Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Chàng "lính mới" gây bất ngờ
Mùa vàng
Netbook thời trang, cá tính cho teen
Teen lạm dụng máy tính
Sống như Tây?
Cứ ước mơ
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao

 

 Tuổi chúng mình
 
Mít Ướt & Kịch bản “cưa cẩm” (MT 801 - 26/9/2007)

Giàu “năng khiếu viết kịch bản”, lại thêm “bản lĩnh đàn ông”, có một cô bé quyết tâm bắt “anh chàng dễ thương”...
>> Có hối hận khi làm bạn với ấy?
>> Nụ hôn đầu đời

...trở thành người quen của mình. Kết quả thế nào?

Chính tớ cũng không ngờ mình lại “gan” và “bạo” như thế! Dù không dám nói chuyện với ấy nhưng tớ lại hành động hết sức... thú vị. Thật ra, tớ “để ý” ấy lâu rồi, thậm chí còn bỏ nhiều công sức “điều tra” về ấy nữa. Ấy là con trai chính hiệu (nhưng mà tính hơi “dịu dàng”, dáng hơi “thướt tha”). Ấy là hot boy của trường hay ít ra là trong lòng tớ. Dễ thương cực! Có gương mặt rất baby lại thêm cặp mắt kính lãng mạn, đẹp mê hồn, y như Harry Potter hay Hà Anh Tuấn!

Hôm đó, thoáng thấy bóng dáng của ấy đi lên thư viện, tim tớ như nhảy loạn nhịp. E hèm! Ấy đâu biết có người đang dõi mắt nhìn theo...

Ấy còn đeo bên mình một cái cặp - phần thưởng của HSG khối mới oách chứ! Sau một hồi nhìn ngắm cái dáng mảnh mai của ấy, tớ quyết định “chinh phạt” ấy! Tớ rủ Bé Nho và Đại Ca (là con gái, nhưng tụi tớ gọi đùa nhau như thế) đi vào một phòng trống. Ba đứa hăm hở định viết “chiếu chỉ” cho ấy, nhưng... văn chương tự nhiên bay đi đâu hết. (Hừ!) Cuối cùng cũng xong, tớ dắt “chiến mã” của mình dựng kế “tuấn mã” của ấy (để tiện hành động ý mà!). Nhìn “tuấn mã” của ấy, Đại Ca chê: “Gì mà cùn dzữ dzậy!?” Kệ! Con trai không đua đòi như thế mới khó tìm chứ! Nhưng giờ không phải là lúc tranh cãi, Đại Ca dòm ngó xung quanh rồi nhanh tay “vận chuyển tấm lòng của tớ” đặt vào giỏ xe của ấy. Tớ sướng rơn và mắc cỡ muốn chết!

Không nỡ chết, tụi tớ liền lên lầu quan sát. Từ trên cao nhìn xuống, hồi hộp gì đâu. Mưa. Loay hoay một lát, tớ thấy ấy đi ra, một tay cầm nón, một tay cầm mảnh giấy gấp tư của tớ. (Tớ không biết xếp trái tim!) Chu choa! Một cảm giác kì lạ... Rồi ấy vào thư viện, chốc chốc lại ló đầu với cặp kính dễ thương ra nhìn quanh như thể đang tìm kiếm con nhỏ chủ sở hữu vật thể kì lạ kia. Thỉnh thoảng, ấy lại ra lan can đứng với vẻ suy tư đầy... “bác học”.

Tớ còn nghĩ ra kịch bản “cưa cẩm” khác nè!

Bé Nho vờ là một cô gái yếu đuối tung tăng trên sân, Đại Ca vờ hung dữ xông vào đánh Nho. Tớ liền ra tay tương trợ Nho, nói lời chính nghĩa với Đại Ca... Tất nhiên là mọi chuyện sẽ diễn ra trước mắt ấy. Ấy sẽ nhìn tớ với cặp mắt thán phục: “Ôi! Thật là một cô gái mạnh mẽ và tốt bụng!?” Tớ từ tốn: “Đừng lo! Mình sẽ... bảo vệ cuộc đời bạn!”

Ở dưới sân, hai con ngựa sắt chạm vào nhau, bánh xe tớ... hun bánh xe ấy. Giá như chủ nhân của chúng cũng... Về thôi! Tớ xuống dắt xe ra đúng lúc ấy... cũng dắt xe ra kế bên tớ. Tớ bất ngờ đến chết sững, không nói được lời nào. Tiếc thật!

Hiện giờ tớ vẫn đang chờ kết quả. Hồi hộp chết đi được! Ấy mà dám “kháng chỉ” thì tớ... “xử trảm” ấy chết trong lòng tớ luôn! À, “chiếu chỉ” viết là: Làm quen nhé!

