... Lần đầu tiên hẹn hò, thì...
LẦN HẸN ĐẦU TIÊN = MỘT THÁNG... CƠM NGUỘI
Sợ người ta nhát, không dám đi một mình, tớ "hào phóng": "Lê rủ bạn đi ăn gà rán chung với tớ cho vui!". Ai ngờ bạn ấy "nhiệt tình" rủ theo cả đám bạn, các bạn ấy cũng nhiệt tình gọi món. Trong bối cảnh hết sức "đông vui", hiển nhiên tớ không thể tâm sự gì được. Nhưng chưa "bi kịch" bằng lúc trả tiền, tớ "khẽ khàng đau khổ" nhìn "lương tháng mẹ phát" đội nón ra đi. Hic, vậy là ăn cơm nguội cả tháng.
V.HÙNG (Thủ Đức)
U ĐẦU NHƯNG... SƯỚNG
Lần hẹn đầu tiên của mình có thêm hai người bạn của hai đứa. Cả hai đều nhát nên hai đứa bạn thân phải "tác hợp", rủ rê đi chung. Khoái trong bụng lắm nhưng hai đứa chẳng dám làm gì, chỉ nhìn vu vơ ngoài cửa sổ. Bất ngờ hai đứa bạn chỉ trỏ: "Xem đám mây ngoài kia lạ lắm!" Hai đứa cùng quay ra nhìn, vội vàng, đầu đụng nhau cái cốp, mắt chạm mắt, thấy mắt người ta long lanh như mắt nai. Về nhà rồi mà Long cứ xoa xoa cục u, tủm tỉm, nhớ hoài về cặp mắt long lanh ươn ướt. Lần đầu tiên hẹn hò bị u đầu nhưng thấy... sướng!
BẢO LONG (Phú Nhuận)
ĐIỂM HẸN "KHÔNG ĐỤNG HÀNG"
Tết xa nhà, mình quyết định tham gia chiến dịch "Xuân tình nguyện" với trường. Đến trung tâm nuôi dưỡng trẻ em nhiễm chất độc da cam, ban đầu mình cứ thấy sợ sợ. Nhìn sang thấy một bạn gái nhỏ nhắn bế em bé bị u não vào lòng, hôn hít, đút cơm, không chút e dè, mình phục lắm, Thế là cứ để mắt quan sát. Những buổi tiếp theo, thấy người ta nhiệt tình chơi đùa, tắm rửa chăm sóc cho các bé, thấy hay hay, bèn lại gần làm chung. Vừa làm vừa trò chuyện, tự nhiên mình thấy hợp quá xá. Sau chiến dịch, hai người thành một đôi. Bây giờ nhắc lại, mình vẫn thấy tự hào: Chẳng ai có bối cảnh hẹn hò lần đầu độc đáo và ý nghĩa như chúng mình cả!
NHƯ KHƯƠNG (Cà Mau)
LẦN ĐẦU TIÊN... TRẬT CHÌA
Mình thích hắn từ những năm cuối cấp 2, lên lớp 12 không ngờ lại học chung một lớp. Hai đứa cùng học chung, cùng nhiệt tình tham gia các phong trào. Mình cứ nghĩ hoài về hắn, thấy "khó chịu" quá chừng. Nghe thằng bạn thân "thầm thì": "Nó nói hình như nó có cảm tình với T", hỏi lại thì thằng bạn khẳng định chắc nịch là "tin tức đáng tin". Mình lấy hết can đảm (vì mình là con gái mà), hẹn riêng hắn để... nói chuyện. Trong cuộc hẹn, mình cứ thấp thỏm chờ đợi hắn "nói ra điều phải nói". Cuối cùng, hắn cũng ấp úng: "T tìm cho mình đối tượng khác nhé, mình... không xứng." Nghe xong, mình... mỉm cười đau khổ. "Cái tôi" nôn nóng, tin ai không tin lại tin lời thằng bạn...
T.T (Đồng Nai)
PHƯƠNG ANH thực hiện