”Người thầy đó còn rất trẻ, đã có vợ và một con trai kháu khỉnh... Nếu không có chuyện này, thầy là người rất đáng kính. Có phải thầy bị bệnh gì không?”
Dạo gần đây, Lan, một bạn gái tính tình vui vẻ, bỗng trở nên vô cùng lo lắng, bất an. Đặc biệt, bạn luôn tìm cách “né” lớp học thêm. Hỏi han, Lan đau khổ: “Chuyện này mình chịu đựng quá lâu rồi! Không dám nói cho bất kì ai, kể cả gia đình biết.”
Mỗi lần đi học muộn, Lan phải xuống ngồi cuối lớp học thêm. Mà như vậy, thể nào thầy X, người đứng lớp, cũng bước xuống chỗ Lan ngồi, đứng ngay sau lưng và... chỗ nhạy cảm trên người thầy ghé sát vào lưng bạn ấy. Thoạt đầu, Lan giật bắn cả người, đỏ mặt, nhưng chỉ nghĩ thầy vô tình... Nhưng rồi, chuyện đó... xảy ra nhiều lần nữa. Quá đáng hơn, mỗi khi Lan thu người lại, thầy càng đứng sát thêm vào. Dù rất tức tối, Lan chỉ biết ngồi xụi lơ chịu trận cho đến khi thầy đi chỗ khác. Lan nói: “Mình cảm thấy rợn cả người, kinh sợ, chỉ muốn quay lại đẩy tung thầy ra mà không dám.” Từ đó, khi đến lớp học thêm, không chỉ đau đầu vì bài học, Lan luôn luẩn quẩn với ý nghĩ tìm cách nói bóng gió và tế nhị sao cho thầy đừng làm vậy nữa...
Lan để ý chỉ khi nào bạn là người ngồi bàn cuối thì thầy mới làm thế, còn nếu là người khác, thầy chỉ đứng cạnh bên một cách bình thường. Ngoài chuyện đó ra, thầy đối xử với Lan như với các bạn trong lớp. Chính vì chuyện rất tế nhị, Lan không dám kể với mẹ, sợ mẹ làm lớn chuyện, ảnh hưởng đến thầy và khiến bạn càng tổn thương hơn. Giờ Lan chỉ biết cố gắng đi học sớm để xí chỗ ngồi ở phía trên, còn lâu dài thì không biết thế nào...
(Theo thư kêu cứu của bạn N.T.H.N)
GS.TS Vũ Gia Hiền - Giám đốc trung tâm nghiên cứu ứng dụng văn hóa du lịch - trả lời:
Trong các cảm xúc của con người, cảm xúc giới tính là mạnh mẽ nhất. Cảm xúc giới tính có thị cảm, thính cảm, giác cảm và bạo cảm... Người mạnh về thính cảm thích nghe chuyện tình dục; người mạnh về thị cảm luôn nhìn ngắm trộm người khác giới... Những người ở dạng tâm lí bất thường này chưa hẳn là bệnh, nhưng cũng gần như mất năng lực làm chủ bản thân khi gặp đối tượng, dễ gây ra tội lỗi.
Người thầy trong thư có khả năng là người có xúc cảm tính mạnh, có khuynh hướng thích va chạm... với người khác giới, nhất là người mà mình cảm tình. Có khả năng thầy không làm chủ bản thân... Rất khó kết luận thầy là người mất nhân cách hay đang mắc bệnh. Khoa học cũng chưa lí giải được cặn kẽ hành vi này.
Việc đi học sớm, tìm chỗ ngồi ở phía trên chỉ là giải pháp tạm thời thôi. Bạn không thể thoát khỏi tâm trạng hoang mang khi vẫn phải đối diện với thầy những lúc đến lớp học thêm. Hãy xem xét liệu việc đến lớp học thêm ấy có thật sự cần thiết không? Nếu không, bạn có thể nghỉ hoặc chuyển sang một lớp khác. Trong trường hợp đó là lớp học chính, không thể bỏ được thì bạn nên tìm cách báo cho giáo viên chủ nhiệm hay lãnh đạo nhà trường biết để họ có biện pháp giúp đỡ. Lưu ý là bạn phải thật tế nhị để không ảnh hưởng đến uy tín của thầy. Người thầy ấy chỉ là trường hợp cá biệt thôi, bạn đừng quá sợ hãi nhé, cố gắng xem mọi việc bình thường.
Chúc bạn sớm vượt qua rắc rối này!