từ đó. Đối thủ cả trong học tập lẫn mọi hoạt động khác. Bạn biết không thái độ tự tin quá mức của bạn chính là lí do khiến biệt danh Chảnh vẫn được tui dùng để gọi bạn đó (tất nhiên chỉ là gọi thầm, chỉ có trời biết, đất biết và tui biết mà thôi!).

* Ấn tượng thứ ba của tui về bạn vẫn chỉ gói gọn trong một chữ: Chảnh. Tui sinh ra đâu phải chỉ để làm cấp dưới của bạn. Vậy mà chẳng biết tại sao, tui giữ chức Phó Bí thư còn bạn thì “oai phong lẫm liệt” với chức danh Bí thư Đoàn trường.

* Bạn không những không Chảnh mà còn rất thân thiện mặc dù bạn có thể nói là học sinh toàn diện. Mọi người khen bạn như vậy. Tui cũng không phủ nhận điều đó. Nhưng ai bảo tui là đứa con gái ngang ngạnh làm gì, cho nên bạn không Chảnh nhưng tui vẫn gọi bạn là Chảnh đó!

* Ấn tượng thứ tư của tui về bạn là: BẠN THẬT ĐÁNG GHÉT. Tui nhớ đó là ngày 20/10, các thành viên nam trong BCH Đoàn trường đều “phải” mua hoa về tặng cho các thành viên nữ. Trong BCH Đoàn trường có bao nhiêu là con trai, tại sao người tặng hoa cho tui lại là bạn mà không phải là một ai khác? Cũng đâu phải chỉ có tui là con gái, vậy thì lí do gì mà bạn không tặng hoa cho người khác mà lại là tui? Hôm đó, bạn cầm 3 bó hoa đến tặng tui cùng một lúc: 1 bó hoa với tư cách Bí thư Đoàn trường, 1 bó với tư cách là “một thằng con trai lớp Hóa”, còn 1 bó bạn nói là của riêng bạn tặng tui, còn với tư cách gì thì tui cũng chẳng biết nữa. Bạn không biết rằng lúc đó tui ghét bạn lắm hay sao mà bạn còn tặng hoa cho tui?

* Ấn tượng thứ năm của tui về bạn là: BẠN KHÓ HIỂU QUÁ! Hôm đó là sinh nhật tui. Tui nhận được email của bạn với một tấm thiệp và lời chúc mừng sinh nhật (tại sao bạn lại biết ngày sinh nhật của tui dzậy) để tui nhớ xem bạn đã nói những gì nhỉ? À hình như là bạn cảm ơn tui vì đã giúp bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ của một lớp trưởng và một bí thư (Xì! Ai thèm giúp bạn chứ? Tui chỉ làm tốt công việc của tui thôi!) và hỏi tui tại sao lại không nói chuyện với bạn (bạn không biết hay sao mà còn hỏi?). Tui nhớ bạn viết rất văn vẻ nhưng tui chẳng “xúc động” gì cả. Tui chỉ thắc mắc: “Bạn không ghét tui sao? Bộ bạn không coi tui là đối thủ của bạn à?”

* Ấn tượng thứ sáu của tui về bạn: BẠN CŨNG KHÔNG ĐẾN NỖI ĐÁNG GHÉT NHƯ TUI NGHĨ!. Đó là ngày 8/3 tui vẫn nhận được từ bạn 3 bó hoa như hôm 20/10. bạn đưa bó hoa cho tui và bạn nở một nụ cười thật tươi. Không biết có phải nụ cười đó đã làm thay đổi cách suy nghĩ của tui về bạn không nữa?

* Ấn tượng thứ bảy của tui về bạn là: BẠN TRÔNG GIỐNG CON NÍT LẮM! Hôm đó là buổi biểu diễn văn nghệ mừng ngày sinh nhật Đoàn. Tui và bạn bị yêu cầu phải hát chung một bài và cuối cùng một “kiệt tác” đã ra đời với “ca sĩ” là tui và “nghệ sĩ múa minh họa” là bạn. Nhìn khuôn mặt của bạn lúc đó chẳng khác gì một đứa con nít. Ặc ặc, nghĩ lại tui thấy buồn cười quá đi mất!

Và tui với bạn trở thành bạn thân của nhau từ đó. Tui cũng chẳng biết tại sao nữa, chỉ biết rằng bây giờ, cậu là người bạn tốt nhất của tui. Tui rất tự hào khi có bạn là bạn. Chắc bạn đang nghĩ là tui sẽ cám ơn ông trời vì đã cho tui một người bạn tốt như bạn chứ gì? Không đâu, tui đang trách “ổng” tại sao lại... không cho tui làm bạn với bạn sớm hơn kia chứ!

SAO BIỂN (Bình Phước)

 
         
 
MucTim Online
3 bức thư = 1 câu chuyện nóng bỏng! (MT 728 - 29/4/2006)
Con trai tuổi dậy thì nghĩ rằng: “Ta đây đã lớn!” (MT 727 - 26/4/2006)
Trong mắt học trò: Tình yêu giữa thầy và trò là... (MT 727 - 24/4/2006)
Khi tương tư... người trên bục giảng (MT 726 - 17/4/2006)
Yêu sớm có gì đáng lo? (15/4/2006)
Phải tình “iu” hôn? (MTĐB T4 - 14/4/2006)
Khi con gái yêu (MTĐB T4 - 13/4/2006)
Điều bí mật từ cái gầm bàn (MT 725 - 11/4/2006)
Con gái vs con trai (MT 724 - 6/4/2006)
10 điều con cái mong chờ ở cha mẹ (4/4/2006)
 
Mật mã tình yêu
Bạn đang để mất "người ấy"?
Yêu không cần mũi tên của thần Eros
Và như thế...ta yêu nhau
Con gái thật là...ngốc xít
Những cuộc chạm trán bất ngờ
Yêu thử
Đừng trốn tìm với tình yêu
Khi con gái yêu
Những lý do con trai thích con gái
 

Niềm vui nhỏ xinh

Mời bạn gửi bài tham gia...
Tớ, mùa tình nguyện và...
Bức tường giấy
Một ngày đặc biệt

Hạnh phúc quanh ta

Bữa ăn trong mơ

Cho nhau một nụ cười

Không chỉ cho riêng mình

Niềm vui nhỏ xinh tháng 6/2008
Niềm vui nhỏ xinh tháng 5/2008
Niềm vui nhỏ xinh tháng 4/2008

Tuổi chúng mình

Những lý do con trai thích con gái

Những lý do con gái thích con trai
Yêu một người-nhớ một người
Chuyên đề tuổi dậy thì
Đừng xịt nước hoa vào... tọa độ X
Bắt đền con gái
Chảnh ơi
Phải tình "iu" hôn?
Khi con gái yêu
Con gái vs con trai
Học trò kinh doanh... "bom"

Trắc nghiệm

Bạn đang nghĩ gì?
Bí mật của người ấy
Giờ sinh và tính cách
Dự báo tình cảm
Bạn ở vị trí nào trong nhóm?
Khi boy vuốt tóc...

 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2008 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.