Cục bức xúc căng phồng như trái bong bóng, nổ bùm lên blog...
Entry ngày... tháng... năm...
Không thể tin được... bỗng nhiên nhỏ Chíp có... bồ. Tự dưng nhỏ bạn xinh như búp bê, học hành đình đám như Chíp lại cặp kè với một gã nổi tiếng khó ưa nhất lớp, đầu vuốt keo láng mượt, “bóng” không thể tả. Bà con ngạc nhiên sững sờ, mình thì “sốc” ê cả răng, không “gặm” nổi bốn trái cóc xanh, hai trái xoài chua chấm mắm ruốc như thường lệ. Mà cũng phải, bình thường có Chíp ngồi nhâm nhi chung, cả tá cóc me xoài cũng chả xi nhê, bây giờ nhỏ “vi vu” măm chè sương sa ngọt lịm của gã kia, một mình mình nhai hoài không hết... Mà khoan bàn tới vụ xoài xanh cóc sống, mình vẫn không hiểu tại sao nhỏ lại gật đầu cái rụp với cái gã tìm đỏ mắt không thấy ưu điểm này nữa ? Nghĩ hoài không ra... “chân lí”...
Entry ngày... tháng... năm...
Hôm qua lên bảng trả bài, bị vấp một tẹo, thế là thầy bắt chép phạt 10 lần. Mọi khi, Chíp hăng hái “bứt giấy” chép phụ, tự nhiên bây giờ lại “ngoảnh mặt làm ngơ” vì bận “tám” với gã kia. Rì rầm suốt cả buổi học, chả để ai tập trung học bài, cô nhắc nhở thì hai đứa trao đổi qua lại bằng giấy. Chả hiểu có chuyện gì mà nói lắm thế, nói suốt buổi học, ra về vẫn rủ nhau... nói tiếp, bất chấp lời rủ rê “chè cháo” của bà con nhà mình...
Vậy chưa đáng tức bằng việc sáng nay Chíp ngồi cặm cụi chép 20 lần bài học môn Sử. Hỏi thì nhỏ ấp úng: “Ừ, thì tại tao... không thuộc bài”. Tin nổi không, một đứa đi thi học sinh giỏi môn Sử mà lại phải chép phạt vì không thuộc bài. Trong khi Chíp “khổ sở” chép thì gã kia lại ung dung “đấu láo” như thể gã chẳng có “tội lỗi” gì. Nhỏ Quyên mách cho biết, Chíp làm hộ gã mà. Giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng... làm gì được. Tức !!!
Entry ngày... tháng... năm...
Sáng nay vào lớp, thấy một cái đầu tóc dài xoăn còn hơn tô mì gói, nhuộm đỏ hoe như con gà trống chọi. Dụi muốn rớt mắt ra ngoài tưởng nhìn nhầm, hóa ra nhìn đúng. Chíp tóc ngắn ngủn “xì tin” sau một đêm bỗng hóa ra cái đầu như... “bị điện giựt”, chẳng hợp chút nào. Chưa kể diện cái đầu này nhỏ còn “trốn chui trốn nhủi” khi thấy bóng cô giám thị.
“M thích kiểu này, “ảnh” bảo giống diễn viên hô - li – út”. Trời ạ, thế mà nhìn cứ tưởng “hô - li – gân”. (!)
Mọi lần Chíp đâu thế, nhỏ ghét nhất là vi phạm nội quy và... những kiểu “loăn xoăn như con lăng quăng” kia mà...
Entry ngày... tháng... năm...
Đạp lóc cóc đến nhà Chíp chơi giữa trưa nắng, lưng ướt đầm mồ hôi. Giờ này ba mẹ Chíp đi làm hết, ở nhà một mình chắc buồn nên mình qua học bài chung với nhỏ. Bấm chuông, chờ một hồi lâu mới thấy chị chàng “lạch bạch” ra cửa nhưng nhất quyết... không mở. “Tụi tao đang... học, mày chịu khó về nhé. Phòng chật lắm. Ba người học chung không thoải mái đâu”. Nhìn qua khe cửa thấy gã kia đang ngồi “hả hê” xem phim...
Dzậy đó ! Thế mà mới tuần trước thôi, có đứa còn gọi điện thoại tỉ tê bảo mình qua nhà nó, xin phép mẹ cho nhỏ đi chơi vì mẹ nhỏ chỉ... tin tưởng một mình mình thôi. Hic, kiểu này không phải là “vắt chanh bỏ vỏ” mà còn... nuốt luôn vỏ nữa. Bạn với chả bè...
Mọi người “còm men” (comment) ra sao?
T. Linh (lớp 12, Đồng Nai): Ngày trước, mình đau khổ chứng kiến thằng bạn thân đi iu... đối thủ, cứ tưởng thế là chấm hết tình bạn trong 4 năn trời. Rất may là nó “khéo xử”: sinh nhật mình nó vẫn còn nhớ tặng quà. Bây giờ mình nghĩ thoáng rồi, nếu nhỏ bạn thân nhất của mình có “ấy”, mình sẽ tìm hiểu xem “hắn” là người thế nào, có đáng iu không. Bạn thân mà, cũng phải giúp nó “tỉnh táo” trong chuyện tình cảm chứ!
Phương (lớp 10, Q.1): Tớ không thấy nặng nề trong chuyện “bạn thân có người iu” có lẽ vì tớ cũng... có rồi. Tớ với nhỏ bạn vẫn khắng khít như thường, dù có sự xuất hiện của “hai người lạ”. Chúng tớ nghĩ đơn giản “Iu thì iu, đừng quên chúng mình là bạn!”
|
|
Hình chỉ mang tính minh họa |
Xuân Hòa (Q.Phú Nhuận): Hồi trước, nhỏ bạn của tớ bắt đầu có “bồ”, tớ cũng thấy... sao sao ấy, cảm thấy như mình bị “chia sẻ tình cảm”. Thấy nhỏ có những biểu hiện khác lạ như thay đổi ngoại hình, tính cách cho phù hợp với người yêu cũng thấy bực bội. Nhưng lâu dần rồi cũng quen, miễn là nhỏ thấy vui và đừng thay đổi đến mức đánh mất mình là được.
Hoàng Linh (lớp 12, Q. Bình Thạnh): Khi mới có bạn trai, mình “say sưa” với bạn mới quá cũng có lơ là với nhỏ bạn thân. Nhỏ buồn nhưng không thèm nói ra. Đến lúc mình với bạn trai gây nhau, nhỏ vẫn ở bên cạnh an ủi, tư vấn. Nghĩ lại thấy mình không phải, nên mình xin lỗi và dành nhiều thời gian cho bạn bè hơn. Nói gì thì nói, nhỏ bạn cũng là người “chia ngọt sẻ bùi” với mình, có những thứ không thể chia sẻ với bạn trai được, chỉ có bạn bè giúp nhau thôi.
PHƯƠNG ANH - NGỌC HUYỀN thực hiện
Ảnh: N.B.S