Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
5 lý do tớ chọn xe buýt !
Khi 9x bị "quấy rối tinh thần"
Mách nhỏ tân sinh viên làng đại học
Lễ 2-9, nên và không nên
Con gái…chằn lửa
Vứt khỏi “CPU” những điều nhỏ nhặt
Không yêu nhưng vẫn...quen
Chiến dịch tiêu diệt “virus”
Lời nói không mất tiền mua...
5 lí do khiến teen “cháy túi”
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao

 

 Tuổi chúng mình
 
Mình đã phải giấu dao khi ngủ (MT 833 - 6/5/2008)

Năm nay mình học lớp 9, đang ở trọ nhà dì để đi học. Nhà dì ít người lắm. Cách đây 2 ngày, khi cả nhà đi vắng, chỉ còn mình và dượng, trong lúc mình ngủ trưa,dượng đã ôm bụng và đụng vào chỗ nhạy cảm của mình. Tỉnh dậy, mình thấy dượng ngồi bên cạnh nhìn mình với ánh mắt rất “bệnh hoạn”.

Tuần qua, lá thư cầu cứu của một nữ sinh lớp 9 đã làm cả Văn phòng Ếch 113 đứng ngồi không yên...

Năm nay mình học lớp 9, đang ở trọ nhà dì để đi học. Nhà dì ít người lắm. Cách đây 2 ngày, khi cả nhà đi vắng, chỉ còn mình và dượng, trong lúc mình ngủ trưa,dượng đã ôm bụng và đụng vào chỗ nhạy cảm của mình. Tỉnh dậy, mình thấy dượng ngồi bên cạnh nhìn mình với ánh mắt rất “bệnh hoạn”. Mình sợ lắm, không dám nói với ai cả, nếu nói với dì thì dì sẽ không tin và có thể mắng mình nữa, còn về méc với chú thì sẽ có ẩu đả trong nhà. Trước đây, chị của mình cũng đã bị dượng làm tương tự như vậy, chị mình rất sợ và đã thuê nhà ở riêng.

Mình sợ quá Ếch con ơi, có đêm phải đến 3 - 4 giờ sáng mới ngủ được, sức khỏemình xuống rõ rệt. Tình hình học tập cũng sa sút, từ học sinh khá mìnhđã giảm xuống loại trung bình. Mỗi tối đi ngủ mình phải đem theo con dao bên mình vì sợ chuyện đó lại xảy ra. Những ngày sau đó dượng vẫn hay nhìn mình rất ghê. Có đứa bạn nói với mình là về nhà ở với nó, nhưng mình không biết có nên hay không? Mình đang rất hoảng loạn...

N.M (Bình Chánh, TP.HCM)

N.M ơi, những cách mà bạn đang làm, hoặc sẽ làm để đối phó với hành vi quấy rối của người dượng, theo các chuyên viên tư vấn, đều là những cách... không hay.

IM LẶNG KHÔNG LÀ... VÀNG

Cô Nguyễn Thị Thu Hiên, chuyện viên tư vấn TTTV - TY HNGĐ - Hội LHTN Việt Nam, cho rằng việc bạn không chia sẻ chuyện này với người lớn, mà người gần gũi nhất là chú ruột, là điều không tốt. Có thể, dì của bạn không tin bạn bằng tin dượng, nhưng chú bạn sẽ biết cách sử sự đúng đắn. Chú sẽ có cách nói chuyện với dượng để dượng không dám làm gì nữa.

Trong các trường hợp bị quấy rối tình dục, nếu người bị hại tỏ thái độ sợ sệt, im lặng, kẻ quấy rối càng có cơ hội “làm tới”. Bạn cũng biết rằng, đây không phải là lần đầu tiên dượng của bạn “giở trò”, trước đây chị của bạn cũng đã từng là nạn nhân đấy thôi. Chính vì chị của bạn chọn cách tránh né, im lặng và dọn đi ở riêng nên ông ta vẫn cho là chuyện này chẳng ai biết cả mà tiếp tục tái diễn với bạn. Hãy trò chuyện với ba mẹ, với chú và đề nghị người lớn nên có những cảnh báo với “ông dượng 35” này nhé!

BẠN CÓ THỂ PHẠM TỘI HÌNH SỰ, NẾU...

Chúng ta đều không ai muốn nghĩ đến tình huống xấu nhất: ông dượng giở trò và trong lúc hoảng sợ bạn đã dùng dao tự vệ, có thể gây thương tích cho dượng hoặc cho chính bản thân bạn.

Theo luật sư Trịnh Đình Thân (Đoàn luật sư TP.HCM), cho dù bạn có lí do chính đáng để phòng vệ, nhưng bạn vẫn có thể bị khởi tố với tội “cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại đến sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh” (Theo điều 105, BLHS). Hoặc có thể nguy hiểm hơn là bạn gây ra án mạng.

KHÔNG THỂ Ở NHÀ BẠN BÈ LÂU DÀI

Người bạn của bạn thật tốt khi đề nghị bạn đến nhà mình ở, nhưng bạn sẽ ở nhờ được bao lâu? Ai sẽ thông cảm cho lí do của bạn?

Cô Ngọc Trang (đường Lê Văn Sỹ, Q.3) góp ý: “Nếu con gái cô dắt về một người bạn có hoàn cảnh tội nghiệp như vậy, cô cũng chỉ có thể cho bạn ấy ở trong nhà tạm thời, sau đó gia đình bạn vẫn phải giải quyết chuyện này. Cách tốt nhất vẫn là phải nói với cha mẹ, chú, chị để mọi người cùng giúp bạn có giải pháp an toàn và lâu dài hơn.”

