Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Không yêu nhưng vẫn...quen
Chiến dịch tiêu diệt “virus”
Lời nói không mất tiền mua...
5 lí do khiến teen “cháy túi”
Bạn tôi
Thổ Hà mùa nước ngập
“Teen xấu xí” trong... siêu thị
Kỷ niệm xanh
Công bằng với...tình yêu
Những người ...quan trọng
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao

 

 Tuổi chúng mình
 
Học dở, bạn đồng hành của...yêu? (MT 833 - 10/5/2008)

Khi chưa yêu, bạn lỡ có học dở thì người ta chẳng màng “truy cứu trách nhiệm”, còn khi đã có ấy ơi, bạn lãnh điểm 2 lập tức có nhiều người nhìn vào bạn xét nét và phán “yêu cho lắm vào!”

”Nếu bạn yêu một người mà nhận được những cái nhíu mày, những lời răn đe của bố mẹ, bạn sẽ rất dễ...giận, cho rằng ba mẹ không hiểu mình. Nhưng thực ra, mối lo lắng của ba mẹ hoàn toàn có cơ sở, vì thực tế các cặp teen yêu nhau ít khi nào chuyện học hành vẫn đi lên” - đó là ý kiến của bạn Kim Hoàng (Long An) trong một bức thư gửi cho Ếch con tuần qua. Kim Hoàng còn khẳng định: “Tình yêu của teen vốn trong sáng, nhưng nếu không làm chủ được nó, tức là bạn tự đặt mình trước những mối nguy tiềm ẩn”.

Có thể nói “mối nguy tiềm ẩn” ấy không chỉ hiện diện trong giai đoạn hai người Òcặp kè ăn muối mè” mà đã bắt đầu nhen nhúm từ cái cảm giác thinh thích ban đầu. Đông Triều (trường Tầm Vu I) tự thú: “Trước giờ mình chưa hề biết quan tâm đến ai, vậy mà giờ đây, mọi ánh mắt của mình luôn hướng về ấy. Khi ấy từ chối, mình suy sụp và bệnh mấy ngày trời. Sau đó, tụi mình hầu như không nói với nhau lời nào. Mình khó chịu lắm. Một năm nữa là mình ra trường rồi nhưng chuyện này làm mình chẳng tập trung học hành gì được”.

Bản lĩnh tích cực hóa tình yêu thì bạn đâu có học dở được!

Khi bắt đầu yêu, trái tim bạn thường có dấu hiệu “trật đường ray”. Tần suất chấn động càng nhiều, khả năng thọ thương càng mạnh. Với những bạn không tự chủ này thường rất dễ bị cảm xúc chi phối, để rồi chìm đắm trong cảm xúc “buồn ơi là sầu”, như trường hợp của Vịt con xấu xí. Vịt tiết lộ: “Mỗi lần thấy người ta nói chuyện với các bạn gái khác thì tớ lại buồn. Nghe người ta quậy phá bị bắt lên phòng giám thị là tớ lại đứng ngồi không yên. Tớ phát hiện ra “người ta” này tự dưng “chi phối” hết mọi cảm xúc của tớ, làm tớ lúc nào cũng lơ đãng. Thay vì nghĩ đến bài vở, đến những tiết kiểm tra, tớ chỉ nghĩ đến người ta”.

Khác với tâm trạng “ngày nhớ đêm mong”, tự dưng rước vào mình những nỗi lo đâu đâu để rồi học hành giảm sút như trường hợp của Đông Triều và Vịt con xấu xí, bạn Thanh Danh (Vũng Tàu) lại... thê thảm hơn khi tuột từ học sinh khá xuống tận... học sinh yếu vì tội dành quá nhiều thời gian cho người ấy. Ngoài giờ học chính khóa trên lớp, thời gian còn lại Dương và ấy rủ nhau đi chơi, tám chuyện, riết rối lấn sang cả giờ học ngoại khóa, thậm chí quên luôn giờ ăn giấc ngủ. Đến nước này thì cả bố mẹ và thầy giám thị buộc phải nhảy vào can thiệp giờ giấc của cả hai.

Yêu = Học dở? Chưa chắc đâu bạn ơi. Hãy đọc những câu chuyện tiếp theo của bè bạn chúng mình...

NGỌC YẾN

Gậy “bà mai” đập lưng “bà mai”

Khi có “ấy ơi” bên cạnh, liệu bạn có đủ tỉnh táo học tốt không?

Hắn học chung lớp với tui, là thủ khoa cấp quận môn Hóa, bài thi chả bao giờ dưới 10 điểm. Hắn mập nên hơi xấu, chứ nếu ốm hơn một chút chắc nhiều bạn gái theo lắm!

