Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Vứt khỏi “CPU” những điều nhỏ nhặt
Không yêu nhưng vẫn...quen
Chiến dịch tiêu diệt “virus”
Lời nói không mất tiền mua...
5 lí do khiến teen “cháy túi”
Bạn tôi
Thổ Hà mùa nước ngập
“Teen xấu xí” trong... siêu thị
Kỷ niệm xanh
Công bằng với...tình yêu
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao

 

 Tuổi chúng mình
 
Bạn đang đòi...một xâu chuỗi bằng hạt mưa? (MT 834 - 13/5/2008)

Chuyện kể rằng: Có một nàng công chúa rất được nuông chiều, trong một buổi ngắm mưa đã ước có một dây chuỗi kết bằng những hạt mưa lung linh. Cả vương quốc không ai có thể đáp ứng được yêu cầu của cô cả. Có một ông cụ đã đến xin làm xâu chuỗi ấy, với yêu cầu công chúa phải chọn cho cụ những hạt mưa đẹp nhất...

Hãy giả sử một cách nhẹ nhàng, chúng ta là những cô công chúa kiêu căng luôn đặt ra những đòi hỏi hết sức vô lí như vậy. Mọi chuyện sẽ diễn tiến như thế nào?

Vì bạn thích cảm giác được chiều chuộng:

TÌNH YÊU SỰC MÙI HÀNH TỎI

Bốp... Bốp... Bốp...

Chưa kịp “hoàn hồn” với 3 cái tát nảy lửa của bạn trai, H (lớp 10 trường L, Q.3) lại tiếp tục bị nhận thêm một tràng những lời buộc tội vô lí, lí do chỉ vì hôm qua, H đã “quá giang” xe một bạn trai cùng lớp về. H òa lên khóc nức nở rồi vùng chạy... Đây không phải là lần đầu tiên có xung đột giữa hai người!

Câu chuyện khá bức xúc trên phản ánh tình trạng rất nhiều bạn đang thích “trấn áp” ấy của mình bằng mọi giá và vô tình đẩy tình yêu của mình đến một tình thế phức tạp gọi là “bị - bạo – hành”!

Từ nhỏ, chẳng bao giờ bạn muốn gì mà hổng được? Muốn có điện thoại di động, ba mẹ liền sắm cho một cái, muốn có xe đạp điện đi học cũng có ngay. Thế mà, tại sao ấy chẳng chiều bạn, tại sao ấy không mặc cái áo màu xanh nhìn như Bi Rian mà lại mặc cái áo màu vàng... chán chết! Ấy cũng chẳng chịu banh bóng... như Beckham mà tối ngày chỉ chúi mũi vào cái máy vi tính?!

Không phải tại “ấy” đâu! Tại bạn thích ấy giống ai đó, chứ không thích ấy là chính ấy. Tại vì bạn vốn xem những lời nói của mình như “mệnh lệnh” để buộc ấy phải nghe theo, cả ba mẹ còn chiều bạn, sao việc nhỏ thế mà ấy cũng không chiều? Mà không chiều tức là... không thương?

Khi không được thỏa mãn yêu cầu, bạn thường viện đủ lí do, nguyên cớ để mổ xẻ mối quan hệ của hai người. Điều này chỉ làm cho ấy thấy ngán ngẩm, dẫn đến suy nghĩ: Mệt bạn quá, bạn chẳng thương ấy chút nào!

Vì tính tình của bạn không được nhu mì:

Từ nhỏ, bạn hơi “dữ” một xíu, thậm chí còn chết danh “đanh đá cá cầy”, hic hic. Ban đầu ấy cũng biết, nhưng vì tin rằng bên ấy, dần dần bạn sẽ dịu dàng hơn. (Mà cái hồi “cưa văn cẩm” nhau, bạn hiền như nai vậy á!). Nhưng con nai ấy đã nhanh chóng biến mất. Bạn vẫn sẵn sàng... xăn tay áo lên cãi nhau với nhỏ bạn, sẵn sàng cầm dép chọi thằng bạn dám chọc ghẹo bạn... Eo ôi!

Dĩ nhiên ấy thích bạn mạnh mẽ, nhưng mạnh mẽ khác xa với dữ dằn ! Ấy vẫn muốn bạn nhỏ bé, dịu dàng, đôi khi bị thiệt thòi một xíu trong các mối quan hệ để tìm về bên cạnh ấy khóc lóc, kể lể...

Vì bạn quá háo thắng:

Thực tế, bạn ít khi nào chịu thua ai trong bất cứ việc gì. Cuộc sống với bạn cứ như một đường đua và bạn lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng lao về đích. Bạn lúc nào cũng bắt bản thân mình phải “căng” lên như dây đàn, đến nỗi, bạn tạo một áp lực khó chịu này nên những người xung quanh. Bạn dần trở thành một kẻ thắng kênh kiệu, thua cay cú...

