Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Kỷ niệm xanh
Công bằng với...tình yêu
Những người ...quan trọng
Ngày chưa hai mươi....
Mỗi người là một ngôi sao
Chiếc nón len
Status - công cụ "thay lời muốn nói"
Quản lý thời gian
Cô bé tỏa sáng từ Olympic Bắc Kinh
Con trai...chảnh
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao

 

 Tuổi chúng mình
 
“Xát thêm tí hành” cho thơm tình cảm (MT 834 - 14/5/2008)

"Trấn áp để nâng cao vị thế của mình trong trái tim người ta." Sự thực có phải như vậy không?
>> Tia sét tình yêu
>> 1440 giờ không chán nhau

Chẳng ai không dưng lại đi trấn áp người khác cả, họ, những chuyên viên “hành tỏi” bao giờ cũng có lý do hết sức chính đáng: “Trấn áp để mong người ta tiến bộ, để nâng cao vị thế của mình trong trái tim người ta.” Sự thực có phải như vậy không, và người trong cuộc nói thế nào?

”CHÌ CHIẾT” ĐỂ ẤY TIẾN BỘ

Khi chưa quen ấy, mình ham chơi, lười học đến nỗi thi rớt, phải chuyển sang chương trình bổ túc, vừa học vừa đi làm. Bất chấp bạn bè can ngăn; thậm chí, có lần chị gái mình gặp riêng ấy nói chuyện: “Thằng T.A nhà chị hư lắm, nó sẽ làm khổ em cho coi. Chị khuyên em nên nghỉ chơi nó đi”; vậy mà ấy vẫn nhất quyết không “từ bỏ” mình. Mình cảm kích lắm, tự hứa sẽ cố gắng học trở lại.

Đôi khi kết quả thi của mình không được tốt. Những lần như vậy, ấy không ngớt chì chiết: “Học như vậy thì thà nghỉ quách ở nhà cho đỡ tốn tiền ba mẹ. Sao người ta học nhẹ nhàng thế, còn A vật vã như cuốc đất, làm ruộng”. Và kèm theo đó là nước mắt vắn dài...

ĐỖ TUẤN A (Phường 10 - Gò Vấp)

”Nêm” vừa đủ để “chiếc bánh” tình yêu của bạn “ngon lành” là cả một nghệ thuật

* Lí do “nêm hành” vào bánh “tình củm”: Mình là người iu của ấy, nếu mình không khích ấy học thì ai làm việc đó bây giờ? Phương pháp của mình là: chọc tức để ấy có động lực học và dùng nước mắt để đánh vào điểm yếu dễ mủi lòng của ấy. (V.P)

* Phản hồi của người “chịu trận”: Ban đầu, thấy ấy buồn khóc mình hối hận và thấy thương vô cùng. Nhưng riết rồi đâm nản. Mình mất căn bản trầm trọng, đang cố gắng học lại nên điểm số còn thấp. Cả ngày mình đi làm mệt, có khi vào lớp buồn ngủ díp mắt nhưng vẫn ráng hết sức, vì mình nghĩ đó là do lỗi trước đây mình ham chơi. Không hiểu bài, dù ấy học giỏi, mình cũng không dám hỏi vì sợ ấy lại lên giọng la mắng. Mỗi lần ấy khóc và la, mình cảm giác như mình là một đứa vứt đi, chẳng làm được gì. Giá ấy khích lệ bằng những lời động viên thì tốt biết mấy. Ấy như một người giám sát khó chịu lúc nào cũng lăm lăm roi mây trên tay. Ấy làm cho mình có cảm giác: “Vì ấy chấp nhận thiệt thòi chơi với mình nên mình đã nợ ấy, ấy có quyền trấn áp.” Mình sợ kiểu “khích lệ” bằng nước mắt và những lời chì chiết này lắm rồi.

CHIẾN TRANH LẠNH VÀ KHIÊU KHÍCH

Nhỏ luôn quan niệm: “Con trai iu là phải “lụy” con gái”, luôn muốn mình phải chiều chuộng và nhất nhất nghe theo lời nhỏ. Cuối tuần nhỏ về quê nên mình hẹn đi chơi với mấy thằng bạn. Nhỏ về sớm hơn dự định, vừa về đã réo mình ngay. Đang giữa bữa ăn, mình chưa qua kịp, thế là nhỏ làm mặt lạnh suốt mấy ngày, phải năn nỉ rã họng và sau đó tặng nhỏ quần áo, giày dép thì nhỏ mới chịu bỏ qua. Nhỏ bắt mình hứa từ rày về sau không được tụ tập bạn bè nữa. Nhỏ đi du học, mình ở lại. Hàng ngày chúng mình vẫn giữ thói quen chat với nhau. Nhưng nhỏ không vừa ý, bắt mình phải nhắn tin điện thoại hàng ngày và mua micro lập tức để chat voice. Mình chưa kịp làm, nhỏ nổi giận đùng đùng, lại chiến tranh lạnh. “Nguy kịch” hơn, nhỏ còn tương hình nhỏ chụp với bạn trai nước ngoài nào đó lên blog để khiêu khích.

