Khoảnh khắc riêng tư của bạn và hắn luôn bị phá vỡ bởi hội con trai - những chiến hữu của hắn. “Hình như bọn họ đang phá đám mình hay sao ấy?”. Nhưng biết đâu sự phiền phức này sẽ đem lại cho bạn một cái nhìn chân thật về người ấy?
Hội con trai của chàng có thể sẽ biến hoàng tử bạch mã trong mơ của bạn thành một thằng con trai-bình-thường như bao boy khác. Bằng cách quan sát chàng cư xử với hội con trai, bạn có thể đi đến kết luận chàng là người như thế nào, và liệu chàng có xứng đáng với nỗ lực "cầm cưa" của bạn hay không.
Tớ thích hội con trai của ấy
Đây là những lý do để mình nói thế. Nghe nè:
Bạn quan trọng như thế nào trong mắt người ấy?
Khi chàng dẫn bạn ra mắt hội con trai thì điều đó có nghĩa là: hoặc tương lai của bạn và người ấy rất huy hoàng (yeah!), hoặc là chàng chỉ muốn khoe với hội một nàng cực “hot” thôi (bạn sẽ biết mình thuộc tuýp nào sau này). Nhưng nếu bạn chưa hề biết mặt mũi ai trong đám bạn của hắn? Một là hắn không có người bạn nào (là dấu hiệu bất ổn đấy!), hai là bạn không đủ tiêu chuẩn trong bảng đánh giá xếp hạng của đám bạn hắn. Bạn nên "xù" hắn đi là vừa!
Hãy nghe người khác nói gì về chàng
Quan trọng lắm đấy nhé, nhất là khi bạn chẳng biết tí ti gì về chàng, chẳng hạn như chàng vừa mới chuyển trường tới đây, hay bạn chỉ mới gặp người ta trên mạng. Chàng cư xử với hội như thế nào thì đó là cách mà chàng đối xử với những boy cùng trang lứa. Nếu hắn thuộc tuýp người lập dị, hãy chấm dứt tại đây. Còn nếu chàng có được sự tôn trọng và quan tâm của bạn bè, chàng đúng là mục tiêu chính xác của bạn.
Chàng & hội con trai
Chàng như thế nào với hội con trai ấy nhỉ? Nếu chàng nói nhiều, cởi mở, tin cậy, và vui vẻ? Bạn đã tìm ra người hiểu được giá trị đích thực của tình bạn. Còn nếu chàng thích mỉa mai, hiếu chiến, than thở và nhỏ mọn với bạn bè thì bạn nên chia tay với hắn. Nhớ rằng, tình bạn của một người cũng là một dấu hiệu để nhận biết người ấy như thế nào đó bạn!
Gia nhập thành viên
Rồi bạn cảm thấy các gã này cũng dễ thương ghê. Vậy thì, còn chờ gì nữa mà không xin làm thành viên trong đại gia đình này. Nếu hội cũng thích bạn, thì bạn đã chính thức là một thành viên nữ trong hội rồi! Hẳn mọi người sẽ thích bạn và bạn trông dễ thương hơn trước mắt các chàng. Nếu họ cũng có girlfriend dễ thương (giống bạn), còn chờ gì nữa mà không nhân đôi vòng tay bè bạn đi nào!
Tớ ghét họ lắm!
Dĩ nhiên, đôi khi các gã - chỉ có các gã thôi nha - chẳng giúp ích gì được cho bạn trong chuyện tình cảm, đã vậy, còn đổ thêm dầu vào lửa. Vậy là sao?
Bạn không thể hòa nhập với hội
Nếu bạn thất bại trong việc làm quen với họ, hay chính đám con trai khó ưa này là nguyên nhân, thì báo cho bạn hay mối quan hệ này đang ngàn cân treo sợi tóc đấy! Chàng thà hy sinh bạn chứ nhất quyết không chia tay với hội. Có thể bạn sẽ mất đi sự tôn trọng với chàng chỉ vì những gã thiếu ... iot kia, bởi vì chàng đã chọn họ, mà không phải là bạn.
Họ... dễ thương hơn chàng
Nếu bạn không chịu dạy dỗ trái tim mình đi đúng hướng, mà cứ duy trì kiểu lãng mạn Hàn Quốc này để thừa cơ tiếp cận các chàng, thì bạn giống như con nhỏ ngốc nghếch.
Tình bạn "keo con voi"
Vâng, trong khi chàng và hội luôn có nhau, và thề nguyền sống chết có nhau, thì bạn chỉ được xem là ngôi sao xẹt ngang qua đời chàng mà thôi!
Có người trong hội ghét bạn
Đây là điều đáng sợ nhất vì có thể chàng phải chọn lựa một trong hai. Nếu thực lực không cân xứng - nghĩa là, có hơn một người ghét bạn trong khi bạn chỉ có một mình - lờ họ đi, đừng phí thời gian để tranh cãi với họ!
THU PHƯƠNG