Bạn ơi, trong cuộc sống, chúng ta không thể có tất cả mọi thứ. Nếu chưa từng nếm trải thất bại, làm sao chúng ta hưởng được trọn vẹn niềm vui của thành công?

Ngay cả với ấy, bạn cũng thấy khó chịu khi mình thua kém ấy một chút về... điểm số, về sự ngưỡng mộ của mọi người... Bạn thấy hài lòng với cảm giác được “tung hô”: Người yêu của bạn “sợ” bạn một phép! Đó không phải là sự bảo chứng cho một mối quan hệ lâu dài, vì khi bị trấn áp, thái độ “chịu lép vế” của người ấy sẽ tiềm ẩn một sự phản kháng ngấm ngầm mạnh mẽ. Nó sẽ như một đợt sóng ngầm có thể cuốn phăng lâu đài cát mà bạn xây lên bằng sự háo thắng của mình đấy!

Vì bạn không biết làm thế nào?

Đừng đổ lỗi “tính trời sinh” khi ai đó bảo bạn quá gia trưởng, quá cứng ngắc; đừng bảo “tui vậy đó” khi ai đó khuyên bạn không nên thế này thế kia; nhất là đừng bao giờ nói “năm ăn năm thua” với ấy rằng: “tui vậy đó, chịu không được thì... thôi.” Vì không chỉ có ấy, mà bạn bè, người xung quanh cũng ngay lập tức “dị ứng” và tránh xa bạn ngay. Hãy học cách kiềm chế, học cách mỉm cười, học cách quan tâm và học cách bớt đòi hỏi đi một chút là xong...

Cô công chúa bất lực không thể tự tay lựa chọn những hạt mưa đẹp nhất, đã thấy... chán và chợt nhận ra đòi hỏi của mình thật vô lí. Bài học chẳng nhỏ đâu, phải không? Cũng như bạn vậy, nếu áp đặt cái tôi của mình lên ai đó và bắt người đó phải chiều theo bạn, khác nào bạn đang đòi một xâu chuỗi bằng hạt mưa.

ẾCH CON (Với sự tư vấn của cô Phan Thanh Minh - Trưởng phòng truyền thông - Ủy ban dân số gia đình và trẻ em TP.HCM)

(Ảnh chỉ mang tính minh họa) Ảnh: N.B.S

 
         
 
MucTim Online
Thời gian yêu (MTO 5 - 11/5/2008)
Học dở, bạn đồng hành của...yêu? (MT 833 - 10/5/2008)
Cho mượn một bàn tay... (MTĐB T5 - 9/5/2008)
Ăn không được, phá cho hôi (MTO 5 - 8/5/2008)
"Giải bùa"…quá khứ (MTO 5 - 7/5/2008)
Mình đã phải giấu dao khi ngủ (MT 833 - 6/5/2008)
Giải mã các chàng trai (MTO 5 - 5/5/2008)
Tình yêu Diva (MTO 5 - 4/5/2008)
Khi bị cay hãy uống nước ấm (MT 832 - 3/5/2008)
Ghen phải “gãi đúng chỗ ngứa” (MT 832 - 2/5/2008)
 
Mật mã tình yêu
Bạn đang để mất "người ấy"?
Yêu không cần mũi tên của thần Eros
Và như thế...ta yêu nhau
Con gái thật là...ngốc xít
Những cuộc chạm trán bất ngờ
Yêu thử
Đừng trốn tìm với tình yêu
Khi con gái yêu
Những lý do con trai thích con gái
 

Niềm vui nhỏ xinh

Mời bạn gửi bài tham gia...
Tớ, mùa tình nguyện và...
Bức tường giấy
Một ngày đặc biệt

Hạnh phúc quanh ta

Bữa ăn trong mơ

Cho nhau một nụ cười

Không chỉ cho riêng mình

Niềm vui nhỏ xinh tháng 6/2008
Niềm vui nhỏ xinh tháng 5/2008
Niềm vui nhỏ xinh tháng 4/2008

Tuổi chúng mình

Những lý do con trai thích con gái

Những lý do con gái thích con trai
Yêu một người-nhớ một người
Chuyên đề tuổi dậy thì
Đừng xịt nước hoa vào... tọa độ X
Bắt đền con gái
Chảnh ơi
Phải tình "iu" hôn?
Khi con gái yêu
Con gái vs con trai
Học trò kinh doanh... "bom"

Trắc nghiệm

Bạn đang nghĩ gì?
Bí mật của người ấy
Giờ sinh và tính cách
Dự báo tình cảm
Bạn ở vị trí nào trong nhóm?
Khi boy vuốt tóc...

 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2008 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.