LÊ HOÀNG NHẬT (Vĩnh Long)

* Tiếng nói người trong cuộc: Con gái yếu sức, chỉ có thể “chiến thắng” bọn hắn bằng kiểu im lặng thôi. Mình mà không làm găng với hắn để kìm bớt thói lăng quăng bù khú với bạn bè thì mai mốt làm sao quản hắn được. Cho hắn thấy xung quanh mình còn nhiều vệ tinh khác để hắn biết hắn không phải là nhất, đừng có muốn gì thì làm đó. (Hồng L)

* “Nạn nhân” lên tiếng: Chẳng ai không dưng lại đi trấn áp người khác cả, họ, những chuyên viên “hành tỏi” bao giờ cũng có lý do hết sức chính đáng: “Trấn áp để mong người ta tiến bộ, để nâng cao vị thế của mình trong trái tim người ta.” Sự thực có phải như vậy không, và người trong cuộc nói thế nào? Ai cũng biết khi “dính chưởng” tình cảm, người iu mình là quan trọng nhất. Nhưng bên cạnh đó, mình còn có những mối quan tâm khác như học hành, bạn bè, gia đình. Ban đầu nhỏ giận mình buồn lắm, còn năn nỉ. Riết rồi điệp khúc cứ trở đi trở ngại đâm lờn. Thấy nhỏ vui vẻ với người khác, lần đầu mình thấy nóng mặt, cũng cuống quýt quan tâm hỏi han. Nhưng chắc chắn không đứa con trai nào chịu nổi nếu bạn gái mình cứ làm trò đó hoài, vừa không tôn trọng bạn trai vừa không tôn trọng bản thân nữa.

Tạo áp lực để người ta dễ thương hơn, biết quan tâm mình hơn cũng là một gia vị giúp cho tình iu ếch con thêm đậm đà. Nhưng rõ ràng, nêm hành nếm tỏi quả là một nghệ thuật, nêm vừa phải thì thơm, cho quá tay lại làm chiếc bánh tình iu có mùi hăng hắc, khó chịu. Hãy cẩn thận khi pha phách món bánh “tình củm” để không vô tình làm cho mối quan hệ của mình bị sứt đi một miếng bạn nhé.

ẾCH CON
(Ảnh chỉ mang tính minh họa) Ảnh: N.B.S

 
         
 
MucTim Online
Bạn đang đòi...một xâu chuỗi bằng hạt mưa? (MT 834 - 13/5/2008)
Thời gian yêu (MTO 5 - 11/5/2008)
Học dở, bạn đồng hành của...yêu? (MT 833 - 10/5/2008)
Cho mượn một bàn tay... (MTĐB T5 - 9/5/2008)
Ăn không được, phá cho hôi (MTO 5 - 8/5/2008)
"Giải bùa"…quá khứ (MTO 5 - 7/5/2008)
Mình đã phải giấu dao khi ngủ (MT 833 - 6/5/2008)
Giải mã các chàng trai (MTO 5 - 5/5/2008)
Tình yêu Diva (MTO 5 - 4/5/2008)
Khi bị cay hãy uống nước ấm (MT 832 - 3/5/2008)
 
Chia tay?
Khi tình bạn "chuyển hệ"
Quan tâm vừa phải
Tình yêu, sao “sợ” tình yêu!
Yêu “quý tử”
Chia tay và những điều không nên nói
Đừng trốn tìm với tình yêu
Tình mộng mơ
Những lý do con trai thích con gái
Khi con gái yêu
 

Niềm vui nhỏ xinh

Mời bạn gửi bài tham gia...
Tớ, mùa tình nguyện và...
Bức tường giấy
Một ngày đặc biệt

Hạnh phúc quanh ta

Bữa ăn trong mơ

Cho nhau một nụ cười

Không chỉ cho riêng mình

Niềm vui nhỏ xinh tháng 6/2008
Niềm vui nhỏ xinh tháng 5/2008
Niềm vui nhỏ xinh tháng 4/2008

Tuổi chúng mình

Những lý do con trai thích con gái

Những lý do con gái thích con trai
Yêu một người-nhớ một người
Chuyên đề tuổi dậy thì
Đừng xịt nước hoa vào... tọa độ X
Bắt đền con gái
Chảnh ơi
Phải tình "iu" hôn?
Khi con gái yêu
Con gái vs con trai
Học trò kinh doanh... "bom"

Trắc nghiệm

Bạn đang nghĩ gì?
Bí mật của người ấy
Giờ sinh và tính cách
Dự báo tình cảm
Bạn ở vị trí nào trong nhóm?
Khi boy vuốt tóc...

 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2008 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.