Bạn nghe con tim nhói lên một cái - nó đang nói mình đang cô đơn lắm lắm (hic)! Việc phải chấp nhận người ta có “duyên mới” làm đau lòng hơn bạn tưởng. Bạn cảm thấy đầu mình bốc khói với mớ câu hỏi đang bay vòng vòng, “Cô ta có cái quái gì mà mình không có nhỉ?” Cho dù bạn có là người khai tử cho cuộc tình này, nhưng ít ra bạn vẫn nghĩ bạn và hắn luôn có cái gì đó đặc biệt với nhau. Nhưng bây giờ xem ra cái điều đặc biệt ấy đã có người thứ 3 chia sẻ mất rồi. Bạn phải làm sao đây?
Giải tỏa cảm xúc
Tất nhiên là đám bạn sẽ khuyên nên quên gã này đi. Nhưng mà nói thì dễ hơn làm. Bạn vẫn nhớ cái cách mà người ta thì thầm vào tai bạn, hay những cú phone nửa đêm chỉ để chúc bạn ngủ ngon. Bạn cần phải tống khứ những cảm xúc ướt át đó đi ngay, hoặc bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi đầm lầy đau khổ này đâu. Vì thế hãy nghe đĩa CD mà hắn đã tặng bạn và khóc cho thiệt to vào. Sau đó, trang trí cho cái mặt của hắn sao cho đáng ghét mà đã có lúc nó theo bạn vào cả giấc mơ. Hay cầm lấy cây vợt, và đánh mạnh trái banh vào tường và liên tưởng trái banh sao mà giống cái đầu của hắn đến thế! Woa, có khối cách để giải phóng những cảm xúc giận dữ và buồn bã ra khỏi đầu óc bạn. Điều quan trọng là hãy biết để quá khư nằm lại đằng sau để trái tim bạn còn chỗ để đón chờ những điều tốt đẹp phía trước.
Đừng so sánh mình với người khác
Nàng ta gầy hơn bạn, hay có bí quyết tán tỉnh cao tay hơn bạn à, cũng có thể nàng ta nổi hơn bạn chăng? Làm ơn “stop” lại những câu hỏi như thế. Nghe nè, chỉ có trời mới biết tại sao gã lại thích cô nàng đến thế, và bạn cũng chẳng thể nào biết tại sao nàng lại thích gã. Có thể nàng thấy thích thú với cái vẻ nít ranh của hắn khi đang chơi một game mới. Và nàng ta thấy vui lòng leo cây dài dài. Hay cái mùi rất chi là đặc biệt của hắn quyến rũ được nàng ta? (mà trước đây nó là lý do để bạn cứ nhắc nhở hắn đi tắm hoài) Cho dù vậy thì chắc rằng nàng ta chẳng phải giỏi giang hơn bạn, mà đơn giản là nàng và bạn là hai con người khác nhau. Ai thèm quan tâm -đây đâu phải là cuộc chạy đua tranh giành “trái táo vàng”. Bạn nên tự hào về những cái độc quyền của mình - đáng tiếc là chàng lại không có ánh mắt tinh đời để nhận ra chúng.
Im lặng là vàng
Ái chà, hẳn là bạn đang bận rộn với việc làm cho bay cao, bay xa những tin đồn về cô bồ mới của hắn? Nhưng đừng làm thế! Cho dù việc bạn nói xấu cô nàng sẽ khiến bạn cảm thấy khá hơn nhưng nó sẽ giống như việc lấy dầu chữa lửa vậy. Cơn giận dữ chỉ làm bạn càng thêm buồn rầu mà thôi. Đối với người khác, bạn đang cố gắng tạo ấn tượng về một cô nàng ghen tuông, chát chúa và thật..thảm hại. Than phiền hay mỉa mai về họ có lẽ sẽ khiến người khác nghĩ rằng họ thật sự quan trọng đối với bạn bởi vì bạn dành quá nhiều thời gian cho họ. Để chấm dứt mọi chuyện, bạn phải can đảm tiến lên phía trước, đừng để ý đến việc họ hay lãng phí năng lượng cho việc đè bẹp họ.
Đừng cố khâu vá trái tim mình…
Bằng việc hẹn hò với một gã mới - bạn biết, chuyện này chỉ để bạn quên ex của mình đi thôi! Vần đề là, đây không hẳn là một lý do để khởi đầu cho một chuyện tình thực sự, nếu không nói sẽ có một kết cục không hạnh phúc xíu nào. Và có hàng đống những ý nghĩ tệ hại sẽ xuất hiện trong đầu bạn, chẳng hạn như bạn sẽ không kiếm được ai tốt như ex của mình. Tất nhiên là bạn sẽ kiếm một chàng trai tốt hơn cả ex-nhưng bạn PHẢI chấm dứt mọi chuyện với mối tình xưa trước đã. Không phải là bạn không được hẹn hò-nhưng hãy làm vì một lý do đúng đắn, nó sẽ giúp bạn tìm được một người luôn biết chia sẻ sở thích và mối quan tâm của bạn.
Quậy vui cho mình
Trong khi bạn chờ đợi để “sạc pin” cho đủ 100%, hãy phụ thêm những hoạt động giúp bạn đạt tới mức maximum. Nghe một bản nhạc vui, đi chơi bowling với đám bạn, chọn cho mình một thử thách mới như tham gia phong trao đoàn trường chẳng hạn, hay bất cứ thứ gì có thể làm cho bạn cảm thấy mình đang sống tích cực. Giữ cho bạn luôn cảm thấy bận rộn để giúp bạn ngưng việc nghĩ ngợi về ex của mình quá lâu. Ai mà có thời gian cơ chứ, bạn đang rất bận rộn cho những kế hoạch của mình rồi!
THU PHƯƠNG