Chân dung Bùi Kiệm
Chẳng biết bị “sao” nào chiếu mà cô nàng T (trường MD) rước nguyên một chàng Bùi Kiệm. Không phải riêng T phát hiện ra điều này mà những người bạn của T chỉ cần tiếp xúc chàng một lần cũng biết ngay! Một lần đi sinh nhật nhỏ lớp trưởng, biết nhỏ T có bạn trai nên P (tên lớp trưởng) lịch sự mời luôn bạn của T theo cho vui! Điều đáng nói là đến ăn sinh nhật của P mà chàng ta đi hai tay không, cô nàng T tưởng rằng chàng đã chuẩn bị nên cũng không có mang quà theo. Thế là thành ra…ăn chực. Sau khi tiệc tan, cả bọn kéo nhau đi ăn kem, lúc ra về, chàng của T còn xung phong ra trước để dắt xe. Tổng cộng có tất cả ba chiếc xe nên cô giữ xe nhìn chàng cố ý ra hiệu cho chàng trả tiền giữ xe mỗi chiếc 2000 ngàn. Cả bọn lại một dịp nữa bất ngờ khi chàng của T thẳng thừng: ”Cô tính tiền chiếc Future Neo của con thôi!” sau đó vô tư móc 2000 ngàn ra trả rồi đi một nước...
Cũng không may vớ phải một anh chàng Bùi Kiệm nên cô bạn L (trường AP) nhiều lúc muốn khóc ròng! Lần đó đi ăn kem, cả nhóm 4 đứa trong đó chỉ có chàng của L là con trai. Sau khi đã chén no nê mấy ly kem thì chị phục vụ mang hóa đơn ra. Thấy chỉ có duy nhất một chàng con trai nên chị ta hiểu ý đưa hóa đơn cho chàng. Bất ngờ chàng ta trỏ tay về hướng nhỏ bạn tiểu thư của L và nói: ”Chị ơi! Đưa bill cho bạn này tính tiền ạ!”. L ngượng chin cả mặt! Cả ba cô nàng nhìn nhau mà muốn…nghẹn tới cổ. Riêng chàng ta thì vẫn vô tư nắm tay nàng vuốt ve trong khi L mắc cỡ và xấu hổ phải rụt rụt tay lại...
Khổ lắm Bùi Kiệm ơi!
Những nàng có bạn trai là Bùi Kiệm chính hiệu đều phải than ngắn thở dài khi bị bạn bè nói này nói nọ! Cô nàng H (trường KT) có bạn trai cũng keo kiệt cỡ anh Bùi Kiệm chứ chẳng chơi. Vừa nghe hỏi thăm, mặc dù không muốn nói xấu người yêu nhưng nnàng cũng phải giải tỏa bức xúc và xin giấu tên: ”Bực nhất là cái tính keo kiệt của chàng. Lần đó mình chơi game, do hết thẻ nên nhờ nhỏ bạn ra gọi chàng đưa thẻ nó mang vào cho mình, thẻ game có 2000 ngàn mà chàng cũng sợ mất vì không tin nhỏ bạn mình làm nhỏ giận tím mặt và nghỉ chơi với mình luôn!”.
Riêng cô nàng lớp trưởng P thì chì chiết: ”Lần đó phải nói tớ còn xấu hổ thay cho nhỏ T. Đàn ông con trai gì mà keo kiệt thế! Mặc dù nhỏ T là bạn tớ nhưng có lẽ một ngày không xa tớ sẽ góp ý, chứ để nó cứ “ê” mặt với bạn bè hòai cũng tội!”...
Đồng ý khi quen nhau bạn nên tiết kiệm chi phí cho cả hai nếu có thể nhưng cũng chỉ ở mức độ nào đó thôi nhé! Đừng quá keo kiệt mà biến mình thành chàng Bùi Kiệm thời @ thì không hay chút nào đâu!
@YETT