Sau đây là một vài manh mối để mách bảo trái tim bạn. Nếu bạn có ít nhất 3 trong những trường hợp sau, còn chờ gì mà không khởi động chiến dịch trái tim?
Manh mối 1: Hai bạn có chia sẻ điều đặc biệt cho nhau?
Hai bạn có chung ít nhất một sở thích nào đó không? Chẳng hạn như cả hai cùng là fan của Linkin Park hay cùng chung một sở thích nào đó? Nếu bạn không biết, hãy thăm dò chàng hay bạn bè của chàng. Chàng có phải là một nửa của bạn, còn tùy thuộc bạn có là chính mình trong tay người ấy hay không nữa. Hãy chắc rằng chàng yêu quí những gì thuộc về bạn, trước khi bạn cần phải giải tỏa cảm xúc theo kiểu đao to búa lớn (mà con gái cũng nên dịu dàng tí bạn nhỉ?)
Manh mối 2: Bạn có đau khổ khi là nàng tiên cá?
Chuyện xưa kể rằng có nàng tiên cá vì yêu hoàng tử mà phải đem bán tiếng nói của mình. Còn bạn, vì cái gì mà không thể mở lời với chàng được? Biết đâu chàng lại mê giọng nói của bạn thì sao? Tất nhiên, không chỉ nói chuyện là bạn với chàng có thể mãi mãi bên nhau, nhưng ít ra bạn cũng đã thử. Nếu bạn không nói, thì bạn sẽ mãi ngậm ngùi với mối tình câm này. Nếu bạn cảm thấy mắc cỡ quá hà, hãy tìm bí quyết hẹn hò trước đây của MTO nha bạn!
Manh mối 3: Chàng bắt chuyện với bạn
Chàng có dùng ánh mắt thay lời muốn nói với bạn ở hội trường không? Bạn có bắt gặp nụ cười ngọt ngào mà chàng dành cho bạn trong lớp? Khi bạn nói chuyện, chàng có chạm vào tay bạn? Chàng có ôm tạm biệt bạn sau bữa ăn trưa? Đó là những dấu hiệu bên ngoài rõ mười mươi rằng chàng muốn gần bạn hơn nữa.
Manh mối 4: Chàng hay làm bạn cười
Khi một boy thích một girl, hắn luôn muốn đạt danh hiệu “Anh chàng vui tính” trong mắt bạn. Nếu chàng luôn kể cho bạn nghe truyện cười, hay chàng có những câu “ngố không chịu được” khiến bạn cứ hehe đau cả bụng, có thể người ta đang cố gắng chinh phục trái tim bạn bằng sự hài hước của mình.
Manh mối 5: “Bạn có tin nhắn”
Hẳn nhiên là của chàng rồi. Có điều toàn là những câu-made-in-con-trai không hà! Chẳng hạn một câu chào ngủ ngon ngắn ngủn, hay một câu hỏi lãng nhách. Đừng có vội trách người ta nghen, cách tám của boy cũng phải khác với girl chứ. Mỉm cười hạnh phúc đi nào vì chắc chàng có ý với bạn rồi.
THU PHƯƠNG