MÍT ƯỚT (Đồng Tháp)

”ĐIỀU TRA” CỦA ẾCH CON

Đa phần những mối tình dàn cảnh đều diễn ra không như... tưởng tượng, vì con người bằng xương bằng thịt chứ có phải là giấy hay mực đâu mà tô với vẽ. Ếch Con ái ngại gọi điện hỏi thămMít Ướt (tức bạn N.T.N.T, học sinh lớp 10 ở Đồng Tháp) xem bạn có trục trặc gì với những kịch bản của mình không... Thật may, cô bạn quả là dí dỏm và tỉnh queo hệt như lời văn của bạn ấy.

Ếch Con: Bạn đã bắt đầu để ý anh chàng kính cận ấy từ hồi nào?

Mít Ướt: Ngay đầu năm lớp 10 nè!

Ếch Con: Từ lúc gửi thư cho TCM đến giờ, bạn có đón nhận điều gì tốt đẹp hơn không?

Mít Ướt: Mọi chuyện cũng còn lưng chừng, chưa tới đâu hết. Nhưng thấy bạn ấy không có vẻ gì bực mình, cứ cười cười, cũng vui.

Ếch Con: Anh chàng học cùng khối với bạn hả?

Mít Ướt: À, bạn ấy học lớp... 12 rồi! Đáng lẽ phải gọi bằng anh, nhưng mình không có thói quen gọi người khác giới bằng anh, chỉ kêu bằng “bạn” hoặc bằng... “chú” thôi!

Ếch Con: Bạn có áp dụng 2 kịch bản dự phòng chưa?

Mít Ướt: Tụi mình làm nhiều trò “quỷ” hơn kia, chẳng hạn như bí mật tặng quà, giấu xe,... Chọc chơi cho vui thôi, tụi mình là con gái ngoan học hành đàng hoàng mà. Mục đích chỉ là làm quen thôi, vì nghe nói là bạn ấy đã có đối tượng rồi. Nghe đồn là bạn gái đó dễ thương lắm!

Ếch Con: Ủa, chỉ muốn làm quen, sao không nói đại đi cho rồi?

Mít Ướt: Tại... mình muốn giữ một nét bí ẩn. Nhưng mà, bạn ấy chỉ còn 1 năm nữa là ra trường, chắc mình sẽ tranh thủ nói...

Ếch Con: Bạn có sợ bạn đó đọc báo biết chuyện không?

Mít Ướt: Trời! Biết mình còn... mừng đó chớ!

Ếch Con: Sao bạn lại khoái sáng tác kịch bản để “ghẹo” bạn đó?

Mít Ướt: À, cũng không biết tại sao nữa. Chắc tại vì con gái hay mơ mộng, nghĩ ngợi lung tung... Nhưng, mình không có ý tiến sâu tiến xa đâu nha, còn phải học nữa.

Nhí nhảnh, tếu táo đúng là một phần không thể thiếu của... tình yêu Ếch Con. Nhưng nhớ đừng “viết kịch bản” quá tay nhé, bạn rất dễ trở thành kẻ phá rối “vô duyên” trong mắt người ta đó”! “Nhà soạn kịch” Mít Ướt cũng đang lo lắng: “Không hiểu sao dạo này mình “dữ dằn” quá, sợ làm “người ta” phát ngượng...”.

ẾCH CON

 
         
 
MucTim Online
Tớ có hối hận khi làm bạn với ấy??? (MTO 9 - 24/9/2007)
Nụ hôn đầu đời (MTĐB T9 - 23/9/2007)
Khám phá ví hai phe (MTO 9 - 22/9/2007)
Lần đầu là… lần cuối! (MT 800 - 21/9/2007)
Ấn tượng lần hẹn đầu tiên... (MT 800 - 20/9/2007)
“Ấy ơi, chủ nhật này tụi mình...” (MT 800 - 19/9/2007)
Gõ cửa trái tim (MTO 9 - 18/9/2007)
Những lý do con trai mất điểm (MTO 9 - 17/9/2007)
Que thử tình yêu (MTO 9 - 16/9/2007)
Khâu vá...trái tim (MTO 9 - 15/9/2007)
 
Những truyền thuyết linh nghiệm?
11 điều con gái ghét con trai
Dỗ con gái khóc? Dễ!
Cửa đóng mà không cần khoá
Bẻ khoá...hình trái tim
“Vẽ” tình yêu ở khắp nơi
Cô bạn có những tuyệt chiêu hoà giải
Một tượng đài cho tình yêu?
Tự tin là người...cầm chìa
Trợ thủ tỏ tình
 
 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.