Quảng cáo mọi lúc mọi nơi
Vừa “cưa” được một anh chàng vừa giàu, vừa đẹp trai và nổi tiếng “kén” người yêu nên M (trường MD) liền tung ngay thông tin lên blog để mọi người biết và cũng để khoe khoang, chảnh với mấy nhỏ bạn! M sưu tập cả chục tấm ảnh của hai đứa vừa mới chụp ở Diamond tối qua, sau đó up lên blog rồi chú thích “màu mè hoa lá hẹ” ra vẻ yêu nhau say đắm lắm! Sau khi chiến dịch tung thông tin lên blog đã hoàn thành, cô bạn bắt tay vào quảng bá bằng cách gặp ai cũng rao: "Vào blog tớ xem cái này hay lắm"! Nhiều khi nhóm bạn thân người ta đang nói chuyện cũng bị cô nàng bon chen vào làm phiền và phán một câu không còn gì vô duyên hơn và chẳng ăn nhập gì với chủ đề mà nhóm bạn ấy đang nói: ”Về nhà nhớ vô blog M xem nha! Hay lắm đấy!”...
Có vẻ rất khoái chí khi thấy mình hoàn thành công việc nên hôm sau vào trường, M đi mà cái mặt ngoảnh lên 45 độ khiến ai cũng thấy chướng mắt! Trong khi nhiều người còn không biết M có bạn trai nữa là biết bạn trai của M đẹp trai và nhà giàu thế nào...
Anh chàng T (trường QV) thì từ khi quen được cô nàng người mẫu teen P (trường BP), lúc nào cũng thao thao bất tuyệt chuyện của hai đứa! Từ việc đi ăn KFC cho đến chở nàng đi chụp ảnh cho báo X, L, O…tất tần tật đều được T mang ra làm chủ đề để “tám” lúc gặp bạn bè! Ban đầu mọi người còn thấy tò mò và nể T vì anh chàng khéo quen được cô người mẫu đỏm dáng nhưng càng lúc T càng làm mọi người bực mình. Nhiều lúc đang chat với nhau trên mạng chuyện đâu đâu cũng bị T lôi kéo vào chuyện tình yêu của riêng T và P, thế là điệp khúc quảng cáo cho tình yêu bắt đầu khiến nhiều bạn mệt mỏi đến nổi chỉnh chế độ off với nick của T để khỏi bị làm phiền!
Cá biệt hơn nữa, hôm sinh hoạt lớp, lúc được bạn bè phỏng vấn xem mấy tên con trai trong lớp tự hào gì nhất thì khác với mọi người là tự hào về mẹ, thầy cô, bản thân thì T chuyển hướng sang tự hào vì có cô người yêu làm…người mẫu! Biết T sắp giở điệp khúc cũ nên MC nhanh chóng ngắt lời và...mời T ngồi xuống...
Khiêm tốn một chút teen ơi!
Tình yêu luôn là điều diệu kỳ đối với tuổi teen nhưng cũng đừng vì lý do ấy mà mang chuyện tình cảm của mình đi quảng bá khắp nơi nhằm cho…cả thế giới biết đến! Chẳng ai hứng thú nghe chuyện riêng của hai bạn mãi đâu, nhất là có bao nhiêu chuyện cũ bạn cứ “xào đi nấu lại” hoài thì nghe đến một lúc nào đó cũng phát ngán!
Gần đây, theo như chia sẻ của cô bạn M thì có vài blog lạ vô spam blog M với những lời nói hơi khó nghe chút: ”Con nhỏ khoác lác!”, “Đồ khoe của!”, “ Xấu mà điệu”. Có lẽ không cần phải nói ra thì M cũng thừa biết chính M đã tự làm xấu mình trong mắt bạn bè nên phải gánh hậu quả như thế!
Đôi khi khiêm tốn một chút cũng hay hơn trong tình yêu đấy teen ạ! Hãy để cho tình yêu của bạn luôn đẹp và lúc đó bạn chẳng cần quảng cáo thì mọi người cũng sẽ tự thấy bạn và “ấy” tràn đầy hạnh phúc đấy! Suy nghĩ người lớn một chút teen nhé!
NGUYỄN THÀNH SANG