Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Mùa vàng
Netbook thời trang, cá tính cho teen
Teen lạm dụng máy tính
Sống như Tây?
Cứ ước mơ
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa
Mực Tím Online đoạt giải A Giải Báo chí TP.HCM
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao

 

 Tuổi chúng mình
 
Học trò kinh doanh... bom (MT 724 - 4/4/2006)

Đôi khi nhóm bạn N. (Q.1) hay có những cuộc xung đột với nhau vì một thành viên trong nhóm “phát biểu” những câu có cài “nguyên tử” khiến mọi người cười lăn cười bò. “Tụi mình nổ cho vui, không khí đang nóng mà” - S. cho biết. Thỉnh thoảng trong lớp, ngay cả thầy cô cũng có vài pha phóng đại hài hước giúp học sinh thoát xì trét.

"Nổ" là để vui vui trong các buổi trò chuyện với nhau, giảm không khí căng thẳng. “Ê, mày biết không Chu Du Dân mới gọi cho tao nè!” “Xạo, “trâu bò” gọi thì có!” Trong thế giới học trò, ngày lại ngày có hàng trăm “trái bom ngôn ngữ” được ném ra!

* Kinh doanh... bom thế nào?

Đôi khi nhóm bạn N. (Q.1) hay có những cuộc xung đột với nhau vì một thành viên trong nhóm “phát biểu” những câu có cài “nguyên tử” khiến mọi người lăn cười bò. “Tụi mình nổ cho vui, không khí đang nóng mà” - S. cho biết. Thỉnh thoảng trong lớp, ngay cả thầy cô cũng có vài pha phóng đại hài hước giúp học sinh thoát xì trét. “Gìờ Vật lí không bao giờ chán cả, có lần thầy nói thầy là Jun - Len - Xơ T. làm hòa, đem lại hòa bình thế giới. Bọn này ở dưới phụ họa "Bom... Bom!” rồi cười ngặt nghẽo” - Linh, trường NVT, Q.10 cười hớn hở kể.

* Những trái bom lạc hướng

”Đùa ít thì được, quăng nhiều quá chẳng hóa cái miệng hại cái thân còn gì” - LA (ĐK, Q.4) cho biết. Trong lớp của LA. có anh chàng thuộc hạng “súng đạn”. Anh chàng cho biết ba mẹ mới mua thêm một căn ở Phú Mỹ Hưng tặng riêng cho chàng. Ấy vậy mà thầy giám thị giục chàng đóng học phí liên miên, một số thám tử trong lớp điều tra được, hóa ra chàng nướng sạch vô game VLTT. Kể từ đó, lớp cứ chọc anh chàng nửa châm biếm “nhà thì nghèo, ba má lại eo, không lo học hành nướng sạch vào game” mỗi khi thấy chàng có ý định quăng bom.

Nhưng có lẽ, chiến trường thật sự của “bom” của tuổi tím chính là trên net. Hàng trăm ngàn kiểu nổ, hàng triệu cách cưa bom nổ mà những nạn nhân của nó cứ tin sái cổ, thế mới tài! “Chat chít mà không nổ không phải là chát chít” - một chatter hùng hồn tuyên bố. Bởi vậy, bạn đừng ngạc nhiên khi thằng bạn xấu xí của mình được hàng đống “em” trên mạng add nick làm quen nhá!

* Nổ để “hòa giải” hay nổ để “gây chiến”?

Nổ là một “thú vui” trong học trò, nhưng nó cũng có giới hạn riêng của nó. Nó có thể như con dao hai lưỡi “nổ để hòa giải” và nổ để “gây chiến”. Vì thế trước khi “ném bom ngôn ngữ” bạn phải suy nghĩ thật kĩ nhé. Nếu không bạn không lường được “hậu họa” đâu!

LÊ HUỲNH KIM NGÂN

 
         
 
MucTim Online
Ra đường gặp cảnh oái oăm (MT 724 - 3/4/2006)
Sành điệu là thử thách đến thành đạt (3/4/2006)
1001 chuyện “Ấy ơi” (MT 723 - 31/3/2006)
Hãy trao nhau những lời yêu thương (MTO 3 - 29/3/2006)
Những vòng tay đã sẻ chia (MT 722 - 22/3/2006)
Khi tôi là phiên bản của... tôi! (MT 722 - 20/3/2006)
Tiếp xúc con người - chìa khóa thành công (18/3/2006)
Nhẹ như một cánh chim trời (18/3/2006)
Cú “nốc ao”... ngọt ngào (MT 721 - 14/3/2006)
Cần một vòng tay chia sẻ (MT 721 - 13/3/2006)
 
Dỗ con gái khóc? Dễ!
11 điều con gái ghét con trai
Những truyền thuyết linh nghiệm?
Cửa đóng mà không cần khoá
Bẻ khoá...hình trái tim
Trợ thủ tỏ tình
Một tượng đài cho tình yêu?
“Vẽ” tình yêu ở khắp nơi
Con gái đang "8" gì về con trai?
Cô bạn có những tuyệt chiêu hoà giải
 
 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.