***

Trước khi trang báo này đi in, Ếch con đã tức tốc tìm đến nhà của N.M để chuyểnlời khuyên của các nhà tư vấn. Theo dòng địa chỉ ghi trong thư, Ếch con đã đi từ 2g chiều đến 8g tối mà vẫn không lần ra được N.M. Không nghĩ những dòng thư kia là trò đùa, Ếch con một lần nữa trở lại đúng số nhà ấy, hỏi thật kĩ “có bạn nào học lớp 9, quê miền Trung trọ học ở đây không?” thì mới được biếtcó một bạn như vậy nhưng... với một cái tên khác. Khi chỉ còn 2 người ngoài quán nước, bạn gái mới rụt rè tâm sự, đó là chuyện của mình nhưng không dám ghi tên thật, vì sợ mọi người biết.

Bạn gái ấy rất xinh xắn và có phần nhút nhát, trên gương mặt vẫn còn nét mệt mỏi và căng thẳng. Ếch con nhẹ nhõm phần nào khi được biết có một điều maymắn vừa đến với bạn gái này. Bạn thủ thỉ:

- Mấy hôm nay nhà dì có thêm 2 người cô đến ở nữa, nhân cơ hội đó mình đã xin ngủ chung với một cô nên bây giờ có thể an tâm đôi chút rồi.

* Ếch con: Còn thái độ của ông dượng bạn?

- Gần đây mình ít đụng mặt dượng, nhưng có vẻ như dượng không dám làm gì nữa, vì nhà đã có thêm nhiều người ở.

* Ếch con: Đó là điều rất tốt, nhưng bất cứ giá nào bạn cũng không được chủ quan.Tối ngủ chung với các cô, tránh tối đa mọi tình huống phải ở nhà một mình với dượng. Trong bất cứ trường hợp nào cần sự can thiệp và giúp đỡ, bạn cũng có thể liên lạc với Ếch con qua điện thoại...

Câu chuyện còn nối dài với những lời nhắn nhủ của các chuyên viên tư vấn, luậtsư... do Ếch con chuyển đến. Bạn gái ấy bớt lo hẳn, và hứa rằng nếu ông dượngcòn có “biểu hiện đáng ngờ” một lần nữa, bạn sẽ mạnh dạn thưa chuyện với chú, với ba mẹ và chị ruột của mình như lời khuyên của các chuyên viên.

Kể lại câu chuyện này, Văn phòng Ếch 113 cũng mong các bậc phụ huynh không chỉ quan tâm đến chuyện học của con em mình, mà hãy theo sát các bạn teen trong cả những sinh hoạt thường ngày để kịp thời giúp đỡ, bảo vệ các bạn khi gặp tình huống xấu.

...Ra về đã 10g khuya, dù đường còn xa, nhưng Ếch con vui mừng vì biết rằng đêm nay đã có một người bạn của mình ngủ ngon.

ĐINH NGA

 
         
 
MucTim Online
Giải mã các chàng trai (MTO 5 - 5/5/2008)
Tình yêu Diva (MTO 5 - 4/5/2008)
Khi bị cay hãy uống nước ấm (MT 832 - 3/5/2008)
Ghen phải “gãi đúng chỗ ngứa” (MT 832 - 2/5/2008)
Ghen cũng cần thông minh (MT 832 - 1/5/2008)
Con trai - Con gái: Ai ghen nhiều hơn? (MT 832 - 30/4/2008)
Yêu & ghen: Chỉ như là...KFC cần tương ớt! (MT 832 - 29/4/2008)
Chuyển hệ tình bạn (MTO 4 - 28/4/2008)
Thư tình của "Romeo thời nay" (MTO 4 - 27/4/2008)
Nếu bạn là...“cá nằm trong lưới”? (MT 831 - 26/4/2008)
 
Nói và không nói với một chàng trai
Khi con trai đòi XXX
Bạn đang để mất "người ấy"?
“Tuyệt chiêu” cảm hóa ấy
Khi con gái yêu
Tuổi teen và mối tình đầu
Những lý do con trai thích con gái
Ai thích làm...Sherlock Homes?
Mật mã tình yêu
Và như thế...ta yêu nhau
 

Niềm vui nhỏ xinh

Mời bạn gửi bài tham gia...
Tớ, mùa tình nguyện và...
Bức tường giấy
Một ngày đặc biệt

Hạnh phúc quanh ta

Bữa ăn trong mơ

Cho nhau một nụ cười

Không chỉ cho riêng mình

Niềm vui nhỏ xinh tháng 6/2008
Niềm vui nhỏ xinh tháng 5/2008
Niềm vui nhỏ xinh tháng 4/2008

Tuổi chúng mình

Những lý do con trai thích con gái

Những lý do con gái thích con trai
Yêu một người-nhớ một người
Chuyên đề tuổi dậy thì
Đừng xịt nước hoa vào... tọa độ X
Bắt đền con gái
Chảnh ơi
Phải tình "iu" hôn?
Khi con gái yêu
Con gái vs con trai
Học trò kinh doanh... "bom"

Trắc nghiệm

Bạn đang nghĩ gì?
Bí mật của người ấy
Giờ sinh và tính cách
Dự báo tình cảm
Bạn ở vị trí nào trong nhóm?
Khi boy vuốt tóc...

 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2008 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.