Một lần họp chi đoàn, hắn “cảm” một bạn nữ rất dễ thương. Nhỏ cũng là “thứ dữ”: đứng nhất lớp, hạng nhất cấp quận cuộc thi “văn hay chữ tốt”.

Tui bèn đứng ra làm bà mai cho tụi nó với âm mưu: “cho hai đứa quen nhau, hắn sẽ bị chi phối việc học, mình thừa cơ “đạp” hắn xuống khỏi vị trí nhất lớp.”

Hai đứa “quen” nhau đúng như dự tính của tui. Dè đâu, tình iu không những không làm cho hắn phân tâm mà còn khiến hắn học siêu hơn trước. Hễ hắn gặp chuyện là nhỏ viết thư động viên ngay, thành thử hắn cứ yêu đời phơi phới, thành tích học tập chẳng sứt mẻ gì. Không những vậy, hắn còn kèm cặp nhỏ mấy môn tự nhiên khiến nhỏ cũng từ từ mà tiến. Tui tức anh ách vì “âm mưu” giành hạng nhất với hắn bất thành.

Trích từ thư của MỘT BẠN QUÊN GHI TÊN (Quận Cái Răng - TP.Cần Thơ)

Hiệp ước 3 bên

Năm lớp 12, chị Ri và anh ấy bắt đầu “tèn tén ten” với nhau. Trong lớp, chị Ri là một cây săn điểm, còn anh từng đi thi học sinh giỏi. Rồi cô giáo chủ nhiệm biết chuyện, thế là mọi điều đến tai phụ huynh của hai anh chị.

Một ngày, “ba bên” đã có một cuộc thảo luận sôi nổi về việc cho hay không cho chị Ri “chơi chung” với anh ấy. Kết quả thế này: hai người sẽ được tiếp tục là một đôi với điều kiện kết quả học tập không được sa sút. Cô giáo là người quyết định “kết quả”.

Sau những ngày dài mong đợi của các fan hâm mộ và... tò mò, cô giáo tuyên bố: “Hai em có thể tiếp tục”. Vậy là hàng ngày, chúng tớ lại được chứng kiến cặp đôi đẹp nhất trường cùng nhau ôn bài. Cuối năm, hai người thẳng tiến vào giảng đường đại học.

Trước đây mình chả tin chuyện yêu và học giỏi có thể gặp nhau, nhưng giờ thì mình tin rồi đó.

TRÚC LAN (phường Trung Mỹ Tây - Quận 12 - TP.HCM)
(Ảnh chỉ mang tính minh họa) Ảnh: N.B.S

 
         
 
MucTim Online
Cho mượn một bàn tay... (MTĐB T5 - 9/5/2008)
Ăn không được, phá cho hôi (MTO 5 - 8/5/2008)
"Giải bùa"…quá khứ (MTO 5 - 7/5/2008)
Mình đã phải giấu dao khi ngủ (MT 833 - 6/5/2008)
Giải mã các chàng trai (MTO 5 - 5/5/2008)
Tình yêu Diva (MTO 5 - 4/5/2008)
Khi bị cay hãy uống nước ấm (MT 832 - 3/5/2008)
Ghen phải “gãi đúng chỗ ngứa” (MT 832 - 2/5/2008)
Ghen cũng cần thông minh (MT 832 - 1/5/2008)
Con trai - Con gái: Ai ghen nhiều hơn? (MT 832 - 30/4/2008)
 
Mật mã tình yêu
Yêu không cần mũi tên của thần Eros
Bạn đang để mất "người ấy"?
Và như thế...ta yêu nhau
Con gái thật là...ngốc xít
Những cuộc chạm trán bất ngờ
Yêu thử
Đừng trốn tìm với tình yêu
Khi con gái yêu
Những lý do con trai thích con gái
 

Niềm vui nhỏ xinh

Mời bạn gửi bài tham gia...
Tớ, mùa tình nguyện và...
Bức tường giấy
Một ngày đặc biệt

Hạnh phúc quanh ta

Bữa ăn trong mơ

Cho nhau một nụ cười

Không chỉ cho riêng mình

Niềm vui nhỏ xinh tháng 6/2008
Niềm vui nhỏ xinh tháng 5/2008
Niềm vui nhỏ xinh tháng 4/2008

Tuổi chúng mình

Những lý do con trai thích con gái

Những lý do con gái thích con trai
Yêu một người-nhớ một người
Chuyên đề tuổi dậy thì
Đừng xịt nước hoa vào... tọa độ X
Bắt đền con gái
Chảnh ơi
Phải tình "iu" hôn?
Khi con gái yêu
Con gái vs con trai
Học trò kinh doanh... "bom"

Trắc nghiệm

Bạn đang nghĩ gì?
Bí mật của người ấy
Giờ sinh và tính cách
Dự báo tình cảm
Bạn ở vị trí nào trong nhóm?
Khi boy vuốt tóc...

 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2008 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.